Tyson Fury vs Deontay Wilder III: Sẽ không diễn ra vào ngày 19-12 vì… trùng lịch nhiều sự kiện bóng bầu dục

Theo như ông bầu lão làng Bob Arum, “Trận Tyson Fury vs Deontay Wilder III” (hay còn gọi là “Trận tái chiến của tái chiến giữa Fury “giận dữ” và Wilder “áo giáp” sẽ không diễn ra vào ngày 19-12 tới đây như dự kiến, mà nó có thể diễn ra sớm hơn, cũng trong tháng 12. Sở dĩ có sự thay đổi này, là vì ngày 19-12 có rất nhiều sự kiện liên quan bóng bầu dục trên đất Mỹ.

Hình ảnh quảng bá trận Fury vs Wilder III
Hình ảnh quảng bá trận Fury vs Wilder III

Ông chủ của Công ty Top Rank Promotions cho biết: “Chúng tôi phải dời lịch đấu khỏi ngày 19-12 bởi vì có đến 5 buổi họp báo của Giải vô địch bóng bầu dục Bắc Mỹ diễn ra ở trong buổi sáng và buổi tối cùng ngày, cộng thêm cả 2 trận đấu của NFL (National Football League - Giải bóng bầu dục vô địch Bắc Mỹ). Vì thế, trận đấu của chúng tôi không thể diễn ra vào ngày 19-12”.

Hiện tại, lịch trình thi đấu mới của “Tyson Fury vs Deontay Wilder III” vẫn chưa được xác định cụ thể, BTC và đối tác truyền thông cần thương thảo quan điểm của nhau để xếp lịch thi đấu mới. Tuy vậy, ông bầu Arum tiết lộ, lịch thi đấu có thể diễn ra ở một thời điểm sớm hơn cũng trong tháng 12 này, thay vì diễn ra muộn hơn, hay thậm chí là diễn ra vào năm sau, năm 2021…

“Ngay vào lúc này, chúng tôi đang tìm kiếm một ngày thích hợp hơn bởi vì ESPN đã đưa ra lời khuyên dành cho chúng tôi, trong khi Fox cũng đưa ra lời khuyên dành cho PBC (đơn vị đại diện cho Wilder). Do vậy, tất cả chúng tôi, Công ty Top Rank Promotions, ESPN, Fox và PBC sẽ cùng thống nhất quan điểm để lựa chọn một ngày thích hợp nhất”, ông bầu Arum nói.

“Trận Tyson Fury vs Deontay Wilder III” đã liên tục thay đổi lịch trình thi đấu, khiến giới mộ điệu quyền Anh cảm thấy rất sốt ruột. Lịch đấu ban đầu là vào ngày 18-7, tuy vậy, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến BTC phải dời trận đấu đến ngày 19-12, giờ đây, họ lại phải dời lịch một lần nữa.

Việc tìm kiếm địa điểm thi đấu cũng khiến cho BTC trận đấu cảm thấy “nhức đầu, buốt óc”, và đã từng có đề xuất trận đấu nên dời sang nước Úc. Thế nhưng, ông bầu Arum nói, ông đã nhắm đến SVĐ Allegiant (Paradise - Nevada, là sân nhà của đội bóng bầu dục NFL - Las Vegas Raiders) để tổ chức trận tái chiến của tái chiến giữa 2 gã khổng lồ quyền Anh.

“Chắc chắn, đó sẽ là SVĐ Allegiant. The Raiders đang lên tàu. Cả thành phố cũng đang lên tàu, các đơn vị tổ chức sự kiện cũng đã lên tàu và mọi người đều đã lên tàu”, ông bầu Arum lạc quan khẳng định. Còn theo như Steve Kim của ESNP, BTC đã lên kế hoạch mở cửa SVĐ Allegiant để đón một lượng CĐV tiết chế vào xem thi đấu, đương nhiên phải tuân thủ chặt chẽ các quy định liên quan đến dãn cách xã hội và phòng ngừa chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

U23 Việt Nam khép lại U23 Doha Cup 2023 bằng 3 thất bại

Rạng sáng 29-3 (giờ Việt Nam), thầy trò HLV Philippe Troussier nhận thất bại 4-5 trên chấm luân lưu 11m, sau khi cầm hòa U23 Kyrgyzstan ở 90 phút thi đấu chính thức, qua đó khép lại Giải giao hữu quốc tế U23 Doha Cup 2023 bằng 3 thất bại và đứng vị trí cuối cùng (hạng 10).

Bóng đá quốc tế

Harry Kane - từ kỷ lục gia đến kẻ tù đày của danh vị

Harry Kane đã vượt qua Wayne Rooney để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho đội tuyển Anh, nhưng anh vẫn đang chiến đấu để tránh số phận tương tự như người tiền nhiệm của mình. Rooney là một trong những người đầu tiên chúc mừng tiền đạo 29 tuổi sau khi anh ghi bàn thắng thứ 54 trong chiến thắng 2-1 hôm thứ năm quần qua trước Italia. Đó là khoảng khắc mà ai cũng biết sẽ đến, nhưng khi nó xuất hiện, đi kèm niềm vui cũng có chút ngậm ngùi.

Quần vợt

Miami Open: Barbora Krejcikova không muốn bị lãng quên - trở thành Big Four, nhưng vừa bị Big Three hạ gục ở vòng 4

Gần đây, thuật ngữ “Big Three” đang bắt đầu được nhắc đến ở WTA Tour, gồm “Nữ hoàng tối thượng” Iga Swiatek, Đương kim vô địch Australian Open - Aryna Sabalenka, và Đương kim vô địch Wimbledon - Elena Rybakina. Là tay vợt CH Czech đang có phong độ tốt, cũng đã ăng quang French Open 2021, Barbora Krejcikova muốn góp mặt để trở thành “Big Four”.