QBV 2025

Từ khóa

Từ khóa: #tái chiến của tái chiến

30 kết quả

Usyk vs AJ

Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua II (Cơn thịnh nộ trên Hồng Hải): AJ thề thắng báo thù, Miêu hiệp chuẩn bị từ… hiệp đấu thứ 13

Cả 2 nhân vật chính của sự kiện được mệnh danh là: “Cơn thịnh nộ trên Hồng Hải” đều đã phát biểu rất hùng hồn trong buổi họp báo mặt đối mặt trước thềm trận đấu được cả làng quyền thế giới kỳ vọng: Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua II. Ai sẽ giành chiến thắng trong trận “Tái chiến của tái chiến” giữa AJ “cơ bắp” và Miêu hiệp vốn là niềm tự hào của đất nước Ukraine? Câu trả lời sẽ có vào sáng ngày Chủ nhật tới đây (giờ Việt Nam)…

Canelo vs Golovkin III

“Đệ nhất quyền thủ” Canelo Alvarez: Muốn hoàn tất “Trận Trilogy” với Gennady Golovkin, muốn tái chiến Dmitry Bivol để báo thù

Dù vị thế “Đệ nhất quyền thủ không kể cân” của Canelo Alvarez bị lung lay dữ dội sau trận thua Dmitry Bivol - khi võ sĩ người Mexico tiếp tục phi thăng hạng dưới nặng và thách đấu tranh đai WBA (Super) của tay đấm người Nga, nhưng anh vẫn giữ nguyên các tham vọng của bản thân. Qua đó, chẳng những võ sĩ tóc hung quê Guadalajara muốn tái chiến Bivol để báo thù, anh còn muốn hoàn tất “Trận Trilogy” (cuộc đấu thứ 3) với tay đấm Kazakhstan - Gennady Golovkin.

Wilder trúng đòn KO từ Fury, đổ sập xuống sàn đài

Tyson Fury vs Doentay Wilder III: 4 knock-down và 1 KO, Fury “giận dữ” mới là kẻ chiến thắng

“Trận đại chiến giữa những gã khổng lồ” của làng đánh quyền hạng nặng đã làm rung chuyển cả sàn đài T-Mobile Arena, thậm chí cả Las Vegas, theo đúng nghĩa đen. Deontay Wilder đã 2 lần đấm ngã Tyson Fury, và được tính là 2 knock-down, nhưng lần này, không có kết quả hòa như ở trận đại chiến lần thứ nhất. Fury “giận dữ”, ngược lại cũng 2 lần khiến đối thủ đo sàn, trước khi tung ra cú KO kết liễu ở hiệp đấu thứ 11, để trở thành “duy ngã độc tôn” của WBC…

Dentay Wilder bình yên trước giông bão

Deontay Wilder “áo giáp”: Song quyền nguy hiểm nhất, nhưng cũng là “vũ khí duy nhất” chống Tyson Fury “giận dữ”

Đấu Tyson Fury “giận dữ” cuối tuần này, trong trận “tái chiến của tái chiến” hòng giành lại đai hạng nặng WBC, Deontay Wilder “áo giáp” còn lại vũ khí nguy hiểm gì chống chọi “Gã khổng lồ người Anh”, khi năng lực xuất quyền “cuồng nộ” đã không còn, sự tự tin cũng lâm vào khủng hoảng sau trận thua thảm bằng KO kỹ thuật hồi tháng 2 năm ngoái, khiến anh dùng cả “bộ áo giáp” mặc diễu hành lên sàn đài làm “áo giáp” đổ thừa thất bại, chống lại chỉ trích???

Mayweather tập luyện cùng chú Roger khi ông này còn sống

Floyd “Money” Mayweather: Đòi “chỉ giáo” Doentay Wilder đánh bại Tyson Fury, sẽ là “đại sư phụ” trong tương lai?

Trong tương lai gần, rất có thể giới mộ điệu sẽ có cơ hội nhìn thấy hình ảnh của Floyd “Money” Mayweather tái xuất hiện trên sàn đài, nhưng không phải là giữa sàn đấu mà ở một góc đài, hò hét và “chỉ giáo” các đệ tử của mình. “Money” Mayweather vừa đòi “chỉ giáo” Deontay Wilder “áo giáp” để giúp anh này đánh bại Tyson Fury “giận dữ”…

Fury tái chiến Wilder vào cuối tuần này, tại Las Vegas

Tyson Fury “giận dữ”: Thành Manchester quá nhỏ, không đủ cho cả tôi và Cristiano Ronaldo

Dù đang ráo riết chuẩn bị cho trận “tái chiến của tái chiến”, chống lại Deontay Wilder “áo giáp” lần thứ 3, Tyson Fury “giận dữ” vẫn thể hiện bản chất thuần khiết của một… Fan hâm mộ bóng đá. “Gã khổng lồ của làng đánh quyền hạng nặng” vừa có những chia sẻ về thành Manchester, quê nhà của anh, và sự hiện diện đình đám của Cristiano Ronaldo ở MU, đang khuấy động “cả thành phố nhỏ bé” này…

McGregor gãy cổ chân trái

UFC 264: “Gã điên Ailen” Conor McGregor gãy mắt cá vì đặt sai chân trụ, Dustin Poirier thắng KO kỹ thuật

Trận đấu chủ đạo của sự kiện UFC 264 tại sàn đài T-Mobile Arena (Las Vegas) diễn ra vào trưa nay, Chủ nhật 11-7, đã “biến ảo” theo một cách không ai ngờ tới. Ngay ở cuối hiệp 1, sau màn “xáp lá cà cháy lửa”, “Gã điên Ailen” Conor McGregor bất ngờ thất thế bị gãy mắt cá chân trái - anh đặt sai chân trụ khi đang mặt đối mặt với “Viên kim cương” Dustin Poirier. Conor không thể tiếp tục thi đấu và buộc phải bỏ cuộc, Poirier được trao chiến thắng KO kỹ thuật.

McGregor với chân đá Poirier

UFC 264: Conor McGregor vs Dustin Poirier III - “Gã điên Ailen” lại làm trò, với chân đá đối thủ

“Gã điên Ailen” Conor Mcgregor luôn biết cách làm trò, tạo “trend” và gây ra dư luận đình đám. Trong buổi mặt đối mặt với “Viên kim cương” Dustin Poirier, võ sĩ MMA người Ailen không chỉ “trưng ra” bộ tướng phòng thủ “nhìn thấy ghét”, mà còn cố với chân đá… về phía Poirier. Đó là một cú đá “làm màu” vì nó chỉ nhẹ hều và không mang ý nghĩa đe dọa gì khi “Ông bầu trọc đầu” Dana White đang đứng can giữa 2 người, nhưng vẫn khiến khán phòng nổ tung vì phấn khích.

McGregor và Sư huynh Charlie Ward

“Gã điên Ailen” Conor McGregor: Từng muốn giải nghệ khi “đồng môn sư huynh” đánh chết người, nạn nhân rất mê MMA

“Gã điên Ailen” Conor McGregor, người sẽ đấu với “Viên kim cương” Dustin Poirier ở trong sự kiện UFC 264, dự kiến diễn ra tại sàn đài T-Mobile Arena (Las Vegas - Nevada) vào cuối tuần này - trận đấu được mệnh danh là “Tái chiến của tái chiến”, hoặc “Poirier vs McGregor III”, là một võ sĩ MMA đồng bóng từng đưa ra ý định giải nghệ rất nhiều lần…

Poirier sẵn sàng dùng thế "hạ bàn cước" để đối chiêu "hạ bàn cước" nếu McGregor áp dụng đòn này

“Viên kim cương” Dustin Poirier: Sẵn sàng đối chiêu “hạ bàn cước” của “Gã điên Ailen” Conor McGregor

Là người thắng trong “trận tái chiến” hôm 24 tháng Giêng tại Abu Dhabi, ở sự kiện UFC 257, “Viên kim cương” Dustin Poirier đang là “kẻ chiếu trên” nếu so sánh với “Thương hiệu của UFC” - “Gã điên Ailen” Conor McGregor. Đó là lý do, võ sĩ người Mỹ đang tự tin hướng đến sự kiện UFC 264, với “trận tái chiến của tái chiến” đối thủ Ailen dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10-7 tới đây. Có điều, Poirier phải triệt để đề phòng chiêu “hạ bàn cước” của đối thủ Ailen...

Golovkin bảo vệ thành công đai vô địch lần thứ 21

Gennady Golovkin: Đấm knock-down Szeremeta 4 lần, buộc phía đối thủ xin hàng sau hiệp 7

“Bại tướng” của Canelo Alvarez lại tiếp tục có trận thắng liên tiếp thứ 3 kể từ năm 2018. Võ sĩ người Kazakhstan đã đấm gục Ksmil Szeremeta (Ba Lan) 4 lần trong trận đấu bảo vệ đai hạng trung của IBF và IBO - trong các hiệp 1, 2, 4 và 7, trước khi phía của tay đấm quê ở Bialysotck xin phép trọng tài không thể tiếp tục thi đấu… 

Wilder "né" Fury hay thực chất do lý do khách quan?

Tyson Fury vs Deontay Wilder III: Fury “giận dữ” từ chối thượng đài vì đối thủ “quá lần lữa”

Trận “Tyson Fury vs Deontay Wilder III” vẫn chưa thể chốt được ngày giờ cụ thể, và với những diễn biến mới nhất, Fury “giận dữ” đã tuyên bố từ chối thượng đài với Wilder “áo giáp”. Theo như Fury, phía đối thủ quá lần lữa trong việc chốt thời gian và vì chính sự lộn xộn của họ, trận đấu chắc chắn sẽ không thể diễn ra trong năm 2020 này…

Hình ảnh quảng bá trận Fury vs Wilder III

Tyson Fury vs Deontay Wilder III: Sẽ không diễn ra vào ngày 19-12 vì… trùng lịch nhiều sự kiện bóng bầu dục

Theo như ông bầu lão làng Bob Arum, “Trận Tyson Fury vs Deontay Wilder III” (hay còn gọi là “Trận tái chiến của tái chiến giữa Fury “giận dữ” và Wilder “áo giáp” sẽ không diễn ra vào ngày 19-12 tới đây như dự kiến, mà nó có thể diễn ra sớm hơn, cũng trong tháng 12. Sở dĩ có sự thay đổi này, là vì ngày 19-12 có rất nhiều sự kiện liên quan bóng bầu dục trên đất Mỹ.

Deontay Wilder kiếm rất nhiều tiền trong năm tài khóa 2020 dù thua Tyson Fury

Deontay Wilder “áo giáp”: Thua sấp mặt Tyson Fury “giận dữ”, vị thế lung lay, vẫn kiếm hơn 46 triệu USD trong năm 2020

Trận thua sấp mặt trước Tyson Fury “giận dữ” hồi tháng 2 khiến Deontay Wilder mất đi nhiều thứ. Anh đánh mất biệt danh “Cuồng nộ”, thay vào đó, bị ám chỉ là “Áo giáp”, vì lấy chiếc áo choàng nặng… 18 kg (trông y như bộ giáp xung trận thời trung cổ) để làm bình phong, làm “áo giáp” bảo vệ các chỉ trích về màn trình diễn kém cỏi. Anh đánh mất vị thế quyền thủ hạng nặng số 1 nước Mỹ. Dù vậy, chính trận thua đó mang lại cho Wilder… “rất nhiều tiền”.

Wilder ngã sấp mặt trong trận thua Fury hồi tháng 2

Tyson Fury “giận dữ”: Trận tái chiến của tái chiến sẽ là thời cơ làm đại sự cuối cùng của Deontay Wilder

Cho dù ông bầu lão làng Bob Arum vẫn chưa thể chọn ngày cho “Trận tái chiến của tái chiến” giữa Tyson Fury “giận dữ” và Deontay Wilder “áo giáp” (hay còn gọi là “Trận Tyson Fury vs Deontay Wilder III”), nhưng nhiều khả năng trận đấu này sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay, vào dịp gần Giáng sinh. Hiện tại, Fury tiếp tục nghiên cứu kỹ càng đối thủ của mình với hy vọng đánh bại Wilder thêm 1 lần nữa…

SVĐ Eden Park là một Thánh địa bóng bầu dục ở New Zealand

Tyson Fury vs Deontay Wilder III: Trận đấu có thể diễn ra ở New Zealand, nơi đã đẩy lùi dịch Covid-19

Là một trong số những quốc gia đã đẩy lùi hoàn toàn được dịch Covid-19, bên cạnh Việt Nam, đảo quốc New Zealand đã nổi lên như là một địa điểm khả dĩ có thể tổ chức trận đấu thứ 3 giữa Tyson Fury “giận dữ” và Deontay Wilder “áo giáp” (Tyson Fury vs Deontay Wilder III, còn gọi là “Tái chiến của tái chiến”). SVĐ Eden Park có sức chứa 60 ngàn người đã được “điểm mặt đặt tên”.

Fury và 2 ông bầu của mình (Warren bên trái và Arum bên phải)

Ông bầu Frank Warren tiết lộ: Mức tiền thưởng cho trận Fury “giận dữ” - Joshua “cơ bắp” được chia 50-50

Cả 2 phía Tyson Fury “giận dữ”, do ông bầu Frankw Warren làm đại diện, và Anthony Joshua “cơ bắp”, do ông bầu “cáo già” Eddie Hearn đại diện, đều đang rất tích cực kết nối với nhau để sớm tạo thành sự kiện “nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng”, tìm ra nhà vô địch tối thượng kể từ thời Wladimir Klitshko. Theo ông bầu Warren, không khó để thương thảo về tiền thưởng.

Fury ngạo nghễ trong trận thắng KO kỹ thuật Wilder

Tyson Fury “giận dữ”: Muốn gia hạn hợp đồng với Top Rank bằng khoản tiền kỷ lục, sẽ hơn 365 triệu USD của Canelo Alvarez

Bản hợp đồng giữa Tyson Fury và Top Rank (với ESPN đứng phía sau lưng) trị giá 103 triệu USD, có thời hạn 5 trận đấu, sắp kết thúc. Tuy vậy, với Fury “giận dữ”, anh không muốn mọi thứ sẽ chấm dứt sau trận đấu thứ 5, mà muốn được gia hạn 1 bản hợp đồng mới, với giá trị vượt hơn bản hợp đồng 365 triệu USD mà Canelo Alvarez đã ký với DAZN, phải là một bản hợp đồng có số tiền kỷ lục trong làng quyền Anh thế giới.

Holyfield cũng đã tập luyện trở lại

Holyfield quay lại tập luyện ở tuổi… 57, nhưng tỏ ra chậm chạp hơn Tyson, ông bầu White khuyên Tyson: “Ông đừng làm vậy ở tuổi 53!”

Mike “thép” Tyson nói rõ khát khao quay trở lại sàn đài, vì được “Thần chiến tranh thức tỉnh!”, Evander Holyfield cũng quay lại tập luyện ở tuổi 57, khiến giới mộ điệu quyền Anh thế giới hào hứng nghĩ về trận đấu thứ 3 giữa 2 huyền thoại này, trận “tái chiến của tái chiến”. Nhưng ở độ tuổi 53 và 57, liệu họ có nên quay trở lại, dù chỉ đánh giao hữu gây quỹ từ thiện?

Thái Sơn Nam