Juventus tìm cách phục hồi sau thất bại bất ngờ 2-3 trước Sassuolo cuối tuần trước. Họ chỉ cần 9 phút để vươn lên dẫn trước, khi thủ môn của đối phương - là Nikolas Polster mắc phải một sai lầm rất kinh hoàng, tạo điều kiện để Nico Gonzalez dễ dàng đưa bóng vào lưới trống!
Kể từ đó trở đi, đại diện của Eredivisie không thể gượng dậy. Juventus liên tục nâng tỷ số lên trong các phút thứ 24 (Kerim Alajbegovic), rồi phút thứ 35 (Nick Woltemade ở trên chấm phạt đền), phút thứ 75 (Zeki Celik) và ấn định chiến thắng phút thứ 82 (Kolo Muani ghi bàn).
Kết quả này khiến HLV Luciano Spalletti vui vẻ: “Tôi vô cùng hài lòng. Các cầu thủ ra sân với tinh thần tỉnh táo. Họ biến những nghi ngờ thành quyết định và thực hiện rất tốt. Họ đã tận dụng tối đa khát khao làm nên điều gì đó. Nico có pha xử lý tốt ở bàn thắng đầu tiên”.
Ông Spalletti phân tích thêm: “Các cầu thủ NEC Nijmegen giữ được sự tập trung. Họ kèm chặt từng cầu thủ Juventus, và trở nên nguy hiểm nếu kiểm soát được tình hình”.
Trong khi hàng công của Juventus đã 5 lần sút tung lưới đối phương, hàng thủ không để lọt lưới bàn nào. Công lớn nhất là thủ thành người Ba Lan - Kamil Grabara. Anh có 3 pha cứu thua trong suốt 90 phút, bên cạnh việc thực hiện 43/66 đường chuyền chính xác hỗ trợ cho Juventus triển khai bóng.
“Tôi muốn chúc mừng Grabara, cậu ấy đã thể hiện sự điềm tĩnh và khả năng chơi bóng bằng chân”, Spalletti ghi nhận, “Trong những trận đấu khó như thế này, thủ môn trở thành người trợ lực quan trọng, giúp mở ra khoảng trống cho đồng đội”.
Hồi đầu mùa, HLV Spalletti từng không hài lòng về màn trình diễn của Kolo Muani, khiến ông tiếp tục tìm kiếm trung phong trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa. Và hiện tại, cho dù Kolo Muani đã ghi bàn ấn định tỷ số 5-0 (giúp anh được chấm 8,4 điểm, cao nhất trong trận đấu của Juventus), việc anh mới ghi 1 bàn mùa này khiến Spalletti phải suy nghĩ thêm.
“Kolo Muani vốn có chiều sâu trong những pha chạy chỗ, nhưng cậu ấy cần phải mạnh mẽ hơn nữa, bất chấp những tác động vật lý từ phía đối thủ. Kolo Muani đang rất đau khổ vì không thể đóng góp nhiều cho đội bóng”, HLV Spalletti nói.