Tyson Fury vs Francis Ngannou (Battle of the Baddest): Fury “giận dữ” suýt thua, bị knock-down ở hiệp đấu thứ 3, thắng điểm gây tranh cãi

Không có chiến thắng KO dành cho Tyson Fury “giận dữ”, như là những gì Gã khổng lồ người Anh đã đe dọa. Cũng chẳng phải là màn biểu diễn, cuộc thị uy dễ dàng. 10 hiệp đấu diễn ra tại Kingdom Arena (Riyadh - Saudi Arabia) là quãng thời gian khi mà “The Predetor” Francis Ngannou đã “tính toán” võ sĩ đương kim vô địch hạng nặng WBA một cách hiệu quả, thậm chí còn suýt giành chiến thắng sau khi hạ knock-down đối thủ ở hiệp 3...
Ngannou gây ngạc nhiên cho cả thế giới
Ngannou gây ngạc nhiên cho cả thế giới

Cả thế giới, thậm chí chính bản thân của “Vua Digan” ngạo mạn cũng hoàn toàn bất ngờ với cái cách mà Ngannou đã xuất quyền - ở trong suốt 10 hiệp đấu của trận “Ác nhân chi chiến” (nghĩa tiếng Anh là “Battle of Baddest) vừa kết thúc vào trưa nay tại Kingdom Arena.

Trận đấu thu hút sự chú ý của rất nhiều khán giả nổi tiếng, trong đó có cả các ngôi sao bóng đá đang chơi bóng tại Saudi Arabia (Giải Saudi Pro League), như là Cristiano Ronaldo - CR7.

CR7 đến Kingdom Arena xem Battle of Baddest

Ngannou không hổ danh là “đệ tử mới thu nhận của sư phụ” Mike “thép” Tyson, khi đối mặt với đối thủ một cách rất mạnh mẽ, không khoan nhượng và không hề sợ hãi.

Tất nhiên, trong hiệp đấu đầu tiên, cục diện của cuộc đấu diễn ra theo cách mà mọi người mong chờ và kỳ vọng: Fury “giận dữ” kéo đối thủ ra giữa sàn đài và bắt đầu bằng một cú đấm thọc. Ngay dau đó thì, Nhà vô địch hạng nặng của tổ chức WBA liên tục chơi đùa với đối thủ của mình.

Hiệp 2, Ngannou bắt đầu đáp trả. Đó cũng là lúc, Fury nhận ra rằng, Ngannou không phải là “Cây xúc xích to bự” mặc cho anh muốn nướng thì nướng, muốn ăn thì ăn.

Ngannou duy trì khoảng cách với đối thủ rất hiệu quả và đến cuối hiệp, Fury bắt đầu nghiêm túc với trận đấu này. Hiệp 3 là lúc Ngannou gây ra biến cố to lớn. Một cú móc trái lợi hại của anh đã khiến Fury ngã xuống sàn đài. Knock-down dành cho Fury.

Khoảnh khắc Fury dính knock-down

Khoảnh khắc Fury dính knock-down

Sau đó, Fury đã gượng dậy và vẫn chạy quanh sàn đài cho đến hết hiệp đấu, nhưng vẻ mặt của võ sĩ khổng lồ người Anh thể hiện sự bối rối rõ ràng. Anh vậy mà bị knock-down bởi một tay đấm quyền Anh nghiệp dư?

Rõ ràng, Fury “giận dữ” đã đánh giá quá thấp đối thủ, nhập cuộc sai lầm và ăn đòn. Đó không phải là Vua Digan hùng dũng và nhanh nhẹn như những gì mọi người đã từng được thấy. Ngạn ngữ xưa có câu: "Không nên khinh thường anh hùng thiên hạ".

Sau cú ngã này, Fury nên nhớ rằng: "Không nên khinh thường anh hùng thiên hạ"

Dần dần, Fury áp đặt lại uy quyền phải có của một nhà vô địch thế giới. Anh tung những cú đấm thọc từ xa, những pha “bang bang” nhân đôi. Đó là thời điểm người ta nhìn thấy, cựu vô địch UFC tỏ ra bị đuối, dù có cả một cơ thể cơ bắp tuyệt vời.

Sàn đấu quyền Anh chuyên nghiệp rõ ràng không phải trò chơi dễ dàng, và những người như Ngannou, khi dám leo lên tận đây, sẽ phải chấp nhận trả giá không nhỏ.

Đến hiệp đấu thứ 8, mọi thứ lại nóng lên. Ngannou tràn lên tấn công dữ dội, Fury vì danh dự cũng quyết không lùi bước. 2 gã đàn ông to mập và cơ bắp trao nhao những đòn quyền như trời giáng ngay giữa sàn đài, khiến cả Kingdom Arena như muốn rung chuyển theo.

Cả 2 đối thủ không ngại cắt nhau ra, gây sát thương trí mạng nhưng rõ ràng, trong một buối tối cực kỳ hưng phấn, Ngannou gây ra nhiều nguy hiểm hơn, thi đấu hiệu quả hơn.

Trong phần còn lại của trận đấu, Fury di chuyển vòng quanh, tung ra những cú đấm ở cự ly có khoảng cách xa. Ngannou cố áp sát để phản kích, nhưng không còn đủ thể lực và sức mạnh để tung ra một đòn tấn công kết liễu.

Trận đấu kết thúc sau 10 hiệp đấu, không có KO hay TKO. Fury thắng điểm, với quyết định không đồng nhất từ các trọng tài. Theo như báo giới Nga, kết quả này đúng, nhưng dư luận phương Tây không đồng ý.

Anthony Yarde chia sẻ: “Francis Ngannou đơn giản là đã đánh bại Tyson Fury!”. Huyền thoại quyền Anh người Anh - ông Lennox Lewis thì đăng tải: “Sư tử không thể để cho cá mập xâm nhập khu rừng già và suýt đánh gục mình. Thanh thế của Ngannou đã tăng giá. Và uy tín của Fury giảm xuống sau chiến thắng may mắn trước Ngannou”.

Chris Eubank Jr lại viết: “Nhìn từ sàn đài, tôi nghĩ Ngannou thắng. Trận đấu khá sát sao, nhưng Ngannou rất hung hăng, tung ra những đòn quyền nặng hơn và có knock-down. Fury xứng đáng thua trận sau quá nhiều rắc rối với gã đàn ông chưa từng đánh quyền trước đây... Quá nhiều thời gian quay phim với Netflix nên không đủ thời gian tập tành, tôi nghĩ vậy. Không may cho bản thân Francis”.

Nhưng Ngannou lại không quá tiếc nuối, trái lại, anh rất tự tin: “Trận đấu này là về sự tận hiến và quyết tâm, hy vọng và định mệnh. Trận đấu này rất có ý nghĩa, là để chứng minh cho tất cả những kẻ hoài nghi rằng họ đã sai. Buổi tối ngày hôm nay, tin rằng để để giúp tôi thêm tự tin vào bản thân và tiếp tục sự nghiệp VĐV của mình”.

Riêng phần Fury, anh “tránh né” nói đến chuyện “thất bại”, nhưng việc anh có thể đình hoãn trận thượng đài thượng đỉnh với Oleksandr Usyk, nghe đồn sẽ diễn ra vào tháng 12 này, cho thấy kết quả này với Fury là “một bước lùi” và anh cần có thêm thời gian để tỉnh táo, tái tập hợp bản thân.

Fury chia sẻ: “Tôi đã giành chiến thắng. Kết quả là như vậy đó. Tôi sẽ bay về nhà, nghỉ ngơi và chờ xem, điều tiếp theo với chúng tôi sẽ là gì. Trông giống như là, ngày 23-12 sắp tới đi sẽ phải bị dời lại đôi chút”.

Tin cùng chuyên mục