“Trận tái chiến của tái chiến” giữa McGregor và Poirier, hay còn được giới mộ điệu của MMA - UFC gọi đơn giản: “Trận Conor McGregor vs Dustin Poirier III”, sẽ là trận đấu chủ đạo ở sự kiện UFC 264 tại sàn đài T-Mobile (Les Vegas), dự kiến sẽ diễn ra vào trưa Chủ nhật này, ngày 11-7 (theo giờ Việt Nam). Đây xem như là cơ hội cuối cùng dành cho “Gã điên Ailen”, để xem xem anh này liệu có còn “duyên số” với lồng sắt bát giác của UFC hay là không. Nếu thua, McGregor sẽ “hết”!
Trước đó, võ sĩ MMA khét tiếng người Ailen, người từng trở thành võ sĩ đầu tiên trong lịch sử UFC giành đai vô địch ở 2 hạng cân khác nhau, nhưng sau đó “mất màu” với sự xuất hiện dũng mãnh của “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov, đã để thua Poirier bằng KO kỹ thuật ở giữa hiệp 2 trong trận đấu diễn ra vào hôm 24 tháng Giêng năm nay (thuộc sự kiện UFC 257 tại Abu Dhabi của UAE). Trận thua đó gióng lên hồi chuông báo động cho sự nghiệp của McGregor…
McGregor đứng trước hồi chuông báo động Ai cũng thấy rõ, McGregor đã kém thế hơn rất nhiều so với ngày xưa huy hoàng, giai đoạn anh chưa phải đối đầu với “Đại khắc tinh” Khabib, cũng kém thế hơn rất nhiều so với chính Poirier, người từng thua anh ở lần đối mặt đầu tiên hồi năm 2014. McGregor, giờ đây chỉ đang ra vẻ “lên gân lên cốt”, cố gắng thu hút được càng nhiều sự chú ý càng tốt, khuấy động vũng nước đục càng lộn xộn càng tốt, để kiếm thêm một mớ tiền - nhờ vào sự ầm ĩ của truyền thông.
Tất nhiên, anh vẫn giữ điệu bộ "lên gân lên cốt" thường thấy “Tôi sẽ xiên qua đầu của hắn ta, đục thủng một lỗ trên đó, thổi bay đầu hắn ta khỏi đôi vai của hắn ta, đó chính là mục tiêu của tôi trong trận đấu sắp tới. Trận đấu sẽ được kết liễu như vậy, nó sẽ kết thúc với điều đó. Đó là đoạn kết của chặng hành trình của hắn ta. Hắn ta biết tôi theo đuổi hắn ta và hắn ta biết hắn ta phải nhận lãnh điều gì. Vào Chủ nhật này, Poirier sẽ phải chạy quanh sàn đài như là một con chó, và sau đó, tôi sẽ đưa hắn ta chìm sâu vào giấc ngủ…”.
Hình ảnh quảng bá sự kiện UFC 264