

Tuyển Bồ Đào Nha đã chia tay HLV Fernando Santos sau kỳ World Cup 2022 thất vọng, nơi họ bị loại sốc bởi Morocco trong trận tứ kết cũng như nhiều tranh cãi xung quanh ngôi sao lớn nhất Cristiano Ronaldo.
Một ngày sau khi chia tay World Cup 2022 trong nước mắt, Cristiano Ronaldo đã trải lòng qua một bài đăng trên trang cá nhân khẳng định, bản thân luôn cống hiến hết mình để trở thành một phần của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Nhưng siêu sao 37 tuổi vẫn đang để ngỏ tương lai của mình đối với sự nghiệp quốc tế.
Nhà cầm quân lão làng Fernando Santos cho biết ông “không hối tiếc” về việc không để cho Cristiano Ronaldo đá chính trong trận tứ kết với Morocco, dù quyết định này được chứng minh đã ít nhiều khiến khả năng gây áp lực của Bồ Đào Nha kém đi. Đặc biệt hơn, Bồ Đào Nha đã bị loại vì thất bại 0-1 còn Ronaldo đã kết thúc sự nghiệp World Cup của mình trong nỗi thất vọng.
Nhà cầm quân của tuyển Bồ Đào Nha vừa tiết lộ chi tiết buổi nói chuyện với Cristiano Ronaldo khi ông thông báo cho đội trưởng của mình rằng anh sẽ ngồi dự bị trong trận đối đầu với Thụy Sĩ ở vòng 1/8, khẳng định giữa họ không có bất đồng và đồng thời yêu cầu giới truyền thông dừng những đồn đoán.
Khi những trang báo lớn nhất Bồ Đào Nha hôm qua chỉ nhắc đến cái tên Goncalo Ramos, thì có nghĩa sự vắng mặt của Cristiano Ronaldo sẽ trở thành bình thường. Rất khó nói. Nhưng có thể thấy rất rõ, con đường thành công của Bồ Đào Nha tại World Cup 2022 tùy thuộc nhiều vào thái độ của ngôi sao này.
Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã bác bỏ thông tin trên các phương tiện truyền thông rằng Cristiano Ronaldo đe dọa rời đội tuyển quốc gia trong thời gian diễn ra World Cup, sau khi HLV Fernando Santos gạt anh lên ghế dự bị trong trận thắng Thụy Sĩ ở vòng 1/8.
Cristiano Ronaldo bị “giáng cấp”: Lần đầu tiên phải ngồi ở trên băng ghế dự bị của tuyển Bồ Đào Nga tại World Cup, đã chứng kiến một trong những khoảnh khắc thăng hoa nhất lịch sử của “A Selecao”. Đến sau phút thứ 70, CR7 vẫn đang ngồi ngoài sân xem các đồng đội vùi dập đối thủ Thụy Sỹ với tỷ số 5-1. Khi anh vào sân phút ở thứ 74, cục diện trận đấu hầu như đã an bài, và dù Bồ Đào Nha có thêm bàn thắng thứ 6, điều đó chẳng liên quan gì đến sự hiện diện của anh cả…
HLV Fernando Santos cho biết vai trò liên tục của Cristiano Ronaldo trong đội hình của tuyển Bồ Đào Nha “vẫn được xác định”, dù ông vừa loại siêu sao 37 tuổi này nhưng đội tuyển đã chơi trận đấu hay nhất giải để làm nên trận thắng Thụy Sĩ 6-1 hôm thứ ba ở vòng 1/8.
HLV Fernando Santos tuyên bố không hài lòng khi hình ảnh Cristiano Ronaldo chỉ trích quyết định thay người của ông ở trận đấu với Hàn Quốc đang lan truyền, và từ chối xác nhận liệu tiền đạo này có được thi đấu với Thụy Sĩ ở trận vòng 1/8 vào thứ ba hay không.
Đội tuyển Hàn Quốc không sợ hãi và sẽ chơi trong tâm thế không có gì để mất khi đối đầu với đội tuyển hùng mạnh từng 5 lần vô địch World Cup là Brazil ở vòng 1/8 vào thứ hai, với mục tiêu là tạo nên thêm một kỳ tích khác ở một kỳ giải mà rất nhiều tên tuổi lớn đã bị đánh bại.
Cristiano Ronaldo phủ nhận anh đã chửi thề với HLV Fernando Santos khi bị thay ra trong trận thua kịch tính 1-2 trước Hàn Quốc. Tiền đạo tuyển Bồ Đào Nha cho biết những bình luận mà anh đưa ra khi rời sân ở phút 65 và dáng vẻ bực tức sau đó thực chất là từ xung đột với một cầu thủ Hàn Quốc.