

Tyson Fury “giận dữ” đang làm mọi cách, sỉ nhục - khích tướng - chửi bới - thách thức để quyết kéo “Miêu hiệp” lên thượng đài cùng anh, hòng “nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng”. Từ võ sĩ vô địch tối thượng làng đánh quyền hạng bán nặng, phi thăng hạng nặng trong sự hoài nghi của giới mộ điệu, Oleksandr Usyk trở thành “hàng hot” và hàng quý ở hạng cân cao nhất…
Thất bại với điểm số tuyệt đối sau 12 hiệp đấu trước “El Brooklyn” Teofimo Lopez hồi 2 năm về trước khiến võ sĩ người Ukraine - Vasiliy Lomachenko, đánh mất tất cả (võ sĩ có nhiều biệt danh như “The Matrix”, “”Hi-Tech”, “Loma”, đã đánh mất các đai vô địch hạng nhẹ của WBA - Super, WBO và The Ring, anh cũng thất bại trong việc săn đai IBF). Hồi tháng 3 năm nay, anh có cơ hội leo ngược lại đỉnh cao khi được sắp xếp đối mặt với “Hoàng đế” Georghe Kambosos Jr…
Trận tái chiến giữa Oleksandr Usyk và Anthony Joshua (định danh là: “Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua II”, và được đặt thêm biệt danh là “Cơn thịnh nộ trên Hồng Hải”) đang thu hút sự chú ý của giới mộ điệu đánh quyền thế giới. Cơ hội để AJ “cơ bắp” báo thù, đòi lại các đai vô địch hạng nặng WBA (Super), IBF và WBO, sẽ diễn ra tại sàn đài nằm trong King Abdullah Sports City (hay còn gọi là Quang Ngọc) thuộc thành phố Jeddah nằm bên bờ Hồng Hải vào tuần sau...
Sau 2 trận thắng liên tiếp trước Deontay Wilder (đã từ Wilder “cuồng nộ” trở thành Wilder “áo giáp”), sau chiến thắng KO đầy thuyết phục trước Quái hiệp Dillian Whyte, Tyson Fury “giận dữ” trở thành võ sĩ “hot nhất” trong làng đánh quyền chuyên nghiệp thế giới. Tuy vậy, anh đã tuyên bố giải nghệ ngay sau khi đánh hạ Whyte - và đã khẳng định chuyện này vài ngày sau đó!
Võ sĩ quyền Anh khét tiếng người Ukraine - Oleksandr Usyk, người đang giữ 3 đai vô địch của WBA (Super), IBF và WBO kể từ khi “phi thăng hạng nặng”, mới vừa có màn ra mắt “khá gì và này nọ” trong màu áo một đội… bóng đá chuyên nghiệp là FC Polissya. Tay đấm dự kiến sẽ tái chiến với Anthony Joshua “cơ bắp” trong năm nay đã có màn khởi động bằng các động tác ra quyền, trước khi vào sân đấu và sút trượt cơ hội đầu tiên, rồi sau đó, anh đá 1 chạm khá ổn.
Anthony Joshua “cơ bắp”. là niềm tự hào của quyền Anh chuyên nghiệp Anh quốc. Anh có trận thượng đài rất quan trọng với “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk, kẻ đại diện cho Làng quyền Ukraine thời “hậu kỳ anh em nhà Klitschko” vào tuần sau, tại sàn đài nằm bên trong SVĐ của CLB Tottenham Hotspur. Trong suốt giai đoạn “chinh Đông chinh Tây” nhiều năm qua, chưa bao giờ người ta lại thấy AJ “cơ bắp” mệt mỏi và chịu nhiều sức ép đến như vậy…
Trong thâm tâm của Anthony Joshua “cơ bắp”, anh chỉ muốn có trận “nhất thống giang hồ” làng quyền hạng nặng, mặt đối mặt với Tyson Fury “giận dữ”. Nhưng do là, “Gã khổng lồ người Anh” phải đấu với quyền thủ người Mỹ - Deontay Wilder lần thứ 3, thế nên, AJ không còn sự lựa chọn nào khác là buộc phải bảo vệ các đai WBA (Super), WBO, IBF và IBO trước sự thách thức từ “Miêu hiệp phi thăng hạng nặng” Oleksandr Usyk.
Trong một phát biểu gần đây, không rõ là “cố tình hay là bâng quơ”, huyền thoại đánh quyền hạng nặng chuyên nghiệp người Ukraine - Wladimir Klitschko (Klitschko “em”, còn có biệt danh là “Tiến sĩ Búa thép”) có nói về “Động lực muốn phá kỷ lục về độ tuổi khi tái thượng đài của cựu võ sĩ lừng danh George Foreman. Câu nói của Klitschko “em” đã khiến cho cả làng đánh quyền thế giới rúng động…
Võ sĩ người Ukraine - Oleksandr Usyk - vừa ghi được chiến thắng thứ 2 kể từ khi anh “phi thăng hạng nặng”; tuy vậy, đó lại là một chiến thắng rất chật vật sau 12 điểm số trước Dereck Chisora “cái tát tai”. Usyk đã thắng điểm 117-112, 115-113 và 115-113. Hiện đã có 2 trận toàn thắng, tuy nhiên, phía trước “Miêu hiệp” chỉ toàn là âu lo, khi anh phải đối đấu với những gã khổng lồ kinh khủng khác, trước mắt có thể là Anthony Joshua “cơ bắp”.
“Miêu hiệp” Oleksandr Usyk vừa có những tâm sự sảng khoái hướng đến “Trận đại chiến 2 làng quyền Anh - Ukraine” khi anh sẽ đấu với Dereck Chisora “cái tát tai” tại sàn đài The SSE Arena vào cuối tuần này. Sau sự sụp đổ của Vasyl Lomachenko, hiện Usyk là quyền thủ người Ukraine duy nhất đang dốc sức chiến đấu để phất cao lá đại kỳ xanh - vàng của nước nhà…
“The Technician” Sergiy Derevyanchenko lại thất bại trong trận thách đấu nhà vô địch. Đây là lần thứ 3, võ sĩ người Ukraine khiên chiến kẻ đang sở hữu đai vô địch hạng trung, và đây là lần thứ 3, anh lại để thua bằng điểm số sau 12 hiệp đấu, dù đã chơi rất hay. Với “Hitman” Jermall Charlo, đây lại là chiến thắng để “khắng định thân phận”…
Trận đại chiến giữa Vasyl Lomachenko (Ukraine) và Teofimo Lopez (Honduras) để tranh các đai vô địch hạng nhẹ WBA (Super), WBO, The Ring và IBF đã được xác nhận chính thức là sẽ diễn ra vào ngày 17-10 tới đây tại sàn đài MGM Grand Conference Center (Las Vegas). Sau nhiều năm “nhịn nhục”, đây là lúc Lomachenko khiến Lopez phải trả giá vì thói nhiều chuyện của mình…
Sau khi lên tiếng khẳng định, thân chủ Oleksandr Usyk của mình chẳng cần phải đấu với bất kỳ người nào để chứng tỏ thân phận Kẻ thách thức đai vô địch WBO, dù đó có là Quái hiệp Dillian Whyte đi chăng nữa, ông bầu Alexander Krassyuk tiếp tục “đe nẹt’ Anthony Joshua “cơ bắp”, rằng nếu không chấp nhận trận bảo vệ đai WBO trước Usyk, anh này nên bị tước đai, và thượng đài với Tyson Fury “giận dữ” trong tình trạng không có đai WBO…
Trong buổi giao lưu gần đây với các CĐV thông qua World Boxing News, “Đệ nhất quyền thủ” người Ukraine, anh Vasyl Lomachenko (hiện đang giữ đai hạng nhẹ WBA - Super, WBO, WBC và The Ring) đã có nói về “trận đấu trong mơ” của mình, đó là được thượng đài với Floyd “Money” Mayweather. Có vẻ sự cố bị Devin Haney nói sốc không ảnh hưởng đến sự bình thản của anh…