Chuyển động của làng quyền hạng nặng: Sẵn sàng kiểu AJ, sẵn sàng kiểu Oleksandr Usyk và sẵn sàng kiểu Tyson Fury

Những võ sĩ hạng nặng hàng đầu thế giới vừa có những động thái thể hiển bản thân mình đã sẵn sàng cho các trận đấu ở phía trước. Tuy vậy, những bài đăng, hình ảnh, video-clip đã cho thấy tính cách khác biệt của những “quyền thủ đệ nhất” của hạng cân nặng nhất trong môn quyền Anh chuyên nghiệp này.

AJ vs Triple D tại SVĐ Wembley vào ngày 21-9 tới đây
AJ vs Triple D tại SVĐ Wembley vào ngày 21-9 tới đây

AJ “cơ bắp” sẽ có trận đấu khá là quan trọng với tay đấm đồng hương Daniel Dubois tại “Vùng đất thiêng Wembley” vào ngày 21-9 tới đây. Trận đấu tranh đai vô địch hạng nặng của IBF sẽ là cơ hội để Joshua quay trở lại với vị thế Nhà vô địch thế giới.

Dù vậy, võ sĩ có cơ thể tuyệt đẹp như lực sĩ thể hình lại cho biết, anh sẵn sàng thượng đài để đối mặt với... Deontay Wilder “áo giáp”, kẻ bị cho là hết thời sau khi để thua đến 4/5 trận đấu gần đây, dường như đang rất là loay hoay với “bridgerweight” để tìm đường sống sót.

Joshua cho biết: “Trận đấu có thể diễn ra. Tôi luôn nói rằng, đó không phải vấn đề lớn với tôi và đó là sự thật. Tôi được trả tiền để thượng đài cơ mà? Tôi còn từng thi đấu miễn phí nữa kia, rất nhiều trận đấu luôn”.

“Giờ đây, nếu mà tôi được trả tiền để đối mặt với anh ta, thì chuyện đó không thành vấn đề. Đừng nói suông và dán áp phích quá sáng chói. Đơn giản thì, đó cũng chỉ là một trận đấu. Vì thế, vâng, tôi sẵn sàng thượng đài với Wilder”.

Tuy vậy, quan điểm của AJ, người đã không còn là “hàng hot” của làng đánh quyền thế giới, hiện tại thân phận và địa vị thua xa “The Cat” và Fury “giận dữ”, phải đấu với cả quyền thủ “hạng 2” như là "Triple D", đang bị dư luận chê bai dữ dội.

Người ta gọi anh là “vô liêm sỉ” (?), vì vẫn muốn đối đầu với Wilder “áo giáp” ở trong năm 2025 - người đã không còn lại chút gì, bị “gột rửa sạch sẽ” sau 4 trận thua, đơn giản chỉ để kiếm tiền dằn túi. AJ “cơ bắp” lại là người “rẻ tiền” như thế sao?

AJ vs Triple D 01.jpg
Sắp đấu Triple D, AJ vẫn sẵn sàng đấu Wilder chỉ vì tiền
AJ vs Triple D 03.jpg
Vậy thì, AJ đã sẵn sàng cho Dubois chưa?
Xem lại khoảnh khắc AJ đấm gục Ngannou

Không như AJ, “Miêu hiệp” người Ukraine đang sẵn sàng thật sự cho trận tái chiến với Tyson “giận dữ” vào cuối năm nay. Trận đấu bảo vệ các đai WBA (Super), WBO và WBC của Usyk (anh đã từ bỏ đai IBF và đó là cơ hội dành cho AJ vs Triple D) dự kiến sẽ diễn ra vào đúng 3 tháng sau trận đấu của Joshua - vào ngày 21-12-2024.

Hướng về trận đấu ở "Sàn đài Vương giả” - Kingdom Arena (Riyadh - Saudi Arabia), Usyk vừa lịch sự đăng tải bài viết trên mạng xã hội, như là động thái hỏi thăm đối thủ khổng lồ người Anh một cách cực kỳ “nhẹ nhàng và rất nhã nhặn, ẩn ý”...

“Anh bạn của tôi, Tyson Fury ơi, liệu là anh đã sẵn sàng cho tuần lễ thứ 3 của tháng 12 này hay chưa? Còn tôi, tôi đã sẵn sàng rồi đó”, Usyk chia sẻ một cách rất thú vị, cũng vừa lịch sự và có thâm ý kiểu như là: “Anh đừng bỏ cuộc - rút lui nữa nhé”.

Usyk đã từng giải thích kỹ hơn về chuyện này: “Không đời nào sẽ có chuyện Tyson Fury rút lui khỏi trận đấu ngày 21-12 tới đâu. Vì quả bóng đang nằm bên phần sân của chúng tôi kia mà. Anh ta có hợp đồng và tôi cũng vậy, cho đến ngày 31-12”.

“Chúng tôi phải gìn giữ trận đấu đó, bao gồm cả ngày 21-12. Nếu anh ta lại quyết định rút lui vào ngày đó, anh đã sẽ mất hết tiền bạc và cả cổ tức. Thậm chí, anh ta sẽ bị xem là kẻ nuốt lời, một kẻ thất hứa”, Usyk nói như thể, Vua Digan “rất không đáng mặt đàn ông nếu chấp nhận rút lui thêm một lần mới nhất khác.

Trận đấu giữa Oleksandr Usyk vs Tyson Fury hôm 18-5-2024, theo như sự thống kê của nhà đài, có đến hơn 20 triệu người live-stream bất hợp pháp, khiến đơn vị giữ bản quyền truyền hình trực tiếp trận đấu này thiệt hại 210 triệu USD.

Usyk vs Fury 01.jpg
Usyk vs Fury hồi tháng 5
Snapinsta.app_456608209_1008338267656972_3816300122541528296_n_1080.jpg
Hình ảnh trận tái chiến Usyk vs Fury trên Instagram của võ sĩ Ukraine

Fury “giận dữ” là một con người rất đơn thuần, thậm chí có phần đỏng đảnh và rất thích gây chuyện. Nhận thấy “ẩn ý” của đối thủ, anh lập tức đăng đàn với giọng điệu trịnh thượng kiểu bề trên, nói lời đe dọa rất quen thuộc, dù nó chẳng khiến Usyk e sợ chút nnào..

Võ sĩ khổng lồ người anh viết trên mạng xã hội: “Em sẽ bị ép cho tan vỡ vào ngày 21-12 tới đây, cưng à. Câu hỏi duy nhất ở đây chính là, thậm chí bản thân cưng liệu đã sẵn sàng cho chuyện này hay là chưa?”.

Snapinsta.app_447062372_446532631332949_4112342507258131465_n_1080.jpg
Hình ảnh trận tái chiến Usyk vs Fury trên Instagram của Fury
Video-clip trận Usyk vs Fury hồi tháng 5

Tin cùng chuyên mục