Wimbledon: Novak Djokovic đại chiến Carlos Alcaraz ở “trận chung kết trong mơ”, số 24 hay con số 2 được vinh danh?

Novak Djokovic đang tìm kiếm danh hiệu Grand Slam thứ 24, sẽ đấu với Carlos Alcaraz đang săn đuổi danh hiệu Grand Slam thứ 2 ở trong sự nghiệp non trẻ của mình. Cặp đấu này sẽ tạo ra “trận chung kết trong mơ” tiếp theo, khi “mối lương duyên” giữa Djokovic và Rafael Nadal chưa hẹn ngày tái hợp. Ai sẽ thắng trong cuộc đối đầu giữa Huyền thoại và Sức trẻ này?
Djokovic đang tìm kiếm Grand Slam thứ 24
Djokovic đang tìm kiếm Grand Slam thứ 24

Cả 2 đều có chiến thắng “out trình” đối thủ ở vòng bán kết. Nếu như Djokovic mạnh bạo dập tắt tự tin giành chiến thắng của Jannik Sinner, khi kết liễu niềm tin của đối thủ trẻ người Ý chỉ sau 2 giờ 46 phút đồng hồ, bằng chiến thắng 3 ván có điểm số 6-3, 6-4, 7-6 (7-4); thì Alcaraz cũng sớm gửi Daniil Medvedev về hàng ngũ của những... khán giả - với chiến thắng có điểm số 6-3 x3 (thắng 6-3 trong cả 3 ván đấu) sau 1 giờ 50 phút đồng hồ.

Cả 2 cho thấy, họ là những tay vợt mạnh nhất Giải đơn nam của Wimbledon năm nay. Trong khi Djokovic là Thế lực lâu đời, đang sở hữu chuỗi 34 trận thắng liên tiếp trên mặt sân cỏ tại All England Club và tìm kiếm danh hiệu Wimbledon thứ 8 (sẽ là một Kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” tiếp theo của anh), Alcaraz lại đang thích nghi một cách nhanh chóng đến khó tin trên mặt sân cỏ của kỳ giải Grand Slam tại London, và săn tìm danh hiệu đầu tay.

Djokovic chia sẻ đầy cảm xúc: “Tôi muốn tin rằng, tôi hiện đang chơi một trong những thứ quần vợt hay nhất từ trước đến nay của bản thân. Chúng ta đang chơi bóng trong một môn thể thao mang tính cá nhân, vì thế, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình và cố gắng đặt mình vào trạng thái tốt nhất có thể, cả về mặt thể chất, tâm lý và cảm xúc, trước khi bước ra sân đấu và thi đấu”.

“Tôi luôn cố gắng xem rằng, tuổi tác không phải là trở ngại hay thậm chí là một yếu tố có thể quyết định đến kết quả ngay ở trên sân đấu. Trái ngược lại, thật sự tôi cảm thấy tuổi 36 (Djokovic sinh năm 1987, năm nay anh đã 36 tuổi) như là tuổi 26 đầy mới mẻ, tôi đoán như vậy. Cảm giác thật sự rất tốt đẹp”, Djokovic nói khi chuẩn bị cho trận đấu chống lại gã trai chỉ mới 20 tuổi là “King” Carlos, được xem như là “sư đệ” của Nadal.

“Đây có thể là trận chung kết được mong đợi nhất theo tôi đoán từ đầu giải đấu, từ hầu hết mọi người. Alcaraz, rồi cả bản thân tôi... Đó sẽ là trận chung kết đầu tiên tại đấu trường giải Wimbledon của cậu ấy. Cậu ấy còn rất trẻ, nhưng cậu ấy đã cực kỳ ổn định ngay vào lúc này, kể cả ở trên mặt sân cỏ”, Djokovic nói về “trận chung kết trong mơ kiểu mới”, thuật ngữ mà giới mộ điệu quần vợt nên bắt đầu quen trong một vài năm nữa...

“Tôi không nghĩ có nhiều người mong chờ cậu ấy chơi tốt đến như vậy, bởi vì lối chơi của cậu ấy, về cơ bản thì vâng, được xây dựng - cấu trúc và phát triển chủ yếu trên mặt sân cỏ, hoặc là trên mặt sân cứng chậm. Nhưng, cậu ấy đã cực kỳ thành công khi thích nghi với các mặt sân khác nhau và bảo đảm, thách thức các đối thủ trong một ngày nhất định nào đó”, Novak nhận định về điểm mạnh và yếu của Alcaraz.

“Cậu ấy quả đỉnh. Một tay vợt tuyệt vời. Một gã trai tuyệt vời cả ở bên ngoài sân đấu. Cậu ấy mang vác bản thân mình rất tốt. Cậu ấy tôn trọng lịch sử của môn thể thao, và tôn trọng tất cả mọi người. Chẳng có lời xấu xí nào về cậu ấy. Đội của cậu ấy, gia đình của cậu ấy nữa... Tôi xem cậu ấy chơi bóng ở Queen’s một chút. Ở đây, cậu ấy rất là ấn tượng. Tôi nghĩ, cậu ấy đã phát triển xong lối chơi rất chính xác trên mặt sân cỏ”.

Djokovic cười và nhận định: “Tôi nghĩ, đánh giá qua màn trình diễn mà chúng ta đã thấy từ tất cả các tay vợt, thì tôi nghĩ rằng, đây có thể là trận chung kết hay nhất chúng ta có thể có được. Cả 2 chúng tôi đều ở trong trạng thái rất tốt. Cả 2 chúng tôi đều đang chơi tốt. Tôi có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở Grand Slam hay chung kết Wimbledon hơn cậu ấy. Cậu ấy cũng ở trong trạng thái tuyệt vời. Cậu ấy rất có động lực. Cậu ấy trẻ trung và đầy khát khao. Và tôi cũng khát khao nữa, vì thế, hãy cùng nhập tiệc thôi”.

Alcaraz cũng chia sẻ khi hướng đến trận đại chiến thứ 3 giữa 2 bên (trước đó, họ đang tạm hòa nhau 1-1, Alcaraz thắng ở bán kết Madrid Masters hồi tháng 4, nhưng Djokovic đánh bại Alcaraz ở bán kết của Roland Garros mới đây): “Trận đấu sẽ là rất khó khăn, nhưng tôi sẽ chiến đấu. Tôi tin tưởng vào bản thân mình và tôi sẽ tin rằng, tôi có thể đánh bại anh ấy trong trận đấu chung kết ở đây”.

Alcaraz ở Wimbledon

Alcaraz ở Wimbledon

“Anh ấy chưa để thua trên sân đấu này từ năm 2013 (mặt Sân Trung tâm của All England Club nơi Djokovic “bất khả chiến bại” suốt nhiều năm qua), vì thế, đó là một thách thức đầy khó khăn dành cho bản thân tôi. Tôi đã mơ, từ khi bắt đầu thi đấu, rằng tôi sẽ được chơi ở trận chung kết tại đây, và sẽ càng đặc biệt hơn khi chơi bóng chống lại Djokovic. Đó là một trận chung kết. Không có thời gian để sợ hãi hay mệt mỏi. Tôi sẽ sốc sức vì nó”.

Tin cùng chuyên mục