Tyson Fury vs Oleksandr Usyk: Vua Digan lại “bỏ chạy tán loạn”, dời lịch chạm trán vì mí mắt phải bị đứt

Những ai ôm mộng “Trận nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng” lại thêm một lần nữa.. vỡ mộng. Tyson Fury “giận dữ” vừa tạm thời rút lui, lại dời lịch thượng đài vì bị một vết cắt bên mí mắt phải trong buổi tập gần đây nhất. Như vậy, trận Tyson Fury vs Oleksandr Usyk sẽ không diễn ra ngày 17-2-2024.

Hình ảnh trần tình của Fury trên Instagram: "Không thể không bị thương khi đấu tập"
Hình ảnh trần tình của Fury trên Instagram: "Không thể không bị thương khi đấu tập"

Thông báo tạm thời rút lui, dời lịch thi đấu, được Fury đăng tải trên Mạng xã hội (chủ yếu là ở Instagram) với hình ảnh mí mắt phải của anh bị một vết cắt khá “kinh dị”, vết thương hở rất rộng và cần phải ít nhất 4-5 mũi khâu, có nội dung cụ thể...

“Tôi hoàn toàn suy sụp khi đã chuẩn bị cho cuộc chiến này quá lâu và ở trong tình trạng tuyệt vời như vậy. Tôi cảm thấy rất tệ với tất cả mọi người có dính dáng đến sự kiện to lớn này và tôi sẽ làm việc cần cù hướng đến lịch đấu dời lại một khi mắt tôi đã lành”.

snapinstaapp-424519256-1089091935667344-4965430584387190269-n-1080-5643.jpg
Thông báo tạm rút lui kèm vết cắt trên mí mắt phải của Fury

“Tôi chỉ có thể xin lỗi những người đã bị ảnh hưởng, bao gồm đội của tôi. Cả đội của Usyk, những võ sĩ được tranh tài ở các trận đấu làm nóng của sự kiện, những đối tác, rồi người hâm mộ cũng như BTC chủ nhà và bạn bè tôi ở Vương quốc Saudi Arabia”.

Thông báo, cả lời xin lỗi của Fury, thành đề tài đàm tiếu và diễu cợt của giới mộ điệu cùng cộng đồng mạng. Nhiều người tràn vào tài khoản Instagram của võ sĩ khổng lồ người Anh chỉ để “cà khịa” vì anh đã nói quá nhiều, xúc phạm Usyk quá nhiều, nhưng lại biến mất ở thời khắc quan trọng nhất...

Cộng đồng mạng phản ứng

“Fury không hề muốn chạm trán Usyk. Anh ta chỉ lấy cớ rút lui rồi sau đó, hãy chờ xem, tiếp theo sẽ là quyết định giải nghệ”.

“Chiến thần quay xe đã tiếp tục quay xe. Không quá ngạc nhiên chuyện này đâu nha”.

“Đây đơn giản chỉ là vấn đề của thời gian. Tất cả chúng ta đều biết rằng, trận đấu sẽ không diễn ra trước năm... 2038”.

“Volk sẽ đến, chỉ trong một thời gian ngắn để đấu Usyk (Alex Volkanovski, võ sĩ UFC hạng lông, ở đây ám chỉ một võ sĩ hạng lông vốn không chuyên quyền Anh cũng dám làm điều Fury không dám làm)".

Trước phản ứng quá nhiều của dư luận, Fury lại đăng thêm hình ảnh trần tình với câu viết: “Không thể không bị thương khi đấu tập. Nhưng điều tôi có thể nói là, Usyk đang gặp rắc rối vì tôi đang có trạng thái tuyệt vời. Tôi sẽ dời lịch ngay khi có thể. 2024 là năm to lớn với đội Anh quốc”.

Trần tình nhưng vẫn không quên đe dọa Usyk. Những lời đe dọa sáo rỗng này xuất hiện quá nhiều, cả trong ngày đầu chào năm mới, trong khi, với Usyk chỉ là Chúc mừng năm mới đầy sức khỏe đơn thuần với CĐV, khiến mọi thứ trở nên xưa cũ và nhàm chán.

Trận "nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng" đầu tiên sau 24 năm sẽ diễn ra vào ngày 17-2 tới đây

Tyson Fury “giận dữ”: Mới đầu năm đã đe dọa Oleksandr Usyk, nhưng không thể che đậy sự yếu đuối của bản thân

Trong một bài đăng đầu năm mới trên tài khoản Instagram của mình, võ sĩ khổng lồ người Anh - Tyson Fury “giận dữ” lại nói lời đe dọa “nhàm chán”, thứ mà anh đã lải nhải liên tục ở trong năm cũ 2023 nhưng vừa “né” trận “nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng” vì lý do Francis Ngannou...

Ai cũng nhớ, khi có lịch hẹn tái đấu với Wladimir Klitschko, Fury cũng hẹn lần hẹn lữa, để rồi cuối cùng đưa ra quyết định giải nghệ trong sự ngỡ ngàng của dư luận. Nhưng chỉ 2 năm sau anh lại “tái xuất giang hồ”.

“Trốn tránh sự thật” đã trở thành thói quen của Fury. Trong khi Usyk vẫn chưa chính thức lên tiếng về chuyện này, đại diện của võ sĩ người Ukraine - ông bầu Alex Krassyuk nói rất sâu cay: “Cầu mong anh sớm hồi phục. Nhưng Chúa đã gửi dấu hiệu. Hãy nghĩ đến giải nghệ, hỡi người anh em”.

krassuyk-720.jpg
Ông bầu Krassyuk của Usyk

Tin cùng chuyên mục