Tuấn Vinh: Mảnh ghép cuối cùng - hoàn hảo của Song Hùng ở SPL và… nước mắt đàn ông

Sau khi bước lên bục nhận giải thưởng cá nhân đầy cao quý - “Cầu thủ xuất sắc nhất” SPL-S3, ít có ai thấy Tuấn Vinh lầm lũi bước ra một góc sân và ngồi khóc một mình. “Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt”, nhưng cũng không thể “Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng”. Người chồng của Xíu Xíu, người cha của nhóc Putin đã khóc như chưa bao giờ được khóc, vì anh chấn thương và lại thêm lần nữa lỡ hẹn với sân chơi phủi tại Hà Thành…

Tuấn Vinh nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất SPL-S3 (Ảnh Dũng Phương)
Tuấn Vinh nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất SPL-S3 (Ảnh Dũng Phương)

Bom tấn “nổ giờ chót” nhờ sự tiến cử của Hoàng cao

Trước khi SPL-S3 diễn ra khoảng 2-3 tuần, Tuấn Vinh có ngồi với tôi tâm sự: “Có lẽ, giải lần này, tôi và Cáp (“Vua phủi miền Nam” Capdervila) sẽ Bắc tiến, chơi cho màu áo của Văn Minh ở HPL. Vốn là một cầu phủi khá có tiếng, nhưng tôi vẫn có một khát khao đau đáu ở trong lòng, đó là được ít nhất một lần, ra giao lưu - và học hỏi ở sân chơi phủi miền Bắc, cái nôi của giải phủi 7 người trên toàn đất nước Việt Nam”.

Tuy vậy, Tuấn Vinh đã phải bỏ dở cái khát khao đó, để tiếp tục gắn kết với SPL qua mùa giải thứ 3 liên tiếp. “Cáp bị chấn thương, không ở trạng thái tốt nhất, vả lại vừa mở cửa hàng thể thao, nên rất bận rộn, cũng khó lòng đi xa. Còn tôi, khi ấy Putin (tên thân mặt của cậu nhóc con trai rất kháu khỉnh của Tuấn Vinh) vẫn còn quá nhỏ, cứ đi đi - về về mỗi dịp cuối tuần cũng không tiện. Thế nên lại đành tạm gác khát khao”, Tuấn Vinh lý giải lý do bỏ lỡ “thời cơ” của mình.

Khi nghe Tuấn Vinh sẽ không Bắc tiến, nhiều đội phủi miền Nam đã “Alo” anh, muốn đưa "bom tấn" về chơi cùng họ ở SPL-S3. Nhưng cuối cùng, tiếng nói của Song Hùng (sau này trở thành Á quân của SPL-S3) lại có “trọng lượng” nhất. Hoàng cao, “một trong những chiến binh bất tử” của Song Hùng, và là chốt chặt kiên cường cuối cùng có kể lại: “Khi nghe Tuấn Vinh gọi tôi, tôi liền gọi cho anh Toàn (một người anh trong đội Song Hùng) để nhờ anh tiến cử lên BLĐ, BHL đội bóng. Tôi bảo đảm chuyên môn của Tuấn Vinh sẽ hoàn toàn phù hợp với Song Hùng, mà ở đây, Tuấn Vinh còn gặp lại rất nhiều đồng đội cũ đã từng chơi với nhau nhịp nhàng “qua nhiều mùa trăng” ở trong nhiều màu áo khác nhau, như với chính tôi, với Trung nhóc, với Long củi…”.

Tuấn Vinh: Mảnh ghép cuối cùng - hoàn hảo của Song Hùng ở SPL và… nước mắt đàn ông ảnh 1 Hoàng cao - chốt chặn kiên cường của Song Hùng đã tiến cử Tuấn Vinh về với đội
Các cầu futsal Song Hùng như “những chiến binh bất tử”

Và rồi, như những gì mà chúng ta đã biết, “phần còn lại chính là lịch sử”. Dù có đội hình mỏng nhất trong số 4 đội lọt vào Tốp 4 cuối giải SPL-S3, bên cạnh Kardiachain Sài Gòn (Vô địch lần thứ 2 liên tiếp), Nghiêm Phạm Holdings (giành HCĐ lần đầu tiên) và Quốc An - Quốc Michel (giành vị trí Hạng 4), mà theo một thành viên BTC giải: “Song Hùng chỉ có khoảng 1 tổ rưỡi đá thật sự hay!”, nhưng Song Hùng đã trưng ra lối chơi đầy dũng cảm và gan lỳ, giống như “những chiến binh bất tử”, họ chơi quyết tử trong nhiều trận đấu có cục diện bất lợi, để rồi giành lấy được những chiến thắng đầy kịch tính.

Đơn cử như trận ngược dòng đánh bại Quốc An - Quốc Michel đầy ngoạn mục, dù thua trước 0-2, nhưng cuối cùng Song Hùng vẫn giành chiến thắng chung cuộc là 3-2. Đó vốn là trận đấu mà, tưởng chừng như số phận của Song Hùng đã “xong phim”, khi họ bị đội bóng có thực lực mạnh nhất giải đấu - các cầu thủ áo đỏ của HLV Bảo Chúng, của bầu Lê, dẫn trước 2 bàn trong một thế trận áp đảo. Nhưng khi Tuấn Vinh nghiến răng đốc thúc các đồng đội lao lên, những cầu futsal vốn có lối chơi ban bật đầy khéo léo đã chiến đấu như những chiến binh, và cuối cùng, họ là những chiến binh chiến thắng.

Trận đấu với Chân Tình cũng vậy. Song Hùng thiếu rất nhiều nhân lực quan trọng, lại nhập cuộc không tốt nên liên tục bị dẫn trước 0-1. Tuấn Vinh khi đó, đã động viên anh em cố đá, để rồi lối ban bật nhỏ, cực nhỏ đã giúp Song Hùng gỡ hòa, rồi gia tăng cách biệt lên thành 2-1, 3-1. Tuy nhiên, sau đó, sự lơi lỏng trong lối chơi đã khiến Song Hùng bị rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, rồi bị gỡ hòa 3-3. Nếu tỷ số dừng lại ở đây, rất có thể, ngày mai Song Hùng sẽ không thể bay mấy bay đi Hà Nội tham dự VPL-S2…

Chính vào lúc này, chất chiến binh của những cầu futsal Song Hùng lại cháy thêm lần nữa, dù họ chơi thiếu người trên sân. Sau vài pha uy hiếp của Chân Tình, ở phút thứ 34 của trận đấu, Tuấn Vinh đá phạt căng ngang sang cột 2, và người đồng đội của anh chỉ việc lao vào đệm bóng vào lưới trống trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Chân Tình. Song Hùng thắng nghẹt thở 4-3, giành 3 điểm quý giá và khi đó, tiếp tục gây áp lực cho Kardiachain Sài Gòn.

Tuấn Vinh: Mảnh ghép cuối cùng - hoàn hảo của Song Hùng ở SPL và… nước mắt đàn ông ảnh 2 "Những chiến binh bất tử" của Song Hùng
Thậm chí, đến trận đấu vòng cuối, dù cơ hội vô địch là rất mong manh, và trên sân, Song Hùng cũng không có được sự phục vụ của Tuấn Vinh (bị chấn thương không thể thi đấu), thì các cầu futsal đến từ đội bóng có cái tên như bước ra từ truyện - phim kiếm hiệp vẫn gây sức ép gan góc đến… Sài Gòn ở sân đấu phía bên kia. Cuộc chạy đua ngôi vô địch giữa một bên là đội bóng chuyên nghiệp Kardianchain Sài Gòn và bên kia là “những chiến binh bất tử” Song Hùng, ở SPL-S3, chỉ ngã ngũ trong vài phút cuối cùng ngay trước Lễ bế mạc SPL-S3 hôm 19-12.

Tuấn Vinh - Long củi: Cây “thần thương” giúp Song Hùng giành ngôi Á quân

Nếu ví sự nguy hiểm và năng lực “ăn bàn” sát thủ trên “tiền tuyến” của Long củi như là “đầu của ngọn thương”, thì cũng có thể nói sự kết nối mà Tuấn Vinh dành cho anh này, từ phía sau, khu vực giữa sân, cũng như là “cán của ngọn thương” vậy. Nếu không có “cán thương” Tuấn Vinh, Long củi chỉ như là một mũi dao găm ngắn, đơn độc, không thể vươn tới mục tiêu. Ngược lại, nếu không có “đầu thương” Long củi, Tuấn Vinh chỉ như là “thanh côn đầu tù”. Sự kết nối giữa 2 người bọn họ, góp công rất nhiều mang lại ngôi Á quân cho Song Hùng. Không phải tự nhiên, Tuấn Vinh giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất, còn Long củi cùng chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới của SPL-S3.

Tiếc là, bộ đôi đó sẽ không thể trở thành cây “thần thương” của Song Hùng ở VPL-S2, sân chơi dành cho 4 đội phủi hàng đầu Việt Nam tại Hà Nội vào cuối tuần này. Chấn thương không chỉ cướp đi cơ hội chơi trận cuối cùng SPL-S3 của Tuấn Vinh, nó còn khiến anh lỡ dịp chơi bóng ở sân phủi Hà Nội thêm một lần nữa, là nguyên cớ khiến Tuấn Vinh nhỏ những giọt nước mắt đàn ông trong buổi chiều muộn hôm thứ Bảy tuần rồi, tại một góc sân tối tù mù của Phước Long A…

Tuấn Vinh: Mảnh ghép cuối cùng - hoàn hảo của Song Hùng ở SPL và… nước mắt đàn ông ảnh 3 Long củi - Tuấn Vinh, cây thần thương của Song Hùng ở SPL-S3, tiếc là...
“Tôi vẫn rất buồn”

Bốn ngày sau khi làm một gã đàn ông rơi lệ ở sân Phước Long A, Tuấn Vinh đã phần nào nguôi ngoai, nhưng còn đọng lại trong tâm trí anh, vẫn là những vết dấu của buồn bã: “Tôi vẫn còn rất buồn. Đây là cả một quá trình phấn đấu của tôi được giành vé tham dự VPL-S2, được chinh chiến ở cái nôi bóng đá phủi ngoài miền Bắc. Nhưng giờ đây, tôi bị chấn thương và không thể tham gia cùng anh em. Dù tôi vẫn bay ra miền Bắc, tuy vậy, chỉ còn có thể ủng hộ anh em từ khu khán đài".

Tuy không thể ra sân, nhưng Tuấn Vinh vẫn mong các đồng đội của anh chiến đấu hết mình để giành được vinh quang cao nhất, vì đá bóng, dù là chuyên nghiêp hay phủi, đã ra sân là phải chiến hết mình, hướng tới chiến thắng, hướng đến ngôi vô địch. Cái lạnh giá Hà Nội, sẽ khiến "những chiến binh bất tử", co mình, hay chỉ là nghịch cảnh để họ tiếp tục chiến đấu để hướng đến ngày mai?

Sáng ngày mai, toàn đội Song Hùng sẽ bay ra Hà Nội, chính thức bắt đầu cho chiến dịch VPL-S2. Không có Tuấn Vinh, nhưng Song Hùng vẫn có những bổ sung cần thiết như là Hạnh Ozil, Luân “sư phụ”, những cầu chuyên futsal khét tiếng Việt Nam. Sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, vào buổi chiều, họ sẽ có trận giao hữu với đội phủi cũng rất nổi tiếng ở Hà Nội, đó là Ocean FC. Đó sẽ là cơ hội để Song Hùng làm quen với chất quái của phủi miền Bắc, để sẵn sàng cho VCK sẽ diễn ra vào 2 ngày cuối tuần này.

Tuấn Vinh: Mảnh ghép cuối cùng - hoàn hảo của Song Hùng ở SPL và… nước mắt đàn ông ảnh 4 Song Hùng sẽ có thêm Luân sư phụ (ảnh), Hạnh Ozil cho VPL-S3

Tin cùng chuyên mục