Wimbledon: Thua trước ván mở màn nhưng thắng tất cả ván còn lại, Novak Djokovic lại lọt vào bán kết

Lọt vào bán kết Giải đơn nam Wimbledon 2023 đã trở thành “câu chuyện bình thường” của Novak Djokovic. Tuy vậy, để vượt qua Andrey Rublev (Nga, hạng 7 ATP), đó lại là diễn biến... đầy thách thức. Đối đầu với đối thủ khó chịu người Nga, Cựu số 1 thế giới người Serbia thậm chí đã để thua ván mở màn, trước khi thắng ngược ở cả 3 ván đấu còn lại.
Djokovic lại lọt vào bán kết
Djokovic lại lọt vào bán kết

Djokovic để thua trước 4-6 trong ván đấu mở màn. Tuy nhiên, anh nhanh chóng “trung chấn uy phong” khi ngược dòng chiếm quyền kiểm soát phần còn lại của trận đấu, và giành chiến thắng có điểm số 6-1, 6-4, 6-3 trong các ván đấu còn lại. Đây là trận đấu thứ 2, Djokovic phải trải qua 4 ván đấu ở Wimbledon năm nay, nhưng anh đã lọt vào BK Grand Slam thứ 46.

Sau lại khi thể hiện một cho đối thủ thuộc lứa “Next Gen” thấy rằng, việc đánh bại anh “sẽ không thể xảy ra”, Djokovic chia sẻ khi hướng đến Ngôi vô địch Wimbledon thứ 8, cũng là Danh hiệu Grand Slam thứ 24: “Tôi yêu thích chuyện này. Tôi nghĩ, bất kỳ tay vợt nào cũng muốn ở vị thế nơi mọi người đều muốn đánh bại bạn. Tôi nghĩ, đó là một đặc ân, như Billie Jean King đã từng nói”

“Áp lực là một phần công việc của chúng ta, là một phần của môn thể thao của chúng ta. Nó sẽ không bao giờ biến mất. Tôi biết, họ muốn có mảnh da đầu của tôi, họ muốn giành được chiến thắng. Nhưng điều đó vẫn chưa xảy ra. Rất là khiêm tốn!”, Djokovic tự tin và mạnh mẽ cho biết, sau khi anh lọt đến trận BK Wimbledon lần thứ 5 liên tiếp.

Dù sao, Djokovic vẫn dành thời gian ngợi khen Rublev, một trong số những tay vợt anh rất có cảm tình: “Có một số pha bóng giằng co đôi công khá ấn tượng. Andrey là một gã trai rất đáng được tôn trọng. Rõ ràng, cậu ấy đã mang đến rất nhiều chất quyết liệt ở trên sân đấu, bạn có thể thấy qua cách cậu ấy la hét và càm ràm sau những cú đánh của mình. Đặc biệt là những pha thuận tay, nó khá đáng sợ, cả khi bóng bay đến góc đó và âm thanh của nó”.

Đối mặt với Djokovic ở trận BK Wimbledon thứ 12 chính là Jannik Sinner (Italia, hạng 8 ATP). Tất cả mọi thứ đã xảy ra theo đúng lộ trình và dự đoán của giới chuyên môn. Sinner vừa đánh bại Roman Safiullin (Nga, hạng 92 ATP) trong một trận đấu tứ kết sớm khác với điểm số sau 4 ván đấu là 6-4, 3-6, 6-2 và 6-2.

Trong quá khứ, Djokovic đối đầu với Sinner 2 lần. Anh đều giành chiến thắng các cuộc chạm trán. Anh thắng 6-4, 6-2 ở vòng 32 của Monte Carlo Masters hồi năm 2012 (trên mặt sân đất nện) và mới đây nhất, anh đánh bại đối thủ 21 tuổi quê ở Innichen cũng tại All England Club, chiến thắng có điểm số ngược dòng ngoạn mục là 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 ở tứ kết Wimbledon hồi năm ngoái.

Tin cùng chuyên mục