Wimbledon: Novak Djokovic giúp làm khô Sân Trung tâm trước khi đạt các cột mốc mới: 66 và 40

Đánh bại Pedro Cachin (Argentina, hạng 68 ATP) với điểm số 6-3, 6-3 và 7-6 (7-4), Cựu số 1 thế giới người Serbia - Novak Djokovic, khởi đầu cho chiến dịch tranh đoạt danh hiệu Grand Slam thứ 24 một cách đầy thuận lợi. Anh cũng tạo ra những cột mốc chiến thắng oanh liệt khác trong sự nghiệp của mình...
Djokovic mở màn thắng lợi
Djokovic mở màn thắng lợi

Nhưng trước khi tạo ra thêm những thứ kỷ lục khiến giới mộ điệu “nhớ nhung” hoài không thôi, Djokovic đã có biểu hiện như một người bình thường, một nhân viên bình thường hỗ trợ giải Grand Slam tại All England Club. Khi mà Sân Trung tâm tạm thời bị gián đoạn vì trời mưa, Djokovic đã giúp làm khô sân đấu bằng... một chiếc khăn của mình.

Tình huống diễn ra sau khi Djokovic chiếm quyền kiểm soát ván đấu đầu tiên, sau 42 phút thi đấu. Khi đó, trời đổ mưa tại All England Club khiến trận đấu bị tạm hoãn. Cơn mưa làm trận đấu bị gián đoạn những 1 giờ 29 phút. Nóng lòng muốn sớm quay trở lại sân đấu, thời điểm nhân viên của BTC giải tiến hành nhiều biện pháp làm khô Sân Trung tâm, Djokovic cũng đã nhanh chóng tiến vào hỗ trợ khiến đám đông khán giả ồ lên thích thú.

Djokovic giúp lau khô sân đấu

Djokovic giúp lau khô sân đấu

Sau khi sân đấu đã được làm khô, Djokovic nhanh chóng “thâu tóm” cả 2 ván đấu còn lại và tạo ra các cột mốc chiến thắng mới trong sự nghiệp quá lẫy lừng của mình. Với diễn biến mới nhất, Djokovic đã thắng 66 trận đấu liên tiếp khi mở màn các kỳ giải Grand Slam. Thành tích này ngang bằng với kỷ lục của Roger Federer trong Kỷ nguyên mở (từ 1968). Anh chưa từng thua trận đấu mở màn nào kể từ Australian Open 2006.

Nếu chỉ tính riêng ở đấu trường Wimbledon, anh đã có 40 trận thắng liên tiếp tại Sân Trung tâm, và đang giữ Kỷ lục số trận thắng liên tiếp dài nhất ở SVĐ quần vợt nổi tiếng nhất và lâu đời nhất thế giới. Lần cuối cùng Nole để thua ở Sân Trung tâm là câu chuyện cách đây 1 thập kỷ, khi anh thất thủ trước Andy Murray trong trận chung kết đơn nam của Wimbledon 2013 (vào ngày 7-7). Kể từ đó trở đi, anh là Bất khả chiến bại trên sân đấu này

Djokovic chia sẻ sau chiến thắng mới nhất: “Với tôi, trận đấu mở màn luôn có đôi chút trúc trắc. Tôi đã không chơi một trận đấu làm nóng nào trên mặt sân cỏ mùa này, và mặt sân này đương nhiên có chút xíu khác biệt so với ở mặt sân đất nện. Tôi đã có thể thích nghi rất tốt qua suốt nhiều năm và tôi hy vọng mình có thể làm lại như vậy”.

Khi miêu tả về quãng dừng do trời mưa, Djokovic cho biết, anh tin rằng việc trận đấu bị trì hoãn vì thời tiết đã khiến đám đông khán giả hiện diện tại Sân Trung tâm cảm thấy khó chịu, nhưng mặt sân vẫn rất trơn trượt cho đến khi mái che được mở trở lại. Djokovic nói đùa: “Tôi thường bước ra sân đấu với cây vợt trên tay, chứ không phải chiếc khăn”.

Ở Giải đơn nữ, “Nữ hoàng WTA” Iga Swiatek đã có bước đi đầu tiên trong việc làm quen hơn với mặt sân cỏ, đặc biệt là mặt sân cỏ tại All England Club. Cô đã đánh bại Zhu Lin (Trung Quốc, hạng 34 WTA) với chiến thắng áp đảo có điểm số 6-1 và 6-2. Đây mới là... trận thắng thứ 10 trong sự nghiệp trên mặt sân cỏ của tay vợt nữ người Ba Lan. Cô cũng để thua 5 trận đấu (đạt tỷ lệ chiến thắng vỏn vẹn 66,7%).

Swiatek có trận mở màn ở Wimbledon năm nay

Swiatek có trận mở màn ở Wimbledon năm nay

“Mùa giải sân cỏ quá ngắn, nên ưu tiên hàng đầu luôn là trước mùa giải sân cỏ. Trong suốt cả năm, tôi thật sự không nghĩ về điều đó. Nhưng chắc chắn, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, các tay vợt giỏi nhất, họ có thể chơi bóng trên mọi mặt sân. Tôi cũnh muốn trở thành mẫu tay vợt có thể thi đấu tốt trên mặt sân cỏ, và cảm thấy thoải mái ở đó. Chắc chắn, tôi đang cố gắng hết sức để phát huy các kỹ năng của mình”.

Tin cùng chuyên mục