Tyson Fury “giận dữ” vs “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk: “Trận nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng” nếu đổ bể sẽ là vụ kiện với tiền phạt lên đến 200 triệu Bảng Anh

“Trận nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng”, giữa Tyson Fury “giận dữ” và “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk có thể sẽ không diễn ra tháng 12 này. Có thông tin cho rằng, trận đấu được dời lại tháng 2 năm sau, trong lúc tay đấm Ukraine gây sức ép, nói nếu võ sĩ khổng lồ người Anh không chấp nhận thượng đài, hãy bỏ trống đai vô địch WBC hạng nặng. Tuy vậy, về khía cạnh pháp lý, nếu trận đấu không diễn ra, sẽ có vụ kiện cáo với khoản tiền phạt khổng lồ...
Fury vs Usyk vào khi nào?
Fury vs Usyk vào khi nào?

Đại diện của Fury: “Cậu ta cần phải sang số”

“Trận nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng” giữa Fury và Usyk đã được 2 bên đồng ý về mặt cơ bản, rằng nó phải diễn ra, từ khi tay đấm khét tiếng người Ukraine đoạt được 3 đai vô địch hạng nặng của các tổ chức WBA, WBO và IBF của Anthony Joshua “cơ bắp”.

Khúc mắt giữa 2 bên chỉ là phương diện tài chính, khi phía Fury liên tục đòi có khoản chia % cao hơn nhiều lần, dù họ lấy chiêu bài “thực hiện nghĩa vụ bảo vệ đai WBC”. Tuy vậy, 2 bên không ngừng đổ lỗi cho nhau khi thỏa thuận không được thông qua suốt 2 năm qua.

Nhưng cuối cùng, giới mộ điệu quyền Anh chuyên nghiệp đã chờ đợi được. Hồi cuối tháng 9, Chủ tịch Tổng cục Giải trí Saudi Arabia, ông Turki Al ash-Sheikh, vui sướng thông báo rằng, cả 2 võ sĩ đã đặt bút ký vào bản hợp đồng cho trận đấu “nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng.

Trận đấu được ấn định diễn ra vào ngày 23-12 tại quốc gia Trung Đông này, ngay vào dịp Lễ hội Mùa Riyadh sôi động!

Tuy nhiên, sự xuất hiện của “The Predator” Francis Ngannou đã phá tan mọi kế hoạch - lịch trình. Ban đầu, ai cũng nghĩ rằng, Fury “giận dữ” sẽ có cuộc dạo chơi dễ dàng khi đấu với cựu võ sĩ MMA và cũng là cựu vô địch UFC. Thực tế lại không phải như vậy.

Trong suốt 10 hiệp đấu chống lại Ngannou mới đây, “Vua Digan” cho thấy anh mong manh đến mức nào, đặc biệt là trong hiệp đấu thứ 3, khi anh dính đòn knock-down của đối thủ. Và sau khi trận đấu kết thúc, Fury đã “trở mặt”: “Phải dời trận đấu với Usyk lại”.

Đại diện của Fury cũng xác nhận, họ không thể thượng đài 2 trận đấu quyền chỉ trong vòng... 2 tháng trời. Theo ông bầu Frank Warren: “Cậu ấy cần sang số”.

Nhưng thực chất thì, ai cũng đều hiểu là, nếu Fury chấp nhận thượng đài ngay vào tháng 12 tới đây, dư chấn của trận đấu với Ngannou - và một Usyk lanh lẹ như loài mèo sẽ khiến anh tổn thương nặng hơn!

Ông bầu Warren tuyên bố cụ thể: “Tyson Fury cần nghỉ ngơi với gia đình. Cậu ấy cần sang số và chúng tôi sẽ thông báo ngày giờ sẵn sàng. Trận đấu đã được ký kết. Nó sẽ diễn ra. Nó sẽ diễn ra vào đầu năm sau, cuối tháng Giêng hoặc là đầu tháng 2".

"Mọi thứ tùy thuộc vào bản thân của Fury. Cậu ấy nói vẫn sẵn sàng thượng đài vào tháng 12, nhưng tôi phải bảo vệ cậu ấy khỏi chính bản thân cậu ấy. Đây là công việc của tôi”.

Không thực hiện nghĩa vụ, Fury sẽ bị kiện, BTC muốn trận đấu vẫn diễn ra tháng 12

Phía Fury muốn gì là việc của Fury và ông bầu Frank Warren, nhưng phía BTC trận đấu, phía Saudi Arabia, họ có quan điểm hoàn toàn khác: Hãy tuân thủ theo nghĩa vụ hợp đồng, và trong đó đã ghi rõ ràng trận đấu phải diễn ra vào tháng 12 năm nay.

Theo The Sun (đương nhiên, nguồn tin này không quá đáng tin cậy), phía Saudi Arabia đã xây dựng “Trận nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng” như là sự kiện tâm điểm của Lễ hội văn hóa - thể thao - xã hội thường niên mang tên Mùa Riyadh. Đây là Lễ hội mà Vương quốc phân bổ hàng trăm triệu đô la để tổ chức mỗi năm.

Do vậy, phía Saudi Arabia khẳng định rằng, trận đấu phải diễn ra đúng lịch trình ghi lại trong hợp đồng và nếu Fury không thực hiện đúng nghĩa vụ, anh này sẽ bị kiện ra tòa và đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 200 triệu Bảng Anh.

Usyk: "Ông chú Frank đang chơi trò bẩn thỉu

Điều mắc cuồi là, trước đây, chính Fury đã “dọa kiện” Usyk nếu tay đấm người Ukraine không chịu thượng đài vào tháng 12: “Usyk buộc phải đấu với tôi vào tháng 12, đơn giản là anh ta không còn sự lựa chọn nào khác".

"Anh ta đã ký vào hợp đồng. Đó là lý do tại sao, nếu anh ta không chiến đấu, anh ta sẽ vi phạm hợp đồng và bị kiện. Anh ta chỉ có một chọn lựa mà thôi”.

Ngược lại, chính bản thân Usyk cũng phản đối việc dời lịch thượng đài. Anh chỉ trích ông bầu Warren và kêu gọi Fury hãy tôn trọng thỏa thuận: “Ông chú Frank đang làm mấy trò rất bẩn thỉu. Chúng tôi đã ký hợp đồng, trong đó nói rằng, trận đấu sẽ diễn ra vào tháng 12.

"Hãy để cho Fury bỏ trống đai vô đich, rồi sau đó hãy đi nghỉ ngơi. Tyson, chúng ta phải đấu vào ngày 23-12. Hẹn anh trên võ đài. Tôi yêu anh!”.

Mặc dù ESPN đã ra thông báo, trận đấu sẽ bị hoãn đến tháng 2, nhưng khi phía BTC trận đấu và Usyk vẫn chưa lên tiếng chính thức, chuyện gì sẽ xảy ra vẫn còn chưa rõ ràng.

Trong khi đó, "The Predator" Francis Ngannou vẫn như "con rắn săn mồi chực chờ phía sau, đợi thời cơ trận đấu Tyson Fury vs Oleksandr đổ bể.

Trong buổi nói chuyện với nhà báo Ariel Helwani, võ sĩ người Pháp gốc Cameroon nói rằng, anh vẫn chờ đợi trận tái đấu với Fury và hy vọng nó sẽ diễn ra vào năm 2024 (!??).

"Nếu Usyk chấp nhận nhượng lại Fury, tôi sẽ đấu với Fury. Và sau đó, hãy để bọn họ làm những gì họ muốn. Tôi dự định quay lại sàn đài vào mùa Đông này.

Tin cùng chuyên mục