

Deontay Wilder đã quay trở lại đường đua, hay như là chính bình luận của anh: “Sự trở lại của… Nhà Vua”, một cách hoàn hảo. Võ sĩ sao 2 mét 01 người Mỹ tái xuất bằng màn KO “quá nhanh, quá nguy hiểm” - đấm gục người bạn tập có chiều cao tương tự là Robert Helenius ngay ở hiệp đấu đầu tiên. Wilder “áo giáp” vẫn là như vậy, có thừa năng lực để “bắt nạt” võ sĩ kém danh…
Trưa mai, Chủ nhật 16-10 (theo giờ Việt Nam), Deontay Wilder “áo giáp” sẽ chính thức “tái xuất giang hồ làng quyền hạng nặng” sau hơn 1 năm mất dấu, với 2 trận thua đau đớn - và liên tiếp trước Tyson Fury “giận dữ”. Liệu rằng “Oanh tạc cơ bằng đồng” có tận dụng cơ hội lần thứ 2 của mình và thật quay trở về với “chính đạo”. Liệu đây có thật sự là “Sự trở lại của Nhà Vua”??
Có vẻ như, lời nói của Deontay Wilder không đi đôi với… lời nói tiếp theo của chính anh. Bản thân từng cho biết “không muốn nhìn qua vai Robert Helenius”, nhưng đã không dưới một lần, Wilder “áo giáp” có nhắc tên “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk là mục tiêu tiếp theo. Võ sĩ tham lam người Mỹ cũng để ngỏ cửa thượng đài với Nhà vô địch UFC hạng nặng - Francis Ngannou.
Đây vốn là lần đầu tiên giới mộ điệu đánh quyền chuyên nghiệp ngạc nhiên khi đã chứng kiến Deontay Wilder “áo giáp” nói những lời tôn trọng dành cho đối thủ của mình. Có thể, đó là vì anh có quen biết trước với Robert Helenius. Nhưng nhiều khả năng, anh đã “trưởng thành” sau khi học bài học đau đớn về chuyện xem thường và mạt sát người khác rồi phải gánh hậu quả rất là nghiêm trọng khi đấu với Tyson Fury “giận dữ”…
Sau trận thua thứ 2 liên tiếp trước Tyson Fury “giận dữ” - diễn ra hồi tháng 10-2021, lần này là thua KO trực tiếp chứ không phải là thua TKO như trận đối mặt hồi năm 2020, những tưởng sự nghiệp thượng đài đánh quyền chuyên nghiệp của Deontay Wilder “cuồng nộ một thời” đã tiêu tùng. Tuy vậy, ở đoạn cuối con đường, võ sĩ cao 2 mét 01 người Mỹ vẫn tìm thấy động lực và ngã rẽ, để đứng dậy và bước theo một phương hướng khác.
“Tam giác quyền lực” của làng quyền hạng nặng thế giới đang có những hành động rất tích cực - với thời thế mới. Trong khi Deontay Wilder “áo giáp” sẽ chuẩn bị đấu “Cơn ác mộng Bắc Âu” - Robert Helenius, nhưng vẫn không quên gửi lời, mong rằng “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk giữ lời hứa thượng đài với mình; Tyson Fury “giận dữ” hứa sẽ báo danh đối thủ tiếp theo vào Chủ nhật này, sau khi màn thương thảo với Anthony Joshua “cơ bắp” tan vỡ…
Tyson Fury “giận dữ” đã tái xuất giang hồ chỉ vì “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk, dù rằng quyền thủ khổng lồ đến từ Anh sẽ phải đối mặt trước với Anthony Joshua “cơ bắp” vào cuối mùa giải năm nay. Vậy Usyk thì sao? Liệu võ sĩ người Ukraine có tính chuyện giải nghệ ngay sau trận đấu với Fury “giận dữ”, vì khi đó, anh đã thỏa khát khao “phi thăng hạng nặng” của mình???
Một võ sĩ người Đức gốc Thổ, anh Musa Yamak, vừa gục ngã và qua đời ngay trên sàn đài ở một sự kiện diễn ra tại Garching (cách thành phố Munich khoảng 16 km về phía Bắc). Đáng chú ý, Yamak chính là võ sĩ “bất khả chiến bại” tính cho đến thời điểm đó. Anh có thành tích thắng 8-0 và cả 8 chiến thắng đều tuyệt đối bằng KO.
Vị thế của Deontay Wilder “áo giáp” đang bị suy giảm nghiêm trọng. Sau trận thua thứ 2 liên tiếp trước Tyson Fury “giận dữ”, đều bằng KO, võ sĩ “sát thủ máu lạnh” ngày nào bị xem là đã cùng đường và nên giải nghệ. Còn nếu vẫn tiếp tục đi theo con đường chiến binh, anh này sẽ phải đối mặt với cả đống “thợ săn” trong tư thế của một “con mồi”.
Cách đây mấy năm, giới mộ điệu thất vọng chứng kiến Tyson Fury “giận dữ” chạm đáy cuộc sống khi nghiện rượu, sử dụng ma túy, khủng hoảng tâm lý, trầm cảm muốn chết, ăn uống vô độ thành “Gã béo phì” nặng đến 170 kg. Đó là Tyson Fury không còn động lực sau khi đánh bại Wladimir Klitschko (Klitschko “em”), thống trị 5 đai vô địch hạng nặng WBA (Super), WBO, IBF, IBO và The Ring. Fury “giận dữ” khi đó đã vất bỏ cơ hội tái chiến Klitschko “em”, bị tước cả giấy phép thượng đài. Phép màu nào đã khiến anh quay trở lại?
“Trận đại chiến giữa những gã khổng lồ” của làng đánh quyền hạng nặng đã làm rung chuyển cả sàn đài T-Mobile Arena, thậm chí cả Las Vegas, theo đúng nghĩa đen. Deontay Wilder đã 2 lần đấm ngã Tyson Fury, và được tính là 2 knock-down, nhưng lần này, không có kết quả hòa như ở trận đại chiến lần thứ nhất. Fury “giận dữ”, ngược lại cũng 2 lần khiến đối thủ đo sàn, trước khi tung ra cú KO kết liễu ở hiệp đấu thứ 11, để trở thành “duy ngã độc tôn” của WBC…
Đấu Tyson Fury “giận dữ” cuối tuần này, trong trận “tái chiến của tái chiến” hòng giành lại đai hạng nặng WBC, Deontay Wilder “áo giáp” còn lại vũ khí nguy hiểm gì chống chọi “Gã khổng lồ người Anh”, khi năng lực xuất quyền “cuồng nộ” đã không còn, sự tự tin cũng lâm vào khủng hoảng sau trận thua thảm bằng KO kỹ thuật hồi tháng 2 năm ngoái, khiến anh dùng cả “bộ áo giáp” mặc diễu hành lên sàn đài làm “áo giáp” đổ thừa thất bại, chống lại chỉ trích???
Trong tương lai gần, rất có thể giới mộ điệu sẽ có cơ hội nhìn thấy hình ảnh của Floyd “Money” Mayweather tái xuất hiện trên sàn đài, nhưng không phải là giữa sàn đấu mà ở một góc đài, hò hét và “chỉ giáo” các đệ tử của mình. “Money” Mayweather vừa đòi “chỉ giáo” Deontay Wilder “áo giáp” để giúp anh này đánh bại Tyson Fury “giận dữ”…
Dù đang ráo riết chuẩn bị cho trận “tái chiến của tái chiến”, chống lại Deontay Wilder “áo giáp” lần thứ 3, Tyson Fury “giận dữ” vẫn thể hiện bản chất thuần khiết của một… Fan hâm mộ bóng đá. “Gã khổng lồ của làng đánh quyền hạng nặng” vừa có những chia sẻ về thành Manchester, quê nhà của anh, và sự hiện diện đình đám của Cristiano Ronaldo ở MU, đang khuấy động “cả thành phố nhỏ bé” này…
Anthony Joshua “cơ bắp” đã hoàn toàn sẵn sàng cho trận đại chiến với Tyson Fury “giận dữ” để “nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng”. Võ sĩ cao 1 mét 98 người Anh không quan tâm việc trận đấu sẽ diễn ra ở đâu, anh sẽ thượng đài với đối thủ khổng lồ người đồng hương (cao đến 2 mét 06) ngay sau vườn nhà mình, nếu buộc phải như thế…
Sau khi Anthony Joshua “cơ bắp” đánh bại “Rắn hổ mang” Kubrat Pulev, điều mà giới mộ điệu quyền Anh chuyên nghiệp quan tâm nhất đó chính là: “Khi nào thì trận nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng giữa AJ và Tyson Fury “giận dữ” diễn ra?”. Câu hỏi này, có lẽ nên nhường lại cho “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk, người có quyền thách đấu AJ để tranh đai WBO…
Trận “Tyson Fury vs Deontay Wilder III” vẫn chưa thể chốt được ngày giờ cụ thể, và với những diễn biến mới nhất, Fury “giận dữ” đã tuyên bố từ chối thượng đài với Wilder “áo giáp”. Theo như Fury, phía đối thủ quá lần lữa trong việc chốt thời gian và vì chính sự lộn xộn của họ, trận đấu chắc chắn sẽ không thể diễn ra trong năm 2020 này…
Theo như ông bầu lão làng Bob Arum, “Trận Tyson Fury vs Deontay Wilder III” (hay còn gọi là “Trận tái chiến của tái chiến giữa Fury “giận dữ” và Wilder “áo giáp” sẽ không diễn ra vào ngày 19-12 tới đây như dự kiến, mà nó có thể diễn ra sớm hơn, cũng trong tháng 12. Sở dĩ có sự thay đổi này, là vì ngày 19-12 có rất nhiều sự kiện liên quan bóng bầu dục trên đất Mỹ.