Mansion Sports Cup 2024 (KV Đà Nẵng): Sân Đầm Sen lộng gió, bản lĩnh vượt khó của Hiếu Hoa - Quahaco và giày Kamito dành tặng Fan Chelsea

Đối diện SVĐ Đầm Sen - bên kia sông Cổ Cò là quần thể Chùa Quán Thế Âm, tọa lạc tại chân núi Kim Sơn (thuộc Ngũ Hành Sơn), nơi diễn ra Lễ hội Phật giáo hàng năm rất lớn, vào ngày 19-2 Âm lịch. Nếu như Chùa Quán Thế Âm yên tĩnh - bình yên và cổ kính, trái lại, sân Đầm Sen sục sôi và gió thổi lồng lộng những ngày vòng 16 và tứ kết Mansion Sports Cup 2024 (KV Đà Nẵng).

Đội hình xuất phát của Hiếu Hoa - Quahaco trong trận tứ kết. Ảnh: ĐOÀN NHẬT
Đội hình xuất phát của Hiếu Hoa - Quahaco trong trận tứ kết. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Cả một khoảnh sân mênh mông... lộng gió, khiến cho tiết trời nắng nóng tại Đà Nẵng dịu hẳn lại. Đây là bầu không khí “hợp tình hợp lý” cho cầu thủ các đội bóng, và cả khán giả đến chiêm ngưỡng giải Mansion Sports Cup 2024 (tại KV Đà Nẵng).

Nhưng nó lại gây khó khăn cho BTC và phía truyền thông. BLV Lê Quân chia sẻ: “Gió lớn quá, thổi bay nhiều thứ chúng tôi chuẩn bị từ tối hôm trước. Biển quảng cáo, băng rôn, cờ quạt, tất cả đều phải được buộc - giằng chặt lại, nếu không sẽ bay, gãy hỏng”.

Tuy vậy, đến ngày thi đấu thứ 2, thời điểm diễn ra loạt trận tứ kết, gió không còn thổi mạnh và phía BTC, truyền thông đã thở phào. Nhưng gió mát thế nào, thế trận trên sân đấu giữa các đội bóng kình địch vẫn là “cực hot”.

Tâm điểm của sự chú ý, đương nhiên hướng về phía “Niềm tự hào của bóng đá phủi - phong trào Đà Nẵng”: Hiếu Hoa - Quahaco FC. “Bầu” Nghĩa, theo như miêu tả của một Fan Chelsea tại Đà Nẵng, anh Khoa Ivanovic, là người đã gắn kết hơn 20 năm với bóng đá phong trào tại Đà Nẵng, và đội bóng của ông dần trở thành Số 1 trong tim người Đà Thành.

Do vậy, Hiếu Hoa - Quahaco cũng được kỳ vọng là Ứng viên số 1 cho Ngôi Vô địch Mansion Sports Cup 2024 (KV Đà Nẵng). Nhưng họ liên tục gặp phải thử thách, khi các đối thủ của họ kiểu muốn chơi một trận đấu để đời, như để chứng minh với khán giả.

Ở vòng 16, Hiếu Hoa - Quahaco đối mặt với một T&T Logistic FC tuy yếu hơn về lực lượng, nhưng lại có thừa quyết tâm và quyết chơi pressing cực rát để ép đối thủ, không để cho đội bóng hàng đầu Đà Nẵng triển khai lối đá chuyên futsal sở trường.

Cuối trận đấu, khi Hiếu Hoa - Quahaco vừa vặn vượt qua đối thủ với cách biệt tối thiểu 1-0, thay vì ghi quá nhiều bàn thắng như mong đợi, một thành viên của T&T Logistic FC tự hào tuyên bố ở bên rìa của sân đấu: “Đá cho họ thấy, lực lượng vậy cũng phải chơi trầy trật”.

Vượt khó ở trận đấu đầu tiên, đội bóng của “bầu Nghĩa” và Coach Tùng tiếp tục thể hiện bản lĩnh, lần này ở một cấp độ “khó khăn hơn rất nhiều”. Đối đầu với Zuka miền Trung mang đầy khát vọng trẻ trung và xinh đẹp của “2 bầu nữ” bé Thảo và bé Tường, Hiếu Hoa - Quahaco sớm có bàn thắng mở tỷ số...

Ngay từ phút thứ 5 của trận đấu tứ kết thu hút đông đảo khán giả đến SVĐ Đầm Sen nhất, từ cú đá phạt góc của Tuấn Vinh, Ngọc Trung lao vào cắt mặt khung thành đội bóng áo trắng và có cú đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số.

Tuy vậy, Zuka miền Trung chơi rất dũng cảm. Sau khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ở cuối hiệp 1 thì đầu hiệp 2, họ cân bằng tỷ số 1-1 với cú sút quyết đoán và mạnh mẽ của Quốc Bảo. Cú dứt điểm chân trái một chạm của Quốc Bảo khiến bóng đi vào góc hẹp nhưng vẫn “xuyên” qua tay thủ môn của Hiếu Hoa - Quahaco, làm tung nóc lưới.

Phút thứ 34, Hiếu Hoa - Quahaco lại xác lập vị thế của đẳng cấp. Văn Chánh đi bóng và tung cú sút, cũng lại là cú dứt điểm tung nóc lưới, để giúp đội bóng số 1 Đà Nẵng vượt lên dẫn trước thêm một lần nữa.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Văn Chánh “từ người hùng hóa thành tội đồ” khi bị đuổi khỏi sân vì một pha phạm lỗi rất thô với một cầu thủ Zuka miền Trung. Phút thứ 45 của trận đấu, cầu thủ đeo băng đội trưởng gác cả cẳng chân thẳng lên đầu một cầu thủ áo trắng.

Trọng tài ngay lập tức rút ra thẻ vàng. Nhưng sau đó, khi được trọng tài VAR đề nghị xem lại tình huống, vào khu kỹ thuật và xem xét lại, trọng tài quay ra và giơ tấm thẻ đỏ trước mặt của Văn Chánh. Hiếu Hoa - Quahaco chỉ còn 5 cầu thủ và 1 thủ môn ở trên sân.

Tận dụng thời cơ, ở phút thứ 51 của trận đấu, từ một pha đá biên, Hải gầy của Zuka miền Trung bật cao đánh đầu cân bằng tỷ số 2-2 trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ các cầu thủ của Hiếu Hoa - Quahaco.

Trong những phút còn lại, có ưu thế hơn người, Zuka miền Trung cố gắng tổ chức ép sân, nhưng hoặc là quá vội vã, hoặc là cũng e ngại thực lực và cả bản lĩnh thật sự của Hiếu Hoa - Quahaco, họ không thể xua quân lên chơi “dốc túi”.

Trận đấu, vì vậy bước vào loạt sút luân lưu. Và ở đây, Hiếu Hoa - Quahaco với bản lĩnh, sự lỳ lợm vượt hơn, và cả nhận được sự ủng hộ của hàng trăm khán giả nhà, đã giành chiến thắng 3-1 sau loạt sút cân não để tiến vào bán kết.

Hình ảnh trận Hiếu Hoa - Quahaco vs Zuka miền Trung

Zuka miền Trung 01.jpg
Đội hình xuất phát của Zuka miền Trung
Zuka miền Trung 02.jpg
Họ mang đầy khát vọng trẻ trung và xinh đẹp
Hiếu Hoa Quahaco 07.jpg
Trung nhóc của Hiếu Hoa - Quahaco
Hiếu Hoa Quahaco 04.jpg
Hạnh Ozil của Hiếu Hoa - Quahaco
Hiếu Hoa Quahaco 03.jpg
"Bầu" Nghĩa của Hiếu Hoa - Quahaco
Hiếu Hoa Quahaco 02.jpg
Coach Tùng của Hiếu Hoa - Quahaco
Hiếu Hoa Quahaco 09.jpg
Niềm vui chiến thắng

Trước đó, một trận đấu tứ kết khác cũng đã mang lại cảm xúc ngập tràn. Đó là cuộc tranh tài rất hay giữa CK Store FC và MTV Billiards FC. CK Store với đầy những hảo thủ futsal như là Hồng Kông, Trần Tuyên, Du Ninja rùa và Hạnh Balo đã gặp phải một đối thủ đoàn kết đáng ngại dưới sự chỉ đạo của đội trưởng Vũ búa.

Trong đó, những cầu chuyên futsal của CK Store như Hồng Kông, Du Ninja rùa gặp phải đối trọng đáng kể là Huỳnh Lên. Tiền đạo sinh năm 2003 có lối chơi điềm tĩnh, có thể hình cao to không ngại va chạm và sẵn sàng chơi máu lửa đã gây khó cho các “đàn anh”.

Cầu thủ số 17 chơi lăn xả đến nỗi, có tình huống anh làm rách cả giày trên sân đấu. Ngay lúc này, khi được Diệu Hạnh (Hạnh Sino, “bà trùm” Fan Chelsea Đà Nẵng) bật mí, đây là cầu thủ Fan Chelsea đang chơi cho CFC Đà Nẵng (Hội Fan Chelsea Đà Nẵng), “bầu” Tính Qui Nhơn đã bật dậy...

Dù là Fan MU, nhưng Phó BTC Mansion Sports Cup 2024 luôn dành tình cảm đặc biệt cho các Fan Chelsea. Anh Tính nhanh chóng lấy từ bàn BTC một đôi giày mới cáu hiệu Kamito (nhãn TA-11) để tặng Huỳnh Lên, giúp cầu thủ này sớm quay trở lại trận đấu.

Trong thế trận đôi công hấp dẫn, rất tiếc , MTV Billiards vẫn còn thiếu khá nhiều kinh nghiệm so với đối thủ. Bị dẫn trước 0-1, họ tạo ra hàng loạt pha lên bóng gây khó khăn, tạo những cơ hội thật sự... nhưng đều bỏ lỡ.

Trong một cơ hội tương tự như vậy, nếu tận dụng được, họ sẽ gỡ hòa 1-1, thay vào đó, họ bị mất bóng, để bị phản công và đẳng cấp của Du Ninja rùa - Hạnh Balo khi đó đã tạo ra khác biệt. Hạnh Balo sau đó lập "cú đúp", ấn định chiến thắng 3-0.

Hình ảnh trận CK Store vs MTV Billiards

CK Store 01.jpg
Đội hình xuất phát của CK Store
CK Store 05.jpg
Huỳnh Lên theo kèm... Hồng Kông
MTV Billiards 05.jpg
Huỳnh Lên tranh chấp với Du Ninja rùa
MTV Billiards 09.jpg
Thay đôi giày Kamito được tặng vì là Fan... Chelsea
MTV Billiards 11.jpg
Quay lại sân đấu với đôi giày mới

Như vậy, sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, Mansion Sports Cup 2024 (KV Đà Nẵng) đã xác định được 2 cặp đấu bán kết sẽ tranh tài vào cuối tuần này. Đó là CK Store FC vs King Sport FC và Hiếu Hoa - Quahaco FC vs Hansan FC.

Như vậy là, “trận chung kết trong mơ” của Khu vực Đà Nẵng, giữa CK Store và Hiếu Hoa - Quahaco đang hiển hiện rất gần!

SÂN BÓNG TỊNH TÂM VÀ CHỮA LÀNH

Theo như các Fan Chelsea đang sinh hoạt ở trong đội bóng CFC Đà Nẵng (Đội bóng của Fan Chelsea tại Đà Nẵng), SVĐ Đầm Sen - nơi đội tập luyện thường xuyên, là sân đấu của tịnh tâm và chữa lành.

Ở đó, giữa khung trời bao la bát ngát, giữa mặt cỏ xanh mượt, gió lồng lộng thổi, sông chảy lấp lánh - núi hiện xa xa, giữa những pha tranh bóng căng thẳng, đột nhiên bạn nghe được tiếng chuông chùa và tiếng đọc kinh bình yên vọng lại từ bên kia sông.

Khi đó, mọi sân si buồn bực đều có thể chữa lành, tranh bóng mà tâm còn tịnh hơn mọi thứ...

Tin cùng chuyên mục