UFC 284: Makhachev vs Volkanovski: “Alexander Đại đế” không nghĩ Makhachev săn chiến thắng KO, vì đó là “rủi ro không cần thiết”

Cuối tuần này, trưa Chủ nhật 12-2, tại Bát giác đài nằm bên trong RAC Arena (Perth - thuộc Australia), võ sĩ của nước chủ nhà Alex Volkanovski - “Alexander Đại đế” - sẽ mặt đối mặt với một chiến binh thuộc “Môn phái võ vật Dagestan” - anh Islam Makhachev, ở trong trận đấu chính của sự kiện UFC 284, trận tranh - bảo vệ đai vô địch hạng nhẹ của UFC...
Volkanovski không tin đối thủ người Nga sẽ săn đuổi chiến thắng KO
Volkanovski không tin đối thủ người Nga sẽ săn đuổi chiến thắng KO

Đây là trận đấu mà “Ông bầu trọc đầu” Dana White, Chủ tịch của UFC, miêu tả rằng: “Là 1/5 trận đấu hàng đầu vĩ đại nhất mọi thời đại”, với mong muốn chính bản thân Makhachev hay là giới mộ điệu hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của trận đấu này trong lịch sử của UFC, rằng tổ chức MMA hàng đầu thế giới hoàn toàn không “bỏ rơi” trận đấu mà không quảng bá.

Mấy ngày trước, “Truyền nhân của Đại bàng Nga”, anh Makhachev có tuyên bố anh muốn “kết liễu” đối thủ ngay ở hiệp đấu thứ 2, bằng một chiến thắng KO, để chứng tỏ năng lực quyền cước của mình cũng lợi hại không kém khả năng đấu vật, chiêu thức cầm nã thủ hoặc là đấu “địa chiến”. Tuy vậy, Volkanovski không mấy tin chuyện này...

“Anh ta là một chiến binh có rất nhiều toan tính”, “Alexander Đại đế” chia sẻ trong ngày họp báo, “Anh ta sẽ không chấp nhận những rủi ro không cần thiết. Việc anh ta tiến đến trận đấu và tìm kiếm một chiến thắng KO chính là một rủi ro không cần thiết. Do vậy, anh ta sẽ không hề săn tìm điều đó”.

Khi được hỏi, liệu bản thân có đồng ý với những đánh giá của “Iron” Michael Chandler, rằng Makhachev cực hay những kỹ năng đòn thế cơ bản, Volkanovski lại cho biết anh có một cách khác hoàn toàn mô tả về năng lực của võ sĩ đến từ CH Dagestan, bất chấp việc vẫn hiểu rõ những đánh giá của “Iron” Mike...

Islam Makhachev trả lời phỏng vấn

Islam Makhachev trả lời phỏng vấn

“Tôi không biết về điều đó. Tôi nghĩ, anh ta là mẫu võ sĩ toan tính rất nhiều khi bước vào bên trong Bát giác đài. Mạo hiểm không cần thiết, đó có thể là thứ mà anh ta giỏi hơn tất thảy. Anh ta không quá say máu khi bước vào trận đấu. Dù đôi khi anh ta như vậy, nhưng anh ta sẽ chiến đấu với thế trụ chân sau và chờ đúng thời điểm cần thiết để ra đòn, hay là các đòn thế tương tự"

"Đòn thế ở khoảng cách xa của anh ta không quá tồi. Vì vậy, anh ta luôn làm tốt với những điều nhỏ nhặt. Như tôi đã nói, anh ta luôn toan tính rất nhiều ở bất kỳ một trận đấu nào”, Volkanovski chia sẻ về sự nguy hiểm của võ sĩ Nga theo như quan điểm của anh.

Khi Islam Makhachev cho rằng UFC và Chủ tịch White thiếu quan tâm, và không quảng bá cho sự kiện UFC 284, “Ông bầu trọc đầu” Dana White đã “phản pháo”: “Vâng, điều đó không hề đúng. Trước hết, tôi đã nói chuyện với Islam. Đầu tiên cái đã, ai phỏng vấn cậu ấy? Ý của tôi là, những gã phỏng vấn hỏi chuyện bằng tiếng Nga ư?. Tôi e rằng, câu từ đã bị lấy ra khỏi bối cảnh”.

Makhachev cho rằng UFC thiếu quảng bá hình ảnh trận đấu

Makhachev cho rằng UFC thiếu quảng bá hình ảnh trận đấu

“Trước mắt, cậu ấy đang ở Dagestan. Cậu ấy thì biết gì về tình hình quảng bá trận đấu? Cậu ấy chẳng biết gì cả. Đó sẽ là 1/5 trận đấu hàng đầu vĩ đại nhất mọi thời đại. Và thứ nhất nè, sự kiện này đã bán sạch vé. Phải không? Bạn không thể mua vé nếu muốn đặt vé mua ở Perth. Thứ này đang “bắt trend” để trở thành sự kiện pay-per-view lớn nhất ở Australia, với 6% phía sau trận đấu thứ 3 giữa Conor McGregor và Dustin Poirier. Vì vậy, quả thật nực cười khi nói trận đấu này không được quảng bá”.

Tin cùng chuyên mục