Tyson Fury vs Deontay Wilder III: Trận đấu có thể diễn ra ở New Zealand, nơi đã đẩy lùi dịch Covid-19

Là một trong số những quốc gia đã đẩy lùi hoàn toàn được dịch Covid-19, bên cạnh Việt Nam, đảo quốc New Zealand đã nổi lên như là một địa điểm khả dĩ có thể tổ chức trận đấu thứ 3 giữa Tyson Fury “giận dữ” và Deontay Wilder “áo giáp” (Tyson Fury vs Deontay Wilder III, còn gọi là “Tái chiến của tái chiến”). SVĐ Eden Park có sức chứa 60 ngàn người đã được “điểm mặt đặt tên”.

SVĐ Eden Park là một Thánh địa bóng bầu dục ở New Zealand
SVĐ Eden Park là một Thánh địa bóng bầu dục ở New Zealand

Hôm qua, ngày 8-6, Thủ tướng của đảo quốc New Zealand, bà Jacinda Ardern ra tuyên bố cho biết, đất nước này đã không còn sự lây nhiễm của virus corona, bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp chống dịch, trong đó có giãn cách xã hội. Thông tin này đã nhanh chóng được các ông bầu đứng phía sau “Trận Tyson Fury vs Deontay Wilder III” nắm bắt, và thông tin về trận đấu thứ 3 giữa 2 gã siêu khổng lồ của làng đánh quyền hạng nặng có thể diễn ra ở New Zealand đang nở rộ.

Ông trùm tổ chức sự kiện người New Zealand - Dean Lonergan (vốn là một cựu cầu thủ bóng bầu dục và là người đứng sau nrất hiều trận đấu quyền Anh như trận David Tua đấu với Shane Cameron, hay gần đây nhất là trận thắng “gây sốc” của Jeff “The Hornet” Horn trước Manny Pacquiao hồi năm 2017) nhanh nhảu phát biểu trên Newshub: “Mới chỉ ngày hôm qua thôi, biên giới đã được mở lại. Tôi nghĩ là, nếu chúng ta có thể đưa ra ý tưởng tổ chức trận đấu ở Australia, tại sao chúng ta không thể tổ chức trận đấu ngay ở quê nhà New Zealand?”.

Tất nhiên, ý tưởng chỉ là ý tưởng của Lonergan. Trận đấu có được tổ chức tại New Zealand hay là không, lại nằm trong quyền kiểm soát của ông bầu lão làng Bob Arum, hiện đang là đồng đại diện cho Fury “giận dữ” (bên cạnh ông bầu Frank Warren.) Khi Newshub phỏng vấn trực tiếp ông bầu Arum, họ đã nhận được những tín hiệu rất lạc quan. Ông bầu Arum hào hứng cho biết: “Nếu trong trường hợp đó, và chúng tôi nhận được những hỗ trợ về tài chính cần thiết, chúng tôi có thể chuẩn bị được, tôi nghĩ là, đến New Zealand và tiến hành trận đấu. Đương nhiên, đó cũng là một khả năng lớn lao”.

Hãy tưởng tượng xem, trận đấu được tổ chức tại SVĐ Eden Park (SVĐ thể thao lớn nhất ở New Zealand), trước hơn 60 ngàn con người cuồng nhiệt vừa trải qua giai đoạn lo lắng và buồn tẻ nhất cuộc đời vì phải ở trong nhà phòng chống dịch Covid-19, thêm nữa, trận đấu được phát sóng rộng rãi khắp 150 quốc gia. Với riêng mình đảo quốc New Zealand, đó là một chiến thắng khác nữa bên cạnh chiến thắng về mặt y tế và xã hội, đó là chiến thắng của du lịch - kinh tế.

Giám đốc điều hành SVĐ Eden Park, ông Nick Sauntner, tỏ ra rất hào hứng trước viễn cảnh “sau cơn mưa trời lại sáng” ấy: “Chúng tôi siêu đam mê đến cái ý tưởng tổ chức trận đấu tại Eden Park. Trải qua những gì mà chúng tôi đã từng trông thấy với Covid-19, đây chính là mũi tiêm chủng cần thiết để tái khởi động nền kinh tế và xã hội. Đó sẽ là cách thức tuyệt vời để nói với cả thế giới rằng, chúng tôi đã chinh phục được bệnh dịch này và đây là những gì mà chúng tôi có thể làm được, sau tất cả”.

Với gói tài chính trị giá 400 triệu USD được chính phủ New Zealand để sẵn ở đó để hồi phục nền du lịch nước này, “Trận Tyson Fury vs Deontay Wilder III” nếu có thể diễn ra ở “Xứ sở Kiwi” sẽ đưa New Zealand trở thành một gương mặt điển hình trên toàn thế giới với việc thắng dịch và hồi phục sau dịch, như những gì đang diễn ra ở Việt Nam, với những khán đài V-League rực lửa từ hàng ngàn đến hàng chục ngàn người.

Tin cùng chuyên mục