Deontay Wilder “áo giáp” hướng đến Anthony Joshua “cơ bắp”: Thề sẽ mang lại cho Saudi Arabia “nạn nhân KO đầu tiên”

Deontay Wilder “áo giáp”, người từng nổi tiếng với danh xưng Wilder “cuồng nộ” và phong cách đấm gục đối thủ để thắng KO trước khi chạm mặt Tyson Fury “giận dữ” (và để thua tan nát trước võ sĩ người Anh), vừa lên tiếng hứa hẹn với người dân và các “ông bầu tổ chức” tại Saudi Arabia rằng, anh sẽ mang lại cho họ “nạn nhân KO đầu tiên” khi thương thảo thượng đài với Anthony Joshua “cơ bắp”.
Deontay Wilder “áo giáp” hướng đến Anthony Joshua “cơ bắp”: Thề sẽ mang lại cho Saudi Arabia “nạn nhân KO đầu tiên”

Thời ở đỉnh cao danh vọng, Wilder và Joshua nhiều lần được giới mộ điệu nhắc đến với kỳ vọng, họ sẽ đối mặt nhau để “Nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng”. Tuy vậy, hiện tại, trọng trách “nhất thống các đai vô địch hạng nặng” đã thuộc về “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk và Fury “giận dữ”, triều đại của Wilder và AJ đã bị lật đổ và dốc ngược từ rất - rất - rất lâu, rất là xa xôi...

Nhưng trước mắt, khi Trung Đông - cụ thể là Saudi Arabia, đứng ra muốn tổ chức Giải đấu quyền thượng đỉnh dành cho hạng cân nặng, với mục tiêu đưa các trận Wilder vs AJ và Usyk vs Fury ra thực tế đời thường, trình diễn trước “bàn dân thiên hạ” tại Trung Đông, cơ hội để Wilder đối mặt với AJ “một lần duy nhất” đang trở thành “quả ngon chín cây chỉ chực chờ người hái”!

Wilder “áo giáp” cho biết với ES News, anh sẵn sàng thượng đài đối mặt Joshua “cơ bắp” ở Saudi Arabia. tTy đấm cao 2 mét 01 người Mỹ, người sở hữu điệu cười khá man rợ, cũng mỉm cười với HLV của anh, ông Malik Scott, khi lên tiếng báo hiệu rằng, trận đấu đó giữa 2 võ sĩ sẽ không dài quá 3 hiệp (!??). Bản thân Wilder không ra dự báo cụ thể, nhưng tự tin khiến trận đấu sớm kết thúc...

“Chúng ta sẽ mong chờ và kỳ vọng gì ở trận thượng đài này giữa 2 chúng tôi? Tôi sẽ chỉ nói như thế này thôi, đơn giản tôi sẽ giữ cho mọi thứ thật là ngọt ngào - và tôi sẽ mang lại cho đất nước Saudi Arabia nạn nhân KO đầu tiên”, Wilder “áo giáp” chia sẻ với sự tự tin cực kỳ cao, với dáng điệu cho rằng võ sĩ người Anh - AJ “cơ bắp” có cấu tạo cơ thể và đầu quyền như là bằng... “giấy”!

Thực chất, Wilder “áo giáp” có vốn liếng nói về “nạn nhân KO đầu tiên”. Trong sự nghiệp của mình, trước khi thất thủ những 2 lần trước Fury “giận dữ”, anh là một chuyên gia hạ KO đối thủ. Trước khi đấu hòa với Fury “giận dữ” lần đầu tiên hồi năm 2018, Wilder (lúc đó còn được gọi là Wilder “cuồng nộ”) sở hữu thành tích toàn thắng 40 trận và cả 4 trận thắng đều bằng KO - hủy diệt đối phương...

Sau trận đấu hòa, dù đã knock-down được đối thủ khổng lồ người Anh, rồi tiếp sau đó là 2 trận toàn thua, Wilder mới “thu liễm khí tức” lại đôi chút, nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã lãng quên năng lực đấm KO đối phương. Trong lần thượng đài gần đây nhất - hồi tháng 10-2022, đấu với “Cơn ác mộng Bắc Âu” Robert Helenius, Wilder lại thắng bằng KO, thậm chí ngay ở hiệp đấu thứ 1.

Tin cùng chuyên mục