Tyson Fury vs Francis Ngannou (Battle of the Baddest): Fury “giận dữ” có thể kiếm được 50 triệu USD, đòi KO “cây xúc xích bự chảng”

Trận thượng đài, so găng - đọ quyền hạng nặng giữa Tyson Fury “giận dữ” và “The Predator” Francis Ngannou diễn ra tại Riyadh (Saudi Arabia) vào Chủ nhật tuần này, ngày 29-10, đã thu hút sự quan tâm của tất cả giới mộ điệu quyền Anh chuyên nghiệp - và MMA ở trên toàn thế giới. Đây là lần đầu tiên của lịch sử, một võ sĩ thành danh từ MMA, cũng là Cựu vô địch hạng nặng UFC, thách đấu một Đương kim vô địch hạng nặng đánh quyền thế giới, dù anh không thể “khiêu chiến đai vô địch”.
Tyson Fury không bảo vệ đai vô địch hạng nặng của WBC, thay vào đó, anh sẽ tranh đai "Riyadh Champion" - danh hiệu vinh danh trận thượng đài kỳ lạ này
Tyson Fury không bảo vệ đai vô địch hạng nặng của WBC, thay vào đó, anh sẽ tranh đai "Riyadh Champion" - danh hiệu vinh danh trận thượng đài kỳ lạ này

Fury kiếm được 50 triệu, Ngannou bỏ túi 18 triệu USD?

“Battle of Baddest”, hay “Ác nhân chi chiến” là trận đấu mang nặng tính thương mại, và cũng góp phần làm giảm “cơn khát” của giới mộ điệu quyền Anh chuyên nghiệp thế giới về “Trận nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng” giữa Tyson Fury và Oleksandr Usyk.

Trận so tài đó sẽ không thể diễn ra trong năm nay nhưng người người kỳ vọng nó sẽ khai diễn vào năm sau, vì ai cũng muốn biết: Vua Digan và Miêu hiệp, kẻ nào mới là người mạnh nhất của làng quyền hạng nặng thế giới. Do vậy, trước mắt chỉ có trận Fury vs Ngannou.

Không phải tự nhiên Ngannou quyết tâm giã từ Bát giác đài của UFC, “ra đi đầu không hề ngoảnh lại”. Sự tuyệt tình của Ngannou, từng được mệnh danh là Võ sĩ hạng nặng của mọi thời đại trong Bát giác đài UFC, khiến “Ông bầu trọc đầu” Dana White tức đến đỏ mặt tía tai.

White từng lên tiếng đe dọa: “Hắn ta đừng hòng quay lại với UFC. Không bao giờ có cơ hội đó cả”. Sự thật là, Ngannou đã từ chối bản hợp đồng trị giá 8 triệu USD để ở lại và tiếp tục gắn kết với UFC, đối mặt với “Bones” John Jones (lại mới vừa “phi thăng hạng nặng”).

Tiền bạc là lý do Francis Ngannou chia tay UFC

Dù Dana Whtie đã biến UFC từ một tổ chức vô danh và đơn sơ trở thành “Con gà đẻ trứng vàng”, cách “Ông bầu trọc đầu” này đối xử với “lính lác” và võ sĩ dưới quyền, ngoại trừ những nhân vật “con cưng”, rất tệ hại, chi trả lương thưởng theo kiểu “bóc lột”, mà chính bản thân Ngannou khi còn hợp đồng với UFC đã từng chỉ trích.

Thượng đài cho UFC suốt từ năm 2015 đến nay, Ngannou chỉ được trả 4 triệu USD tiền thưởng. Khoản tiền lớn nhất anh nhận được là 600 ngàn USD - sau trận thắng mới đây nhất trước “Bon Gamin” Ciryl Gane. Với năng lực của mình, Ngannou có thể kiếm hơn gấp 10 lần - nếu trở thành tốp 10 quyền thủ hàng đầu thế giới.

Ngannou kiếm 600 ngàn USD trong trận thắng Gane

Ngannou kiếm 600 ngàn USD trong trận thắng Gane

Theo dự báo của chuyên môn, dù “Ác nhân chi chiến” là trận đấu “hữu danh vô thực” (trận đấu chính thức của WBC, nhưng Ngannou sẽ không có quyền chiếm đai hạng nặng của WBC trong trường hợp anh này thủ thắng), nhưng “Fury có cơm thì Ngannou cũng sẽ có cháo”.

Ước tính, Fury “giận dữ” kiếm được 50 triệu USD khi bản quyền truyền hình trận đấu được bán theo dạng pay-per-view. Dereck Chisora “cái tát tai” (đã từng 3 lần sắm vai “bại tướng” của Vua Digan thế nên rất hiểu võ sĩ khổng lồ người Anh) giải thích khá cụ thể về chuện này...

“Những người chỉ trích Tyson Fury (vì đã từ bỏ cơ hội mặt đối mặt Oleksandr Usyk để thượng đài và thi đấu với đối thủ rất chênh lệch đẳng cấp như Francis Ngannou) đều không biết anh ta kiếm được bao nhiêu tiền trong trận đấu này. Anh ta sẽ nhận khoảng 50 triệu đô đó, bớt nói lại”.

Một số chuyên gia ước tính, sẽ có ít nhất 1,5 triệu khán giả đăng ký và chi trả tiền xem “Ác nhân chi chiến” qua truyền hình. Phần lợi nhuận lớn nhất sẽ thuộc về Fury, tất nhiên là như vậy, nhưng chưa rõ anh sẽ nhận được mức lợi nhuận bao nhiêu phần trăm.

Boulevard Hall tại Riyadh, nơi sẽ diễn ra trận "Ác nhân chi chiến"

Khi thương thảo với Usyk, một tên tuổi lớn nhất, phía Fury đòi đến 70%-80% lợi nhuận. Đó là lý do cuộc thương thảo “Trận nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng” vẫn chưa thành công. Phía Usyk nhiều lần cáo buộc, Fury "tham tiền" và dùng đó làm lý do "tránh né" (!??).

Về phía Ngannou, ước tính anh sẽ nhận tổng cộng khoảng 18 triệu USD. Chưa cần biết Ngannou đạt được lợi ích về mặt chuyên môn như thế nào, nếu là võ sĩ khác, không có chuyện vừa gia nhập làng đánh quyền chuyên nghiệp hạng nặng lại có cơ hội thi đấu với Nhà đương kim vô địch thế giới, nhưng trước mắt, võ sĩ Pháp gốc Cameroon sẽ giàu to sau khi giã từ UFC.

Mục tiêu của Fury là hạ KO đối thủ

Fury chỉ có một mục tiêu duy nhất, hạ KO và làm “bĩ mặt” đối thủ từ... UFC, để chứng minh khoảng cách to lớn giữa quyền Anh và MMA, môn chơi đang ngày một kéo gần khoảng cách với quyền Anh xét cả về lợi nhuận, tính giải trí và giá trị chuyên môn.

Fury chia sẻ: “Tôi sẽ đấm KO “Cây xúc xích to bự” này. Trong khi hắn ta mặc đồ thi đấu lấp lánh như một cô bé gái, tôi đang làm việc với 2 ông bầu vĩ đại nhất là Frank Warren và Bob Arum. Không ai giỏi hơn tôi. Tôi là số 1. Francis chỉ là một cây xúc xích bự chảng”.

Fury đặt mục tiêu hạ KO Ngannou

Fury đặt mục tiêu hạ KO Ngannou

Fury nói thêm: “Tôi có thể đứng và giao dịch đầu quyền với bất kỳ ai. Tôi đứng đối mặt, trao đổi đầu quyền với Deontay Wilder. Tôi cũng đã đứng đối mặt và trao đổi đầu quyền với cả Wladimir Klitshcko, thế nên, tôi cũng sẽ đứng và trao đổi đầu quyền với cậu cún con nho nhỏ này.

"Tôi có thể mang lại cho hắn ta một màn biểu diễn quyền thuật điêu luyện. Tôi có thể bắt đầu nhảy múa, tung ra những cú đấm thọc gấp 3 lần như của Apollo Creed (quyền thủ hư cấu trong bộ phim đấu quyền nổi danh “Rocky” của Sylvester Stallon) vậy, rồi di chuyển vòng quanh”.

“Hiện tại, tôi không hề nghĩ về trận đấu với Oleksandr Usyk. Trước mắt, tôi phải xử lý cây xúc xích to bự này, và một khí tôi đã nướng hắn lên và ăn ngon lành, sau đó, chúng ta hãy chuyển sang ăn một món khác”, Fury đưa ra so sánh khá thú vị.

Ngannou chờ đợi Fury suốt 4 năm, nhưng cũng nói về Usyk

Ngược lại, Ngannou nói chuyện rất nhã nhặn: “Tôi không thể tin nổi, tôi đã làm được. Cậu nhóc rồi cũng làm được rồi. Tôi không cố gắng lặp lại những gì Fury đã làm, tôi không ở đó để trò chơi theo như định hình của Fury".

"Tôi sẽ chơi trò chơi của riêng mình. Vì thế, quá trình tập luyện dựa theo chính bản thân tôi, cách tôi chiến đấu như thế nào, đó là những gì mà tôi và các sư phụ của tôi (trong đó có Mike "thép" Tyson) đã tập luyện”.

“Tôi biết mình thiếu kinh nghiệm đấu quyền, nhưng tôi là gã đàn ông ưa thích thách thức, và tôi đã vượt qua vô vàn thử thách. Trước khi bất cứ thứ gì xảy ra vào thứ Bảy nào (theo giờ địa phương), có 2 người. Chúng tôi là 2 ác nhân ác nhất của hành tinh.

Ngannou hướng đến trận đấu với Fury đầy quyết tâm

Ngannou hướng đến trận đấu với Fury đầy quyết tâm

"Chúng tôi chỉ nhắm đến vị trí số 1 duy nhất. Tôi đã chờ đợi Tyson Fury suốt 4 năm. Lúc này, thậm chí tôi không biết gì hay là nghĩ gì về Oleksandr Usyk. Khi cơ hội đến, tôi muốn có Tyson Fury. Anh ta chính là gã đàn ông mà tôi phải có”, Ngannou nói, có nhắc đến võ sĩ Ukraine - anh Usyk.

Tin cùng chuyên mục