Mansion Sports Cup 2024 (KV Cần Thơ): Cặp đôi “bạn già” Capdervilar - Tuấn Vinh lại nối sóng, 36 FC - Store Detailing nghẹt thở vào bán kết

Chừng chục năm trước, cặp đôi Capdervilar - Tuấn Vinh luôn là “bảo chứng” thành công của bất kỳ đội bóng nào. Chỉ cần họ nối sóng, khung thành đối thủ sẽ... “nổi cơn sóng gió”, mà với cả “Vua phủi” lẫn “Tuấn hay nói”, dù họ nhắm mắt bước ra sân đấu, họ vẫn đủ năng lực tinh thần để nối sóng với nhau.

Cáp (thứ 2 từ trái sang) và Tuấn Vinh (ngoài cùng bên trái) lần đầu tiên sát cánh sau nhiều năm tại một giải phủi hàng đầu cả nước. Ảnh: ĐOÀN NHẬT
Cáp (thứ 2 từ trái sang) và Tuấn Vinh (ngoài cùng bên trái) lần đầu tiên sát cánh sau nhiều năm tại một giải phủi hàng đầu cả nước. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Tối hôm qua, Chủ nhật 24-3, lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, Capdervilar - Tuấn Vinh lại đứng cùng bên chiến tuyến ở một giải đấu phủi sân 7 đẳng cấp toàn quốc, tại Mansion Sports Cup 2024 (KV Cần Thơ) trong màu áo 36 FC - Store Detailing (An Giang) của bầu Trần Lực

Có thể nói, vào thời điểm này, cả Capdervilar lẫn cả Tuấn Vinh đều ở triền dốc bên kia của sự nghiệp chơi bóng đá phong trào. Cáp không có đủ thể lực chơi trọn trận đấu trong các cuộc tranh tài giàu tính tốc độ. Tuấn Vinh thì thường xuyên bị nói: “Già rồi đã gì nữa!”.

Nhưng xét cho cùng, họ vẫn là những “bạc già”, họ chơi bóng bằng "cái đẩu" và sự bền bỉ dựa trên khát khao mãnh liệt về mặt tinh thần. Và khi hai “bạn già” này sát cánh cùng nhau, họ sẽ tìm ra cách nối sóng và tạo ra sự khác biệt với “phần còn lại của sân đấu”.

Phút 60+3 của trận tứ kết cuối cùng diễn ra vào tối muộn ngày hôm qua, khi tỷ số giữa 36 FC - Store Detailing (An Giang) và Eximbank Cần Thơ đang giằng co 2-2 rất căng thẳng, có khả năng trận đấu phải vào trôi về loạt sút luân lưu định hơn thua...

36 FC - Store Detailing (An Giang) được hưởng quả phạt góc ở bên cánh phải. Capdervilar đã nhận trọng trách đá phạt. Anh ngắm nghía rồi “vỗ một cú lòng” - khiến cho bóng ghim thẳng vào cột dọc khung thành thủ môn đối phương và dội ra.

Tuấn Vinh, khi đó, đang đứng rất gần với hướng bóng văng ra, anh dùng ngực “hãm bóng” rồi nhanh chóng dứt điểm bồi trước sự ngỡ ngàng của tất cả hàng thủ Eximbank Cần Thơ, mang lại bàn thắng rất quý giá giúp 36 FC - Store Detailing (An Giang) đi tiếp với tỷ số chung cuộc 3-2.

36 FC - Store Detailing (An Giang) trở thành 1/4 đội mạnh nhất của giải bóng đá sân 7 người Mansion Sports Cup 2024 (KV Cần Thơ), sánh vai cùng 3 đại biểu khác là Rosie Anh Em FC, PT Group và VN Mobile Tiền Giang lọt vào vòng bán kết sẽ diễn ra vào 30-3 này.

Đội bóng của bầu Trần Lực có được sự thành công, nhờ vào nhân sự rất hay: Thủ môn Trung - Lý Tiểu Long, Hải Beck, cựu tuyển thủ Việt Nam - Nguyễn Công Thành, dưới sự dẫn dắt của HLV Dương Đường, thế nhưng, phút cuối tứ kết hôm qua, họ mới thắng nhờ cặp đôi “bạn già” đã chơi bóng cùng nhau suốt chục năm qua, hiểu nhau cả trên sân bóng lẫn trên bàn... nhậu!

Ngày xưa, Tuấn Vinh kiến tạo, Capdervilar ghi bàn và mọi thứ vỡ òa. Còn hôm qua, thứ tự lại có thay đổi đôi chút: Capdervilar kiến tạo, Tuấn Vinh ghi bàn, nhưng mọi thứ vẫn còn đâu đó... quanh đây, như chưa từng có cuộc đổi thay - thời phủi Sài Gòn còn xa xăm bụi bặm.

Hàng chục năm qua, Capdervilar - Tuấn Vinh, vẫn hiện diện ở đó, chậm hơn, yếu hơn như những gì đang xảy ra cả với CR7, nhưng họ vẫn giữ thứ giá trị chất nhất của làng phủi Sài Gòn và miền Nam, với độ quái, khát khao chơi bóng đến kỳ cùng và bùng nổ phút bù giờ.

Vật có thể đổi, sao có thể dời, dòng chảy có thể dần thay đổi, nhưng có những thứ vẫn tồn tại và là bảo chứng trường tồn suốt cả thập niên thăng trầm của làng phủi miền Nam - là Cáp và Tuấn Vinh. Họ là nhân chứng sống cho những ngày đầu đơn sơ và khó khăn, giờ lại tiếp lửa cho miền đất sân 7 đang bùng sức sống dữ dội!

Cáp - Tuấn Vinh là... một người!?

Đó là suy nghĩ của người viết, khi lần đầu tiên biết đến làng phủi Sài Gòn. Trước đó, những năm 1990, làm gì có phủi kia chứ? Ban đầu chỉ là làng banh mủ (2 lớp, rồi 3 lớp) hoạt động manh nha - tự phát trên các mặt sân xi măng Q3, Q1, Q4...

Sau này, khi mặt sân cỏ nhân tạo xuất hiện, bóng 2030 góp mặt, bóng đá phong trào TPHCM mới bắt đầu sôi nổi, nhưng vẫn chỉ hoạt động loanh quanh - chủ yếu trên mặt sân 5. Đây là lúc mà Cáp - Tuấn Vinh bắt đầu nổi lên và xưng hùng.

Trong một lần nói chuyện với người em trai Ngô Minh Hiếu (quản lý đội bóng Sài Gòn Blue, một đội bóng của Fan Chelsea ở TPHCM - nay đã giải tán). Hiếu có hỏi tôi: “Anh mê đá banh vậy, anh xem Cáp Tuấn Vinh đá lần nào chưa. Hay nhất Sài Gòn”.

Giọng Hiếu nói rất lẹ, đặc sệt miền Tây, khiến tôi nghe lùng bùng lỗ tai đọc theo muốn líu lưỡi. Khi đó, tôi cứ nghĩ, Cáp Tuấn Vinh là một người. Là bạn đó đá banh giỏi, tên Tuấn Vinh và đeo băng thủ quân - captain nên có biệt danh là Cáp.

Sau này, mới biết đó là 2 người, đá banh hay, uống bia giỏi và đặc biệt nghịch như quỷ sứ (cả nghịch nhau trên Facebook lẫn nghịch những anh em ở xung quanh, mà tôi là nạn nhân không ít lần). Thì ra, sự thật vốn... trần trụi như vậy!

Trong một kết quả đáng chú ý khác, PT Group với “dải ngân hà” Quý Kante, Tân Torres, An Kè, Thịnh Messi, Nam nhóc, Long Pa sáy... hủy diệt Cầm đồ Bảo Long với tỷ số 5-1; trong đó, Hạnh Ozil lập “cú poker” kiến tạo. Trước đó, ở vòng 16 đội, PT Group cũng đánh bại đối thủ Bạch Mai Cần Thơ với tỷ số 7-0.

Như vậy, 2 cặp đấu bán kết của Mansion Sports Cup 2024 (KV Cần Thơ) sẽ là Rosie Anh Em FC vs PT Group; và 36 FC - Store Detailing vs VN Mobile Tiền Giang. Loạt trận bán kết sẽ diễn ra vào thứ Bảy này, 30-3. Sau đó, các trận chung kết và tranh Hạng 3 diễn ra vào Chủ nhật, 31-3.

Hình ảnh loạt trận bán kết các cặp đấu

a25d783e-6ed1-4d77-895c-13ff8dd31a14.jpg
01e00c9b-9976-4400-8a66-32d922ee09cf.jpg
04281520-c3c0-4628-a264-bfa05874f1f9.jpg
8G1B6524.jpg
8G1B6525.jpg
8G1B6565.jpg
8G1B6310.jpg
8G1B6394.jpg
8G1B6431.jpg

Tin cùng chuyên mục