SPL - S5 (Cúp Bia Sài Gòn 2023): Hoàng cao và quá trình gượng dậy mãnh liệt của Nhà ĐKVĐ Đạt Tín - SPT từ muôn vàn gian khó

Ở phút thứ 28 trong trận đấu giữa Đạt Tín - SPT và Nghiêm Phạm Holdings, thuộc khuôn khổ Vòng đấu thứ 3 của Giải bóng đá 7 người Vô địch toàn quốc - Khu vực miền Nam (SPL - S5), trận đấu được mệnh danh là “trận cầu đinh” hôm thứ Bảy tuần trước, 1-7, giữa Nhà Đương kim vô địch giải và Đội bóng đang dẫn đầu bảng, từ cú đá biên điệu nghệ của Tuấn Vinh, Hoàng cao bật cao, đè mặt một cầu thủ của Nghiêm Phạm và đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0...
Hoàng cao (giữa) và Tuấn Vinh (phải) là 2 người bạn già, 2 cầu thủ kỳ cựu của Đạt Tín qua nhiều năm. Ảnh: THANH ĐÌNH
Hoàng cao (giữa) và Tuấn Vinh (phải) là 2 người bạn già, 2 cầu thủ kỳ cựu của Đạt Tín qua nhiều năm. Ảnh: THANH ĐÌNH

Thói quen khởi đầu SPL - S4 và cả SPL - S5 khá “kỳ cục”

Bàn thắng nhân đôi cách biệt - khi phải đối đầu với một Nghiêm Phạm Holdings cực kỳ tổ chức, lối chơi có “chất riêng”, và đang được đánh giá là 1 trong những Ứng cử viên nặng ký nhất cho Ngôi vô địch của SPL - S5 là minh chứng cho thấy, lại một lần nữa, Đạt Tín biết cách làm sao để gượng dậy từ muôn vàn gian khó và tạo ra dấu ấn tích cực - vốn là bản sắc của đội bóng từ xưa đến nay. Và Hoàng cao, hay Tuấn Vinh, sau quá nhiều thăng trầm, hiện vẫn là “căn cơ - gốc rễ” của đội bóng của “bầu Thuận”, “bầu Tiến” (năm nay có thên "bầu Trung").

Đạt Tín ở mùa giải năm ngoái, hay Đạt Tín - SPT ở mùa giải năm nay, luôn là chủ đề bàn luận của giới mộ điệu phủi Sài Gòn. Năm ngoái, đội được đánh giá cao và khởi đầu SPL - S4 bằng trận thua “vỡ mặt” trước Bamboo ngay ở hôm khai mạc, với sự chứng kiến của Hoàng cao... từ trên khán đài. Ở mùa giải năm nay, đội không được đánh giá cao, do mất khá nhiều trụ cột quan trọng; tuy vậy, đội vẫn là Nhà vô địch giải, vẫn có một vị thế cực chất. Nhưng một lần nữa, đội để thua tan nát trước Bamboo, như một cách “khởi đầu theo thói quen”.

Thật sự, ngay những người “mơ mộng nhất” cũng không dám tin về một cuộc phiêu lưu tương tự như mùa giải năm ngoái, khi Đạt Tín công phá mọi chướng ngại từ Vòng đấu thứ 2 trở đi, để rồi đăng quang SPL - S4 một cách ngoạn mục và thuyết phục; tiếp theo đó là lên ngôi ở VPL - S3. Năm nay, nhiều khả năng sẽ là một câu chuyện khác và người ta tin rằng, sẽ có một kết cục khác hơn dành cho Đạt Tín - SPT, nhưng đó sẽ là kết cục gì?? Tích cực, lạc quan hay là không thành công?

Mùa giải đầy khó khăn và chiến thắng bản lề

“Người hùng” của trận thắng Nghiêm Phạm Holdings, trung vệ Hoàng cao chia sẻ: “Mùa giải năm nay là mùa giải cực kì khó khăn với Đạt Tín. Về thời gian thì, các anh em chỉ có đúng 2 tuần để được tập luyện cùng nhau. Về nhân sự thì, ngoài Tuấn Vinh, Thạch Neymar, Đăng Thao, Toàn diện, và Trung độ vừa trở lại sau chấn thương nặng, số còn lại đều là các anh em mới. Thời gian chuẩn bị ít nên sự gắn kết hiểu ý nhau là rất khó. Minh chứng rõ nét nhất chính là trận thua đậm của trước Bamboo”.

“Sau trận thua Bamboo, Lãnh đội - Ban huấn luyện - cùng với tất cả các cầu thủ đã lao vào việc ngay, họp bàn, tập luyện để điều chỉnh chiến thuật, lấy lại tinh thần cho toàn đội. May mắn rất nhiều, khi Vòng đấu thứ 2, Đạt Tín chỉ phải đối thủ trẻ hơn về tuổi đời và cả tuổi nghề là là Sang Trọng - Thanh Hùng Futsal. Đội đã giành chiến thắng khá quan trọng. Có thể nói, đây là trận đấu bản lề, một chiến thắng, một kết quả bản lề để toàn đội sốc lại tinh thần và tiếp tục lao vào đối đầu với khó khăn ở Vòng đấu tiếp theo”.

Kết quả tối quan trọng trước Nghiêm Phạm Holdings

Mấy ngày sau chiến thắng, cảm giác của Hoàng cao vẫn còn lâng lâng. Anh tâm sự khi được tôi đặt câu hỏi về cảm xúc của bản thân: “Cảm xúc của em hiện tại cảm thấy rất vui và rất là sung sướng. Sung sướng ở đây không phải vì Đạt Tín - SPT đã giành được chiến thắng trước một đội bóng lớn có sự đầu tư nhiều hơn và chuẩn bị bài bài hơn. Sung sướng ở đây, đơn giản chỉ vì tất cả các anh em toàn đội đã cùng đoàn kết, chơi bóng quyết tâm và quyết liệt từ phút đầu tiên đến tận những phút cuối cùng”.

Không những hạ KO đối thủ bằng “cái đẩu của Hoàng cao”, trung vệ có lối chơi đầy máu lửa còn góp công lớn khác, khi khóa chặt mũi nhọn săn bàn bên phía đối thủ - Quả bóng Vàng Futsal 2017, Phùng Trọng Luân. Trong suốt thời gian hiện diện trên sân đấu, Luân “sư phụ” hoàn toàn “mất hút” trước sự đeo bám quyết liệt như hình với bóng của Hoàng cao. Đây là Vòng đấu đầu tiên, Luân sư phụ không thể ghi bàn sau 2 Vòng đấu điểm hỏa rực rỡ.

Hoàng cao nói về câu chuyện “bắt chặt” Luân “sư phụ” thành công trong sân bóng hôm thứ Bảy, cũng như những khi “kèm sát” siêu sao futsal này ở ngoài bàn nhậu: “Nói về anh Luân thì mọi người ai cũng biết, anh ấy là một cầu thủ đẳng cấp. Ở ngoài đời, anh em cũng ngồi nhậu với nhau khá thường xuyên. Sau khi để thua trận mở màn, trận đấu mà tôi đã bị hàng công đối thủ quần cho tơi tả, cả vì thi đấu không đúng phong độ. Tôi đã rất buồn".

“Thế nên, trước khi bước vào trận đấu với Nghiêm Phạm, tôi đã xem đi xem lại về các video-clip quay lại cảnh ghi bàn của anh Luân. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ càng để tìm ra cách hạn chế tối đa sức mạnh của anh ấy. Cộng thêm một phần may mắn do thời tiết, trời mưa khiến sân trơn và bóng ướt, điều đó cũng góp phần giúp tôi hạn chế nhiều khả năng của Luân sư phụ ở trong trận đấu này”, Hoàng cao tiết lộ.

“Riêng về bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 từ pha đánh đầu. Chắc cũng lâu rồi, tôi mới lại có thể ghi bàn ở sân chơi SPL. Bởi vì năm ngoái, tôi thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị, do ở thời điểm đó, Đạt Tín có lực lượng rất mạnh và đồng đều. Ghi bàn thắng như vậy tại một trận đấu tối quan trọng như vậy thật sự là cảm xúc ngập tràn, và nó sẽ giúp tôi tự tin hơn ở trong tương lai. Thật sự, cả đội đã có màn trình diễn quá tuyệt vời trong trận thắng Nghiêm Phạm, cả về chuyên môn, tinh thần đoàn kết, thừa sự quyết tâm”.

Hoàng cao - Tuấn Vinh, đôi “bạn già” cùng cố gắng, giúp cả đội đoàn kết

Nếu nói về Đạt Tín, thì những tên tuổi như là Tuấn Vinh, Hoàng cao, rồi Thạch Neymar... chính là biểu tượng trường tồn cùng với thời gian. Họ từng chia ngọt xẻ bùi cùng nhau, cùng sát cánh chơi bóng - cống hiến cho “bầu Thuận”, “bầu Tiến” suốt nhiều năm trời và họ vẫn ở lại với đội bóng trong những thời khắc nước sôi lửa bỏng nhất. Như Tuấn Vinh đã từng tâm sự với tôi: “Nếu bầu còn máu lửa muốn chơi thì chúng tôi sẽ còn cố gắng. Anh em có bao nhiêu??? Có bao nhiêu thì đá bấy nhiêu!”.

Sau khi Tuấn Vinh chuyền bóng để Hoàng cao ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, bộ đôi này đã tìm đến nhau, ôm nhau thật chặt. Tuấn Vinh sau đó lên Facebook chia sẻ rất dễ thương với tấm hình 2 anh em ăn mừng cùng nhau: “Mày ôm tao hơi mạnh rồi đó ủm bò nhen!” (Hoàng cao thường hay được anh em yêu mến gọi là Hoàng bò). Đủ để thấy tình cảm của đôi bạn già này là như thế nào và họ đã dốc sức ra sao cho đến mùa giải năm nay của Đạt Tín.

Nói về Tuấn Vinh, Hoàng cao chia sẻ: “Captain Tuấn Vinh của Đạt Tín thì không cần phải nói nhiều ở đây nữa. Anh ấy có nhiều thứ để anh em phải học hỏi, cả chuyên môn trong sân đấu lẫn cách sống nghĩa tình ngoài đời. Chúng tôi, với tư cách là những anh em kỳ cựu của Đạt Tìn, ngoài sự nỗ lực không ngừng của bản thân, còn phải chia sẻ và nói chuyện với các thành viên mới nhiều hơn, để anh em cùng gắn kết và những thành viên mới không bị lạc lõng. Tất cả cùng quyết tâm cho chặng đường gian nan phía trước. Còn về thành công hay là không, chỉ sau 11 Vòng đấu, mới có câu trả lời rõ ràng"

"Do giải đấu mới trải qua được 3 Vòng đấu, hiện nếu để cho tôi lựa chọn một thành viên mới gây ấn tượng nhất ở Đạt Tín - SPT thì hơi khó, vì ai cũng đầy máu lửa và quyết tâm. Nhưng nếu vân phải lựa chọn một người, tôi sẽ chọn Cao Tấn Hoài. Có em ấy, Đạt Tín đỡ bớt nổi lo tuyến giữa, vì nhân sự ở tuyến này quá mỏng!", Hoàng cao nhận xét.

“Năm nay, Đạt Tín cũng như mọi năm, đặt mục tiêu cố gắng thi đấu, chắt chiu từng điểm số để có được vị trí tốt nhất trên Bảng xếp hạng chung cuộc. Cuộc đua vẫn còn rất dài, đang trải dài ở phía trước, các đội bóng mạnh và đầu tư bài bàn là rất nhiều, đối đầu với họ sẽ vô vàn khó khăn. Nhưng tôi luôn cầu mong rằng, may mắn sẽ luôn đồng hành cùng Đạt Tín ở mỗi trận đấu sắp tới”, Hoàng cao tâm sự.

Một số hình ảnh chiến thắng của Đạt Tín trước Nghiêm Phạm

Ngọc beo, người mở tỷ số trận đấu cho Đạt Tín

Ngọc beo, người mở tỷ số trận đấu cho Đạt Tín

Đội trưởng Tuấn Vinh luôn vững vàng như thành đồng

Đội trưởng Tuấn Vinh luôn vững vàng như thành đồng

Hoàng cao khóa chặt Luân sư phụ

Hoàng cao khóa chặt Luân sư phụ

Họ ôm nhau ăn mừng sau bàn thắng thứ 2

Họ ôm nhau ăn mừng sau bàn thắng thứ 2

Niềm vui chiến thắng của Đạt Tín

Niềm vui chiến thắng của Đạt Tín

Tin cùng chuyên mục