HLV Pep Guardiola cho biết Man.City sẽ phải cải thiện nếu muốn vô địch Champions League mùa giải này, tin rằng màn lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Real Madrid tại Santiago Bernabeu hôm thứ Tư còn kém xa với đẳng cấp từng đưa họ lên đỉnh cao châu Âu năm 2023.
Giáng sinh đang gõ cửa, nhưng Premier League không có chỗ cho những lời chúc tụng êm ái. Trong cái lạnh của tháng Mười Hai, bóng đá Anh bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất, nơi những giấc mơ vô địch có thể được thắp sáng hoặc bị vùi lấp dưới lớp tuyết dày. Arsenal vẫn đang đứng trên đỉnh, nhưng hơi thở của Man City và sự trỗi dậy mãnh liệt của Aston Villa đang khiến bầu không khí tại Emirates trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Chiến thắng 2-1 trước Alaves tuần trước lẽ ra phải là liều thuốc xoa dịu cho Xabi Alonso – HLV đang chịu áp lực dữ dội nhất tại Real Madrid. Sau chuỗi tám trận chỉ thắng hai, với đội hình què quặt vì chín ca chấn thương và treo giò, việc đội bóng vẫn rời Mendizorroza với ba điểm, trong đó có bàn thắng thứ 26 mùa này của Kylian Mbappe và pha lập công quyết định từ cặp Vinicius – Rodrygo, đáng ra phải được xem là tín hiệu khích lệ. Nhưng ở Real Madrid, mọi thứ không bao giờ “đơn giản như vậy”.
Mấu chốt trong việc tái thiết Borussia Dortmund của tân HLV Niko Kovac là xốc dậy tâm lý cho các cầu thủ sa sút dưới thời cựu HLV Nuri Sahin.
Thắng dễ Le Havre trong ngày mở màn Ligue 1 2024/25, Paris Saint-Germain cho thấy một tập thể đáng kỳ vọng khi không còn những siêu sao tầm cỡ thế giới.