Giải bóng đá các dòng họ Việt Nam lần thứ 3 - Tranh Cúp Thế giới số: Họ Dương trở thành Ứng viên số 1, khi họ Phạm không thể bảo vệ danh hiệu

Giải bóng đá các dòng họ Việt Nam lần 3, dự kiến khởi tranh vào ngày 14-1 tới đây tại Sân bóng đá An Lộc sẽ là cơ hội để đội bóng họ Dương đăng quang khi Đương kim vô địch là đội bóng họ Phạm rút lui không thể bảo vệ danh hiệu...

6 đội bóng tham dự Giải bóng đá các dòng họ Việt Nam lần 3. Ảnh: THANH ĐÌNH
6 đội bóng tham dự Giải bóng đá các dòng họ Việt Nam lần 3. Ảnh: THANH ĐÌNH

Chiều 8-1, tại Khách sạn Kỳ Hòa, Lễ họp báo ra mắt và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá các dòng họ Việt Nam lần 3 - Tranh Cúp Thế giới số diễn ra dù muộn hơn so với lịch trình dự kiến nhưng vẫn rất sôi động và hào hứng, mở màn với bài hát “Một vòng Việt Nam” do ca sĩ dễ thương Diệu Quyên trình bày.

Theo BTC, Giải bóng đá các dòng họ Việt Nam, năm nay tròn 3 tuổi, được tổ chức nhằm để tăng cường mối quan hệ giao lưu - đoàn kết giữa trai tráng và thanh niên các dòng họ của Việt Nam, hướng đến mục tiêu “Giao lưu - Đoàn kết - Cống hiến”.

Thông qua giải đấu, BTC muốn tạo điều kiện cho mọi người thuộc các dòng họ ở Việt Nam tại TPHCM được gặp gỡ, giao lưu và gắn bó, nâng cao tinh thần “đoàn kết - đại đoàn kết” các dòng họ, cùng gìn giữ phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của các dòng họ.

Ông Đinh Văn Hùng - Trưởng BTC giải cũng có đôi lời chia sẻ: “Tôi hy vọng giải đấu này sẽ là cơ hội để phát triển phong trào thể dục thể thao, đồng thời giúp phát huy tinh thần đoàn kết trong các dòng họ nói riêng và giữa các dòng họ với nhau, tiếp nối tinh thần đại đoàn kết dân tộc, luôn hướng về tổ quốc”.

“Thông qua giải đấu lần này, BTC mong rằng, những giải đấu đấu các dòng họ trong tương lai sẽ có thêm nhiều đội bóng thuộc các dòng họ khác tham gia, ngoài ra, giải sẽ không chỉ được tổ chức gói gọn ở TPHCM mà còn có quy mô lớn, ra cả toàn quốc”.

Giải bóng đá các dòng họ Việt Nam lần 3 ban đầu quy tụ 8 đội bóng tham dự. Nhưng vào giờ chót, do các vấn đề nội bộ, các đội bóng họ Phạm và họ Hồ xin phép rút lui.

Đây là điều vô cùng đáng tiếc, nhất là với đội bóng họ Phạm, vì họ là Đương kim vô địch giải đấu (thắng đội họ Dương ở chung kết năm ngoái, với tỷ số 5-4 sau loạt luân lưu, sau khi hòa nhau 1-1).

Như vậy, 6 đội bóng: FC Họ Dương Sài Gòn, Họ Bùi Miền Nam FC, Họ Đinh FC (bảng A) và FC Họ Ngô Sài Gòn, Họ Đào FC, Họ Nguyễn FC (thuộc bảng B) sẽ cùng tranh nhau ngôi vô địch.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt, chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào tranh bán kết và chung kết, 2 đội hạng 3 còn lại sẽ đấu nhau trong chung kết Serie B.

Với diễn biến trên, đây sẽ là cơ hội dành cho FC Họ Dương Sài Gòn. Đội bóng họ Dương tại TPHCM đương nhiên trở thành Ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch vì họ là Đương kim Á quân giải đấu, là đội bóng có thứ hạng cao nhất.

Nên nhớ, FC Họ Dương Sài Gòn chính là nhà vô địch của Giải bóng đá các dòng họ Việt Nam lần đầu tiên.

Trong đội hình của đội có nhiều siêu phủi nổi tiếng như Tuấn Vinh (Dương Văn Tuấn) vừa cùng Hiếu Hoa - Quahaco vô địch VSC - S3, Đức Tiến (Dương Văn Tiến) - HLV kiêm cầu thủ cùng với Luxcom FC vô địch giải sân 11 Luxcom Cup hồi giữa năm ngoái.

Tuy nhiên, không ai dám “khinh thị anh hùng thiên hạ”, đội bóng các dòng họ còn lại chắc chắn sẽ chiêu mộ những tài năng phủi, futsal, và thậm chí là cả V-League, giải Hạng nhất, để tăng cường lực lượng, khi BTC chỉ hạn chế 3 cầu thủ đẳng cấp cao vào sân thi đấu.

Giải bóng đá các dòng họ Việt Nam lần 3 - Tranh Cúp Thế giới số, diễn ra tại Sân bóng đá An Lộc (Q12) của 2 "ông bầu" Đinh Trình và Trần Khánh Linh, vào cuối tuần, chắc chắn sẽ là quãng thời gian sôi động nhất, thú vị nhất chào mừng năm mới 2024.

Tiếc nuối

Đó là cảm giác của Đức Tiến, khi không thể cùng FC Họ Dương Sài Gòn giành chiến thắng trong trận đấu chung kết chống lại đội bóng họ Phạm ở Giải bóng đá các dòng họ Việt Nam lần thứ 2.

Đức Tiến chia sẻ: “Năm ngoái, FC Họ Dương Sài Gòn của chúng tôi kém chút may mắn, nên đã thua họ Phạm sau loạt sút luân lưu cân não. Trước đó, chúng tôi thậm chí còn dẫn trước với tỷ số 1-0 đến gần hết giờ”.

“Tuy vậy, khi hiệp 1 còn 10 phút, trong một pha nhảy lên tranh chấp, tôi bị chấn thương khá nặng. BTC phải cho trận đấu tạm dừng để đưa tôi đi cấp cứu. Tôi bị choáng, phải nằm viện đến 11 giờ tối, bác sĩ mới cho về”.

“Khi đó, FC Họ Dương Sài Gòn không còn giữ được thế trận và bị gỡ 1-1. Ở loạt sút luân lưu, các chàng trai họ Dương không giữ được bình tĩnh và xuống tinh thần, thế nên chúng tôi đã thất bại sau loạt đấu súng. Với tôi, đó vẫn là tiếc nuối lớn lao”.

“Tuy nhiên, thất bại đã hướng FC Họ Dương Sài Gòn đến thành công. Sau trận chung kết này, FC Họ Dương Sài Gòn tham dự Giải Thanh niên họ Dương toàn quốc tại Bắc Ninh hồi tháng 3-2023. Chúng tôi đã gây được ấn tượng mạnh với tất cả họ Dương tại lễ hội đó và đăng quang vô địch”.

414658748-248039901647453-8625151369090229368-n-3716.jpg
Đức Tiến cùng với FC Họ Dương Sài Gòn vô địch Giải Thanh niên họ Dương toàn quốc

Một số hình ảnh Lễ ra mắt họp báo Giải bóng đá các dòng họ Việt Nam lần 3

414563613-911857016727867-5592710752570377431-n-1032.jpg
414660906-338814342297005-4024310776393598475-n-834.jpg
412118664-6793354407456684-4871905206555550657-n-5142.jpg
416770802-1571580723618163-7168021528883456123-n-3463.jpg
416679398-6664161463685759-3440759251955228716-n-8868.jpg

Tin cùng chuyên mục