“Miêu hiệp” Oleksandr Usyk: Trận đấu với Tyson Fury không sớm thì muộn cũng sẽ diễn ra, vì với Fury, quyền Anh là show diễn kiếm tiền

Khi mà cả thế giới vẫn đang hóng chờ tin tức về trận “Nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng”, thì “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk đã lên tiếng trấn an mọi người, rằng trận đấu giữa anh với “Gã khổng lồ người Anh” Tyson Fury, không sớm thì muộn cũng sẽ diễn ra. Usyk đưa ra nhận xét của mình dựa trên việc thấu hiểu tính cách “hám danh và ham tiền” của tay đấm còn có biệt danh là “Vua Digan”.
Usyk vs Fury là khát khao của làng quyền hạng nặng
Usyk vs Fury là khát khao của làng quyền hạng nặng

Võ sĩ người Ukraine tin rằng, sớm - hay muộn, anh cũng sẽ đấu với Fury “giận dữ” để “Nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng”, theo ước nguyện của hàng triệu CĐV, NHM đánh quyền chuyên nghiệp trên toàn thế giới, những người rất muốn thấy các đai vô địch hạng nặng của WBA (Super), WBO, IFB - thuộc quyền sở hữu của Usyk, và WBC - thuộc về Fusy, đều được quy về 1 mối!

Usyk chia sẻ về niềm tin của mình, dựa trên sự “thấu thị” dành cho đối thủ: “Với Fury, quyền Anh không chỉ là một môn thể thao. Có những yếu tố khác xoay xung quanh, như tiền tài. Anh ta nói về tiền bạc mọi lúc, và lên giọng về khoản tiền thưởng đáng kinh ngạc mà anh ta muốn nhận được cho trận chiến”.

“Tôi luôn tin rằng, tất cả những tuyên bố ồn ào của anh ta chính là sức mạnh của sự đam mê - mà nếu không có nó, sẽ chẳng có ở đâu cả. Vậy thì, anh ta e sợ điều gì? Anh ta là một VĐV chuyên nghiệp. Thậm chí, ngay cả khi anh ta thua trận, anh ta vẫn có tiền cho bản thân của mình!”, Usyk tin tưởng cho biết...

“Chẳng có bí mật gì, khi khoản phí chi trả cho cả 2 bên được quy định rõ ràng trên văn bản. Nếu anh ta muốn bày ra mưu mô - quyền của anh ta, nhưng sẽ chẳng có ai chạy theo anh ta, hay nhượng bộ. Trận chiến này, không sớm thì muộn sẽ diễn ra. Và tất cả mọi thứ sẽ được quyết định ở trên sàn đài”, Usyk rất tự tin khi nói về “số phận trận đấu phải đánh” giữa anh và Fury “giận dữ”.

Fury “giận dữ”, người từng đổ thừa phía Usyk làm “đổ bể” vụ thương thảo cho trận “Nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng”, cũng thừa nhận một cách rất hào hứng, về khả năng trận đấu sẽ diễn ra ở Trung Đông, tại Arabia Saudi, vào của cuối năm nay: “Có rất nhiều thứ đang diễn ra ở Arabia Saudi ngay vào lúc này. Một khoản tiền điên rồ đang được các bên cùng lúc đề cập đến...”.

“Tôi nghĩ rằng, sự cám giỗ của việc kiếm 100 triệu, hay 75 triệu đô la sau này, hơn là ngay bây giờ, sẽ là tốt hơn dành cho Usyk. Trận đấu phải diễn ra trong năm nay. Và tôi nghĩ rằng, đó là một công việc dễ dàng, thật sự cực kỳ dễ dàng. Tôi sẽ đánh anh ta, tôi sẽ hạ gục anh ta, khiến anh ta đo sàn. Sau đó, tôi sẽ đi và đánh vào tận Trung tâm của London”, Fury “giận dữ” mạnh mẽ tuyên bố!”.

Tin cùng chuyên mục