

Để miêu tả những pha ghi bàn, kiến tạo, tiền kiến tạo hay tạo điều kiện… nhiều hơn con số 2, trong bóng đá người ta hay dùng các thuật ngữ phiên âm tiếng Việt là “hát-chít”, “pốc-cơ”. Tuy vậy, nếu có một cầu ghi bàn, kiến tạo, tiền kiến tạo, hay tạo điều kiện nhiều hơn con số 3, hơn số 4, hoặc thậm chí phải đến con số có… 2 chữ số (hàng chục), chắc phải dùng đến từ “chi chít” để hình dung. Đó là điều Long củi, tiền đạo toàn diện nhất SPL - S4, đang làm cho Đạt Tín!
Tôi vẫn nhớ mãi khoảnh khắc “cái đẩu” của Hoàng cao gây chuyện ở CK của VPL - S2 (SVĐ Hoàng Mai - Hà Nội), trận đấu giữa Song Hùng và Kardiachain Sài Gòn, 2 đại biểu phủi miền Nam, tranh phong ngay giữa lòng quê hương bóng phủi, như-một-thước-phim-quay-chậm. Trước đó 3 phút, Hoàng cao thậm chí còn cúi đầu mệt mỏi khi Kardiachain Sài Gòn, với ưu thế hơn người, vượt lên dẫn 2-1. Nhưng từ cú phất bóng đá phạt góc điệu đà của Hạnh Ozil, Hoàng cao lòn từ phía sau lên, và ghim thẳng “cái đầu” khiến bóng đi vào góc hẹp…
Chỉ cần một kết quả hòa là đủ để chiếm ngôi đầu bảng A, qua đó, “né” được Coffee Friends hầu như chắc chắn giành ngôi đầu bảng B, thế nhưng “đội bóng toàn sao” Nghĩa Tình - Kim Ngân lại tự… đưa mình vào thế khó trong trận đấu cuối cùng ở vòng đấu bảng. Dù đã có thời điểm vượt lên dẫn trước 1-0, nhưng những khó khăn về nhân lực, rồi cả thể lực, đã khiến Nghĩa Tình - Kim Ngân để thua ngược Lựa Tiền FC với tỷ số 1-3, suýt nữa bị loại khỏi giải đấu.
Loạt trận thứ 2 của bảng A thuộc AMY CUP - Season 1 diễn ra hôm thứ Bảy, 2-4, tại SVĐ Phú Nhuận, chứng kiến đội bóng “toàn sao” Nghĩa Tình - Kim Ngân xung trận và đánh bại Xăng dầu Phước Hưng với tỷ số 3-2 đầy kịch tính. Chất kịch tính diễn ra ngay từ đầu, và tiếp tục diễn biến cho đến tận những phút cuối cùng, khiến cho trận đấu hoàn toàn xứng với danh xưng… “chung kết sớm của bảng A”.
Với mong muốn tạo ra sân chơi trên tinh thần vui khỏe và hướng tới những hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa, ca sĩ Lê Hoàng, trưởng nhóm The Men cùng các cộng sự của mình đã cho ra mắt đội bóng mang tên Charity FC vào tối 15-3.
Ở những phút cuối cùng của hiệp phụ trong trận chung kết VPL-S2 tại SVĐ Hoàng Mai (Hà Nội), khi Kardiachain Sài Gòn đang dẫn trước Song Hùng với tỷ số 2-1 và có lợi thế hơn người, ngay thời điểm tưởng như mọi hy vọng đã hoàn toàn tắt hẳn trong cái lạnh giá của Hà Nội, thì Hạnh Ozil phất bóng từ chấm phạt góc và ở trong, Hoàng cao bật lên thật cao, gõ “cái đẩu” của mình, khiến bóng ghim thẳng vào mành lưới của Nhà ĐKVĐ SPL-S3…
Cả ngàn khán giả hiện diện tại Sân bóng đá của Trung tâm TDTT Quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã được chứng kiến “một trong những trận đấu kinh điển” của làng phủi Việt Nam, khi Song Hùng của đất Sài Gòn đánh bại Du Lịch (đội vô địch HPL ở Hà Nội) bằng loạt sút luân lưu định mệnh, sau khi hòa nhau 2-2 trong 2 hiệp đấu chính và hiệp thi đấu phụ. Như vậy, sẽ có trận chung kết “derby Sài Gòn” giữa lòng Hà Nội, trong khi Song Hùng đã khiến người hâm mộ VPL bồi hồi…
Sau khi bước lên bục nhận giải thưởng cá nhân đầy cao quý - “Cầu thủ xuất sắc nhất” SPL-S3, ít có ai thấy Tuấn Vinh lầm lũi bước ra một góc sân và ngồi khóc một mình. “Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt”, nhưng cũng không thể “Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng”. Người chồng của Xíu Xíu, người cha của nhóc Putin đã khóc như chưa bao giờ được khóc, vì anh chấn thương và lại thêm lần nữa lỡ hẹn với sân chơi phủi tại Hà Thành…
Vòng 1 của giải SPL - S3 hôm 10-7, sân Phước Long A (Quận 9): Không phải là nhà Đương kim vô địch KardiaChain Sài Gòn, càng không phải Đương kim Á quân giải Quốc An - Quốc Michel, cũng không phải những thế lực gạo cội như Song Hùng, W Team… những kết quả gây chấn động lại được tạo ra bởi những kẻ ngoài cuộc đến từ vòng play-off. Vòng 1 và vòng 2 của giải phủi số 1 Sài Gòn cũng đã và sẽ tiếp tục chứng kiến những tiểu cảnh “huynh đệ tương tàn”.
Suốt 2 tuần lễ vừa, dù đã hoàn toàn lành chấn thương sau pha vào bóng ác ý của một cầu phủi ngoài Đà Nẵng, người ta vẫn ít thấy “Vua phủi” Capdevila tái xuất hiện trên các sân phủi của TPHCM. Hỏi ra mới biết, Nguyễn Văn Cáp đang bận tối mắt tối mũi chuẩn bị cho một “dự án mới của đời người” - chuẩn bị khai trương Showroom thể thao “Capdevila Sport”.
Làng phủi Sài thành nói riêng và phủi miền Nam nói chung đã từng sản sinh ra những ông bầu thuộc vào hàng “dị” như bầu Thừa của Đinh Gia, hay ông bầu chịu chơi như bầu Biên của HT Jean. Nhưng nhắc đến ông bầu chân chất miền quê dân dã, và có cái biệt danh rất “hài” phải là bầu Tèo, tức ông bầu Nguyễn Minh Cảnh của Xây dựng Minh Cảnh FC.
Với Văn Minh Miền Nam, SPL - S2 giờ đây không còn là một cuộc chơi, mà mỗi một trận đấu là một “cuộc chiến thật sự”. Đó là “cuộc chiến” bảo vệ màu cờ sắc áo, để giữ gìn tên tuổi, để chiến đấu trả nợ ân tình bầu Văn, một người đàn ông tình nghĩa đã tạo điều kiện để nhiều gã trai nghĩa tình có cơ hội chơi bóng cùng nhau trong màu áo vàng đặc trưng. Và ở bên ngoài đường biên, là một HLV bất đắc dĩ, đâu đó có dáng dấp của Lampard, đang dốc sức chỉ đạo…
Trưa mai, thứ Bảy ngày 12-1, Giải bóng đá “Cúp Tứ hùng Huynh đệ” mừng Xuân 2019 sẽ diễn ra ở Sân vận động 917 Hoàng Hoa Thám. Đây là giải đấu bóng đá giao lưu bằng hữu – huynh đệ của 4 đội bóng có lịch tập luyện thường xuyên ở Khu vực Tân Bình, đó là CFC.HCMC (đội bóng của Hội CĐV Chelsea tại TPHCM), Thủ Đô FC, Hội CĐV Thanh Hóa và Thiên Cung FC.
Ở giải bóng đá thanh niên Quảng Nam tại TPHCM lần thứ 8, Phú Ninh FC với sự góp mặt của hàng loạt hảo thủ làng phủi của Sài thành được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch năm nay.
Tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo trong chiến thắng 3-1 của Văn Minh MN trước Lam Hồng FC trong trận chung kết giải ngoại hạng phong trào Sài Gòn lần thứ nhất (SPL-S1), nhưng ít ai biết rằng, trước đó Vũ Quốc Hưng phải “xin” được đá trận đấu này...
Trận chung kết giải phủi số 1 của Sài Gòn – Saigon Premier League 2018, sẽ là “cuộc nội chiến” giữa 2 đội bóng đậm chất xứ Nghệ, đó là Văn Minh (miền Nam) và Lam Hồng. Cả 2 đều là những đại biểu xứng đáng nhất, có lối đá đẹp mắt và thuyết phục nhất ở SPL năm nay. Họ sẽ là 2 nhân vật chính trình diễn đến tận cùng giải đấu bằng những pha “hành động” mãn nhãn ở trên sân…
Trận đại chiến sớm giữa HAT Sài Gòn và Trúc Nghinh Phong đã mang lại một kết quả cực kỳ kịch tính. Đội bóng của ca sĩ Tuấn Hưng đã đánh bại một đội bóng “mang tính phủi” nhiều nhất Sài Gòn, với chiến thắng khá nghẹt thở 2-1, qua đó, giành một tấm vé đầy xứng đáng vào vòng đấu tứ hùng – vòng đấu bán kết của Sài Gòn Premier League 2018.
Sự nghiệt ngã của nhánh thăm, pha sảy chân đáng tiếc của Trúc Nghinh Phong trong trận tranh ngôi Minh chủ bảng C với Văn Minh (miền Nam), chính là nguồn cơn khiến Trúc Nghinh Phong phải giáp mặt HAT Sài Gòn ngay từ vòng đấu bát cường – vòng đấu tứ kết của giải phủi số 1 Sài Gòn. Trận đấu này cũng chính là trận đấu đáng chú ý nhất ở lượt trận chiều mai…
Phải dời lại đúng 1 tuần vì cơn bão số 9, nhưng không vì thế, Vòng 3 giải phủi số 1 của Sài Gòn, giải Saigon Premier League – Season 1 sẽ kém hấp dẫn. Trái lại, trận đấu được kỳ vọng giữa Trúc Nghinh Phong và Văn Minh (miền Nam) hứa hẹn sẽ mang lại nhiều “hành động kịch tính” và khoảnh khắc nghẹt thở. Trận “long tranh – hổ đấu” này, liệu có phải là “chung kết sớm”?