Deontay Wilder “hết thời” và lối thoát mới: Có cơ hội thắng đai vô địch thế giới thứ 2 ở “bridgerweight”

Sự nghiệp tưởng như “hỏng bét” của Deontay Wilder “áo giáp” - nay bị xem là “Kẻ hết thời” - hóa ra vẫn còn một con đường sinh cơ, dù nó hơi “sống sượng”. Võ sĩ hạng nặng người Mỹ đã từng ngạo nghễ trên đỉnh cao nhất của hạng cân nặng WBC vừa được đề nghị “hàng lâm” xuống... “bridgerweight”.

Wilder sẽ "hàng lâm" bridgerweight?
Wilder sẽ "hàng lâm" bridgerweight?

Sau khi để thua 4/5 trận đấu gần đây, và với thất bại mới nhất là TKO trước “Gã khổng lồ đến từ Trung Hoa” Zhilei Zhang, Wilder hầu như không còn đường đi ở hạng cân nặng.

Thậm chí, cuộc đời anh tiếp tục đối mặt với bi kịch khi vị hôn thê của anh - cô Telli Swift cáo buộc anh hành hung và đe dọa cô, qua đó xin Tòa án lệnh cấm tiếp xúc tạm thời.

Không được gặp mặt vợ và con gái 6 tuổi, cũng do Wilder nhiều lần động tay động chân và đe dọa Swift cả về mặt tinh thần, với võ sĩ người Mỹ là bi kịch chồng lấn bi kịch.

Tuy vậy, sự nghiệp tưởng như “hỏng bét” của anh đang đứng trước một cách cửa tươi mới: Tranh đai vô địch “bridgerweight” (hiểu nôm na là "hạng cân siêu bán nặng")!

Hạng cân nằm giữa hạng cân bán nặng và hạng cân nặng hiện chỉ được 2 tổ chức công nhận là WBC (từ 2020) và WBA (bắt đầu từ năm ngoái).

Hạng cân có trọng lượng võ sĩ từ 90,71 kg đến 101,6 kg được cho là “phù hợp với Wilder”, vì tay đấm ngạo nghễ một thời thường duy trì cân nặng của mình trong khoảng đó xuyên suốt 48 trận thượng đài từ 2008 cho đến ngày hôm nay.

Hiện tại, võ sĩ giữ đai WBC của “bridgerweight” là Lawrence Okolie (người Anh). Wilder hầu như sẽ được cấp quyền thách đấu đai vô địch của Okolie nếu chấp nhận ký vào thỏa thuận.

Nhiều người tin rằng, dù tỏ ra lưỡng lự, nhưng những thất bại gần đây trên sàn đài cũng như trong cuộc sống sẽ khiến Wilder chấp nhận cơ hội “sống sượng”, vì dù gì thì gì, nó cũng sẽ cho anh “đường sinh cơ” ngay vào lúc này.

Nhưng với tình trạng tâm lý hiện tại, không ai dám chắc Wilder đang suy nghĩ gì. Vị Chủ tịch của WBC - Mauricio Sulaiman thừa nhận: “Tôi còn chẳng biết liệu Wilder có quay trở lại với quyền Anh chuyên nghiệp hay không nữa”.

Hiện tại, nếu không có Wilder chen vào, WBC sẽ tổ chức cho Okolie bảo vệ đai vô địch hạng siêu bán nặng của mình trước Kevin Lerena, dự kiến là cuối năm 2024 này.

Người ta đang kỳ vọng, nếu Wilder chấp nhận “hàng lâm bridgerweight”, thì trận Wilder vs Okolie sẽ là undercard của trận đấu Anthony Joshua vs Daniel Dubois, như vậy sẽ rất tuyệt.

Theo cáo buộc của cô Telli Swift, từ năm 2018 đến nay, Deontay Wilder đã bóp cổ cô ít nhất 5 lần và làm cô ngạt thờ bằng cách dúi mặt cô xuống gối.

Cô cũng cho biết, vị hôn phu của cô nhiều lần phun nước bọt vào người cô, nói những lời rất khiếm nhã về tình dục và đuổi cô khỏi nhà từ 15-4.

Ngoài ra, Wilder cũng gửi các tin nhắn đe dọa cô và những người xung quanh, bên cạnh việc theo dõi cô bằng các phương tiện giám sát.

Một thẩm phán ở Los Angeles đã cấp lệnh cấm tiếp xúc tạm thời, với khoảng cách ít nhất là 100 mét cho đến khi cặp đôi ra Tòa xác định phương hướng tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục