Tyson Fury “giận dữ”: Mới đầu năm đã đe dọa Oleksandr Usyk, nhưng không thể che đậy sự yếu đuối của bản thân

Trong một bài đăng đầu năm mới trên tài khoản Instagram của mình, võ sĩ khổng lồ người Anh - Tyson Fury “giận dữ” lại nói lời đe dọa “nhàm chán”, thứ mà anh đã lải nhải liên tục ở trong năm cũ 2023 nhưng vừa “né” trận “nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng” vì lý do Francis Ngannou...

Trận "nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng" đầu tiên sau 24 năm sẽ diễn ra vào ngày 17-2 tới đây
Trận "nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng" đầu tiên sau 24 năm sẽ diễn ra vào ngày 17-2 tới đây

Quay đoạn video-clip “luyện công ở trên núi” cùng với băng đảng cộng sự vây xung quanh, “Vua Digan” mở miệng: “Lại một ngày chạy bộ lớn lao khác trên những ngọn núi quái quỷ, tiến lên!”.

“Xem ra là công việc dễ dàng thôi, đập nát thẳng bộ mặt con thỏ của hắn ta, kẻ vô dụng đáng vất bỏ”, Fury “giận dữ” hung hăng cho biết.

Fury đe dọa Usyk

Tuy vậy, đến thời điểm này, những gì Fury “giận dữ” có thể làm chỉ là đe dọa, chỉ nói suông bằng mồm, công kích trên tài khoản mạng xã hội mọi lúc mọi nơi và... chấm hết.

“Bộ mặt thật” của anh này suýt bị lột xuống bởi Cựu vô địch hạng nặng UFC vốn chưa quá giỏi về đánh quyền là Ngannou.

Nếu không có sự thông cảm của BTC trận “nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng” tại Saudi Arabia, anh đã không thể xin dời trận đấu sang tháng 2 năm nay, vì kiệt sức sau khi bị Ngannou hành hạ.

Chính bản thân Usyk, càng lúc càng tỉnh táo nhìn nhận sự yếu đuối của võ sĩ có tiền sử trầm cảm, luôn phải sử dụng rượu và ma túy để chống lại sự khủng hoảng nội tâm trong quá khứ...

snapinstaapp-406261883-18400963174037699-6980230661979301363-n-1080-6134.jpg
Usyk trái ngược với Fury, luôn lịch sự và khiêm tốn nhìn nhận mọi vấn đề

Cuối năm 2023, Usyk liên tục tuyên bố: “Sẽ không phải là “Nếu”, mà là “Khi nào” tôi thắng trận nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng”.

Hay thậm chí: “Tôi muốn kể về một câu chuyện tương tự như của tôi và Tyson. Câu chuyện được gọi là David và Goliath. Khi Chúa trao tay cho tôi Tyson, tôi sẽ làm công việc của mình”.

Hiện cũng có rất nhiều người tin rằng Usyk sẽ giành chiến thắng tại Kingdom Arena (Riyadh) vào ngày 17-2 tới đây.

Huyền thoại quyền Anh hạng nặng Evander Holyfield đưa ra quan điểm: “Tôi nghĩ Usyk sẽ giành chiến thắng”.

“Đầu tiên, cậu ấy là võ sĩ kiên cường và không bao giờ đầu hàng. Cậu ấy cũng nhanh nhẹn nữa. Tôi không nghĩ Fury có thể xử lý quá nhiều đòn quyền”.

Trong khi đó, “bại tướng của Fury” - Anthony Joshua “cơ bắp” cũng đồng ý với quan điểm trên: “Tôi nghĩ Oleksandr là một chiến binh phi thường và anh ấy có đội hỗ trợ tuyệt vời xung quanh”.

snapinstaapp-403523307-243278208769270-8291865823248961018-n-1080-2098.jpg
Usyk (áo trắng ở hàng giữa) và Mike Tyson (hàng đầu, thứ 4 từ trái sang)

“Tôi cũng phải học hỏi anh ấy và tôi tin rằng Usyk có khả năng đánh bại Fury. Anh ấy có kỹ năng xuất quyền rất tuyệt vời”.

Tin cùng chuyên mục