

Tyson Fury “giận dữ” đang làm mọi cách, sỉ nhục - khích tướng - chửi bới - thách thức để quyết kéo “Miêu hiệp” lên thượng đài cùng anh, hòng “nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng”. Từ võ sĩ vô địch tối thượng làng đánh quyền hạng bán nặng, phi thăng hạng nặng trong sự hoài nghi của giới mộ điệu, Oleksandr Usyk trở thành “hàng hot” và hàng quý ở hạng cân cao nhất…
Trận đấu thứ 3 cuộc so tài Tyson Fury “giận dữ” và Dereck Chisora “cái tát tai” (“Tyson Fury vs Dereck Chisora III”, hay “The Trilogy”) kết thúc với thế trận một chiều khác. Ở phần lớn các hiệp đấu, “Gã khổng lồ độc thân” đè đối thủ vào góc đài, đánh áp đảo như “người lớn đánh con nít”. Chisora chỉ có thể trụ lại nhờ sự lỳ lợm của bản thân, chứ chuyên môn anh thua sút hoàn toàn.
Trận thượng đài để bảo vệ - tranh đai WBC hạng nặng dự kiến sẽ diễn ra vào rạng sáng mai, Chủ nhật 4-12 (giờ Việt Nam) tại sàn đài được thiết kế lọt thỏm giữa SVĐ Tottenham Hotspur là một trong những trận đấu đáng chú ý cuối cùng của làng đánh quyền hạng nặng trước khi năm 2022 khép lại. Tyson Fury “giận dữ” sẽ giáp mặt Dereck Chisora “cái tát tai” lần thứ 3 trong sự nghiệp và lần này, dự báo sẽ là chiến thắng thứ 3 liên tiếp, chiến thắng “out trình” cho Vua Digan.
Vài ngày nữa, Tyson Fury “giận dữ” sẽ bước vào trận bảo vệ đai vô địch hạng nặng một cách “tự nguyện” với Dereck Chisora “cái tát tai”, tuy vậy, võ sĩ khổng lồ người Anh vẫn đang có trạng thái phởn phơ. Dễ hiểu thôi, đây là trận đấu dự báo Fury “giận dữ” sẽ “out trình” đối thủ đồng hương, và trong quá khứ, anh cũng từng đả bại đối phương rất thuyết phục - và những… 2 lần.
Sự nhẫn nhịn của Anthony Joshua “cơ bắp” tuyệt đối đáng chú ý, nhưng cũng cho thấy anh chỉ là kẻ yếm thế! Dù bị Tyson Fury “giận dữ” gọi là “Gã hèn nhát” thêm một lần nữa, võ sĩ 6 múi người Anh vẫn nói lời chúc phúc cho tay đấm khổng lồ đồng hương trong trận đấu với một đối thủ người Anh khác - Dereck Chisora “cái tát tai”, trong trận đấu bảo vệ đai hạng nặng WBC dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3-12 tới đây tại sàn đài nằm ở bên trong SVĐ Tottenham Hotspur.
Thông tin: “Tyson Fury “giận dữ” sẽ có đối thủ tiếp theo của mình” vừa xuất hiện hôm nay, Chủ nhật 9-10. Derreck Chisora “cái tát tai” là Kẻ thách đấu đai vô địch hạng nặng của WBC của Fury trong trận đấu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3-12 tại Cardiff (xứ Wales). Đây là đối thủ “ngoài dự kiến”, vì cả tầm - đẳng Chisora ở thời “đỉnh phong” chỉ là Võ sĩ hạng 2, huống hồ anh lớn tuổi và yếu đi rất nhiều. Nhưng do “tan vỡ” với Anthony Joshua, Fury không còn nhiều lựa chọn…
“Tam giác quyền lực” của làng quyền hạng nặng thế giới đang có những hành động rất tích cực - với thời thế mới. Trong khi Deontay Wilder “áo giáp” sẽ chuẩn bị đấu “Cơn ác mộng Bắc Âu” - Robert Helenius, nhưng vẫn không quên gửi lời, mong rằng “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk giữ lời hứa thượng đài với mình; Tyson Fury “giận dữ” hứa sẽ báo danh đối thủ tiếp theo vào Chủ nhật này, sau khi màn thương thảo với Anthony Joshua “cơ bắp” tan vỡ…
“Vua Digan” Tyson Fury đang tỏ ra rất ngạo mạn với cục diện mới của làng đánh quyền thế giới, sau khi “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk đánh bại Anthony Joshua “cơ bắp” những 2 lần và đang sở hữu đai WBA (Super), WBO và IBF. Với diễn biến hiện tại, Fury “giận dữ” rất muốn đấu với võ sĩ người Ukraine, nhưng anh cũng liên tục ngụ ý rằng, Usyk chỉ thuộc “hạng trung”!
Tyson Fury “giận dữ” đã tái xuất giang hồ chỉ vì “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk, dù rằng quyền thủ khổng lồ đến từ Anh sẽ phải đối mặt trước với Anthony Joshua “cơ bắp” vào cuối mùa giải năm nay. Vậy Usyk thì sao? Liệu võ sĩ người Ukraine có tính chuyện giải nghệ ngay sau trận đấu với Fury “giận dữ”, vì khi đó, anh đã thỏa khát khao “phi thăng hạng nặng” của mình???
“Trận Nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng” sẽ không thể sớm diễn ra trong năm nay, vì “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk (sở hữu các đai WBA - Super, IBF và WBO) tiết lộ rằng anh sẽ không tiếp tục đấu quyền trong năm 2022 để xử lý dứt điểm các chấn thương phiền phức. Đó là lý do, Tyson Fury “giận dữ”, người đã chính thức thừa nhận mình sẽ không “tiếp tục giải nghệ”, đang tích cực tìm kiếm đối thủ để bảo vệ đai WBC. Anthony Joshua “cơ bắp” tự đứng ra đề cử và chấp nhận mức chia thưởng thấp hơn...
Sau 2 trận thắng liên tiếp trước Deontay Wilder (đã từ Wilder “cuồng nộ” trở thành Wilder “áo giáp”), sau chiến thắng KO đầy thuyết phục trước Quái hiệp Dillian Whyte, Tyson Fury “giận dữ” trở thành võ sĩ “hot nhất” trong làng đánh quyền chuyên nghiệp thế giới. Tuy vậy, anh đã tuyên bố giải nghệ ngay sau khi đánh hạ Whyte - và đã khẳng định chuyện này vài ngày sau đó!
Một võ sĩ người Đức gốc Thổ, anh Musa Yamak, vừa gục ngã và qua đời ngay trên sàn đài ở một sự kiện diễn ra tại Garching (cách thành phố Munich khoảng 16 km về phía Bắc). Đáng chú ý, Yamak chính là võ sĩ “bất khả chiến bại” tính cho đến thời điểm đó. Anh có thành tích thắng 8-0 và cả 8 chiến thắng đều tuyệt đối bằng KO.
Tyson Fury “giận dữ” đã nhắc lại, và nhấn mạnh lại lời thề giải nghệ của mình khi góp mặt trong chương trình truyền hình: “Piers Morgan Uncensored” vào tối ngày hôm qua, thứ Tư 28-4 (theo giờ Anh). Võ sĩ cao 2m06 người Anh nói ra sự thật “trần trụi” mà giới mộ điệu đánh quyền của thế giới cảm thấy đau lòng và vụn vỡ: “Đây là sự thật. Tuyệt đối là sự thật - không có gì khác ngoài sự thật - Tôi đã xong rồi”.