Hai trận thua trước đã làm các cầu thủ Đồng Nai gặp áp lực rất lớn khi phải cố gắng giành điểm để thoát khỏi vị trí cuối bảng, cho dù đối phương là CAHN vốn có thực lực mạnh cũng như đang có phong độ ổn định.
Trận đấu khởi đi với lối chơi tấn công cởi mở khi hai đều đều hướng đến mục tiêu sớm ghi bàn thắng. Hàng công của CAHN với Đình Bắc, Artur cùng Quang Hải phía sau liên tục đặt hàng phòng ngự đội chủ nhà vào thế chống đỡ vất vả. Mặt sân trơn do cơn mưa từ trước trận đấu cùng lối chơi không ngại va chạm của đôi bên đã làm cho một số thời điểm trận đấu khá nóng.
Phút 15, đội chủ nhà chỉ còn 10 người khi Văn Sơn lãnh thẻ đỏ từ pha phạm lỗi dùng khuỷu tay thúc vào mặt Đình Bắc. Thua thiệt về quân số buộc Đồng Nai đá thấp đội hình tổ chức phòng ngự, ít mạo hiểm mở thế trận tấn công như trước đó.
Sức ép tiếp tục được CAHN gia tăng từ đầu hiệp hai. Những pha tấn công chủ yếu câu bóng bổng vào trung lộ cho các tay săn bàn nước ngoài tận dụng sức mạnh ở các tình huống không chiến. Phút 52, CAHN đã kịp vượt lên dẫn trước từ pha đánh đầu hiểm hóc của Alan sau đường chuyền từ biên trái của Thành Long.
Phút 55, cũng từ quả tạt ở biên trái của Artur, Perea bật cao đánh đầu cận thành, bóng bật đất qua tay thủ môn Văn Phong ghi bàn nhân đôi cách biệt cho CAHN. Bị dẫn 2 bàn cùng thế trận thua sút hẳn, Đồng Nai dần mất ý chí thi đấu như ở đầu trận.
Dù Công Phượng được tung vào sân sau đó nhưng cũng không thể cứu vãn trận thua cách biệt khi Đồng Nai lãnh bàn thua thứ 3 vào phút 58 do công Thành Long.
Trận thua này đã đẩy Đồng Nai xuống vị trí cuối bảng sau 3 trận thua liên tiếp, trong khi CAHN đạt 9 điểm tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.