Suốt 2 tuần qua, làng bóng đá phong trào - phủi TPHCM và các Khu vực miền Nam sôi động với những hoạt động giao hữu - giao lưu bóng đá gây quỹ từ thiện để đồng hành cùng đồng bào miền Bắc bị bão lũ, thiên tai. Đây là hoạt động nhân văn đầy ý nghĩa, nói lên bóng đá chính là phần của cuộc sống!
Chừng chục năm trước, cặp đôi Capdervilar - Tuấn Vinh luôn là “bảo chứng” thành công của bất kỳ đội bóng nào. Chỉ cần họ nối sóng, khung thành đối thủ sẽ... “nổi cơn sóng gió”, mà với cả “Vua phủi” lẫn “Tuấn hay nói”, dù họ nhắm mắt bước ra sân đấu, họ vẫn đủ năng lực tinh thần để nối sóng với nhau.
Mấy ngày cuối tuần qua, SVĐ Gia Định (Trung tâm TDTT Bình Thạnh, số 2A Phan Chu Trinh) đông vui như trẩy hội. Hàng ngàn khán giả, có cả các CĐV cực-vui-cực-sôi-động đến từ Hà Nội, cùng tụ hội về đây để trải nghiệm bầu không khí của một Vòng chung kết bóng đá sân 7 cấp quốc gia đầu tiên tại TPHCM: Vòng chung kết VSC - S3. Tất cả cùng tạo thành Lễ hội của chiến thắng...
Giải bóng đá 7 người - Tranh cúp Nước thể thao Faith 2023 đã đi đến chặng cuối cùng. Ngày 22-11 tới đây (là thứ Tư tuần sau), giải đấu còn có tên Saigon Super Cup bước vào trận đấu chung kết, nơi Chim Cánh Cụt FC và Thép Việt Thắng - Hoàng FC tái chiến để tranh nhau ngôi Vương duy nhất, cùng với 30 triệu tiền thưởng...
Tiếp nối thành công của Sài Gòn Serie A, Phủi Sài Gòn - và Troll Bóng đá lại tiếp tục hợp tác chặt chẽ, để tạo ra thêm một sân chơi phủi 7 người rất có chất lượng tại TPHCM. Đó là Giải bóng đá 7 người - Tranh cúp Nước thể thao Faith 2023, giải dự kiến sẽ diễn ra tại Cụm Sân thể thao H2 Sport Complex từ ngày 25-10 đến ngày 22-11. Theo tiết lộ từ BTC, tên các nhà vô địch giải đấu sẽ được khắc lên chiếc cúp vô địch, như của UEFA Champions League...
Giải bóng đá toàn quốc 2023 - Doanh nghiệp Việt Nam (Khu vực miền Nam) sẽ khai diễn tại Sân bóng đá An Lộc (Quận 12) vào Chủ nhật này, ngày 15-10, là đấu trường sân 7 phủi mới nhất dự báo khuấy động bóng đá phong trào miền Nam và TPHCM trong những tháng cuối năm vội vã. Giải đấu quy tụ 8 đội bóng hàng đầu đến từ những Doanh nghiệp lớn của Khu vực miền Nam, trong đó có CLB Hóa Cảnh mang đến cả “dải ngân hà”!
Cả trăm khán giả hiện diện tại Sân bóng đá An Lộc (Quận 12) chiều Chủ nhật, 17-9, đều cực khổ vì bị mưa gió “tạt tứ bề”, nhưng ngược lại, tất cả đều cảm thấy hài lòng vì được các cầu thủ cả 2 đội Minh Mẫn Bình Điền và Hạt điều Thương Thương “chiêu đãi” một trận đấu kịch tính dưới trời mưa tầm tã. Cả 2 thể hiện khí chất của những gã đàn ông trưởng thành, vẫn chơi bóng sòng phẳng đến cùng, quyết không bỏ cuộc...
Tối qua, thứ Ba 22-8, tập thể Đạt Tín - SPT đã đáp máy bay xuống Hà Nội, chính thức bắt đầu cho chuyến hành trình bảo vệ “ngôi Vương” tại VPL-S4. Trong số những cầu thủ Đạt Tín - SPT đến với Hà Nội năm nay, chúng ta có thể thấy những gương mặt quen thuộc như đội trưởng Tuấn Vinh, Thạch Neymar... còn lại nhiều cầu thủ từng nâng cao cúp vô địch mùa trước đầy xứng đáng đã ra. Tuy vậy, thương hiệu Đạt Tín vẫn là thứ rất trân quý mà Tuấn Vinh và các đồng đội thề bảo vệ đến cùng.
Ở làng phủi Sài Gòn, hiếm có ông bầu nào vừa có đam mê với bóng đá trong nước, vừa thích thú cả việc theo dõi bóng đá châu Âu - và nước ngoài bất chấp thời gian. “Bầu” Tô Lâm của AumyPrado-Lamyland chính là người như vậy. Ngồi tâm sự với “bầu” trong một quán cà phê ở khu vực Hồ Con Rùa (Q3), tôi có thể thấy được ánh lửa đam mê bóng đá sáng rực trong đôi mắt ông bầu trẻ trung, cả trong giọng nói luôn ngập tràn nguồn năng lượng tích cực nhất...
Liên tục công bố những bản hợp đồng “bom tấn” với làng phủi Sài Gòn suốt thời gian vừa qua, An Biên FC thật sự đã trở thành “nơi quần long tụ hội”, khi đang ráo riết chuẩn bị cho mùa giải mới SPL - S5. Đứng trước áp lực to lớn, vì được kỳ vọng do lực lượng mạnh, và sẽ xuất phát mùa giải mới với vị trí Đương kim Á quân, nhưng mà trong những buổi tập của các học trò HLV Nguyễn Ngọc Thanh Phú tại SVĐ Gia Định, tiếng cười vẫn vang vọng!
Để miêu tả những pha ghi bàn, kiến tạo, tiền kiến tạo hay tạo điều kiện… nhiều hơn con số 2, trong bóng đá người ta hay dùng các thuật ngữ phiên âm tiếng Việt là “hát-chít”, “pốc-cơ”. Tuy vậy, nếu có một cầu ghi bàn, kiến tạo, tiền kiến tạo, hay tạo điều kiện nhiều hơn con số 3, hơn số 4, hoặc thậm chí phải đến con số có… 2 chữ số (hàng chục), chắc phải dùng đến từ “chi chít” để hình dung. Đó là điều Long củi, tiền đạo toàn diện nhất SPL - S4, đang làm cho Đạt Tín!
Ở những phút cuối cùng của hiệp phụ trong trận chung kết VPL-S2 tại SVĐ Hoàng Mai (Hà Nội), khi Kardiachain Sài Gòn đang dẫn trước Song Hùng với tỷ số 2-1 và có lợi thế hơn người, ngay thời điểm tưởng như mọi hy vọng đã hoàn toàn tắt hẳn trong cái lạnh giá của Hà Nội, thì Hạnh Ozil phất bóng từ chấm phạt góc và ở trong, Hoàng cao bật lên thật cao, gõ “cái đẩu” của mình, khiến bóng ghim thẳng vào mành lưới của Nhà ĐKVĐ SPL-S3…
TPHCM chiều ngày sinh nhật Bác, 19-5-2020. Trời oi nồng, bầu không khí hầm hập ở sân Chảo Lửa (Tân Bình) như muốn nuốt chửng mọi con người. Thế rồi, cơn mưa nặng hạt bất chợt đổ xuống rào rào làm gián đoạn công tác chuẩn bị cho Giải bóng đá thiện nguyện vì gia đình các nạn nhân của vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn (Duy Xuyên, Quảng Nam). Trời lúc mưa, lúc nắng, nhưng vẫn không làm nản lòng làng phủi - futsal Sài Gòn, cùng chung tay vì nghĩa, vì tình.
Nếu như lượt đấu đầu tiên của Saigon Premier League 2018, kịch tính đã được “nuôi dưỡng” đến tận những giây phút cuối cùng, thì ở lượt trận thứ 2, tiếng vọng của đẳng cấp đã quyết định đến “thành – bại” khá rõ ràng. Trong một buổi chiều kỳ diệu trên sân Trường Đại học Tôn Đức Thắng, những Bảo Chúng, Quang Tình, Âu Văn Hoàn… đã khiến khá giả xuýt xoa, trầm trồ