Sắc tím Cố đô rợp trời Nam
Ngay trong lần đầu tham dự, CLB Bóng đá Hội Đồng hương Huế đã tạo ấn tượng mạnh mẽ. Không chỉ diễn lối đá kỹ thuật, họ còn mang đến sắc tím rực rỡ của cả ngàn cổ động viên (CĐV) trên khán đài.
Tại bán kết trước đó, HĐH Huế xuất sắc vượt qua 2-1 trước HĐH Thái Nguyên - một đội bóng nổi tiếng có lối chơi khó chịu với “tổ Đại Từ” quen mặt tại các giải HPL.
Chia sẻ cảm xúc sau trận thắng, Chủ tịch của CLB ông Tôn Thất Thịnh nhấn mạnh đây là một chiến thắng của tinh thần đoàn kết.
“Một trận bán kết nghẹt thở và đầy cảm xúc. Các cầu thủ đá sân 7 người nhưng hôm nay lại có đến 8 cầu thủ - chính là bà con đồng hương Huế. Chúng ta chỉ còn một trận đấu nữa để cùng nhau viết tiếp nên câu chuyện đẹp của đồng hương Huế. Chung kết, lúc 15 giờ chiều chủ nhật, 23-8; hẹn gặp lại bà con”, ông Thịnh viết trên trang Facebook cá nhân.
Nhiều người xa quê tâm sự, đã hơn 30 năm, kể từ trận chung kết Giải Vô địch Quốc gia năm 1995 giữa Huế với đội Công an TPHCM, họ mới cảm nhận lại không khí cuồng nhiệt của bóng đá Huế giữa lòng TPHCM đến thế.
Tinh thần Cố đô lan tỏa khắp TPHCM những ngày qua. Đội bóng liên tục nhận được lời mời dự tiệc tối tại nhà các gia đình - cộng đồng người Huế xa quê và đang sinh sống lâu nay ở TPHCM.
Hàng chục CĐV khác, trong đó có cả những chủ quán ăn nổi tiếng tại quê nhà, như anh Toàn Mario, chủ tiệm Bún bò Huế Mỹ Tâm, đã đặt vé máy bay vào miền Nam cổ vũ cho đội bóng ở trận chung kết.
Sắc đỏ Hồng Lĩnh rạng ngời chiều Tân Sơn
Đối thủ của HĐH Huế trong trận đấu chung kết của Giải bóng đá phong trào sân 7 các Hội Đồng hương tại TPHCM (DHF Kingtek Cup 2026) là một đại diện đến từ vùng đất cực kỳ đam mê bóng đá: HĐH Hà Tĩnh. Cách đây 2 năm, đội bóng này từng tiến đến trận chung kết của Giải HĐH nhưng đành ngậm ngùi dừng bước trước HĐH Cần Thơ.
Trở lại mùa giải năm nay, HĐH Hà Tĩnh thể hiện bản lĩnh đáng gờm. Ở bán kết, dù bị đánh giá thấp hơn với HĐH Lâm Đồng và không có chân sút trụ cột Nguyễn Hồng Long (Long củi), HĐH Hà Tĩnh vẫn thắng kịch tính 2-1.
Hà Tĩnh hiện có cộng đồng hội đồng hương chính thức ở TPHCM, đồng thời sở hữu Hội CĐV HL Hà Tĩnh Khu vực phía Nam. Sự song hành của 2 lực lượng này, hứa hẹn sẽ biến sân PM Sport (phường Tân Sơn) thành một "chảo lửa" thật sự, không chỉ sắc tím Cố đô mà sắc đỏ Hồng Lĩnh cũng sẽ rạng ngời.
Sức hút của trận đấu này là không thể phủ nhận.
Trước đó, các trận đấu của HĐH Huế và HĐH Hà Tĩnh được livestream trên YouTube đã thu hút lượng người xem khổng lồ, lần lượt đạt mốc 120.000 lượt (với HĐH Huế) và 94.000 lượt (với HĐH Hà Tĩnh). Dự kiến sẽ có trên 2.000 CĐV đến sân PM Sport xem trận chung kết.
Theo BTC, Đơn vị Phủi Football, trận chung kết ở mùa giải 2025 thu hút 3.000 khán giả đến sân trực tiếp theo dõi và lấp kín 4 góc khán đài sân PM Sport.