Mansion Sports Cup 2024 (KV Cần Thơ): Bầu Lực (36 FC - Store Detailing): “Đây là giải đấu lớn nhất chúng tôi từng tham gia!”

Thứ Bảy này, ngày 30-3, 36 FC - Store Detailing của “bầu” Lực sẽ có trận đấu tối quan trọng với VN Mobile Tiền Giang, trong khuôn khổ vòng đấu bán kết của Mansion Sports Cup 2024 (KV Cần Thơ). Liệu đại biểu vốn là Hội đồng hương Thanh Hóa tại An Giang và đội bóng “cây nhà lá vườn” đến từ Tiền Giang, phía nào “nhỉnh” hơn, hãy cùng nghe tâm sự của “bầu” Lực.

"Bầu" Lực (áo trắng) chia sẻ niềm vui cùng các cầu phủi của mình. Ảnh: ĐOÀN NHẬT
"Bầu" Lực (áo trắng) chia sẻ niềm vui cùng các cầu phủi của mình. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Giải bóng đá phong trào - và phủi sân 7 người đang diễn ra tại Cần Thơ, tranh Cúp Mansion Sports thu hút khá nhiều đội bóng phủi có định danh rất thú vị, ví dụ như Lộ 19 FC, 36 FC - Store Detailing. Theo như lời “bầu” Lực (anh Trần Ngọc Lực, 32 tuổi, hiện đang làm việc tại Vietcombank An Giang, 36 chính là biển số xe của tỉnh Thanh Hóa...

“Là một người con xứ Thanh, tôi luôn muốn hướng về quê hương. Thế nên, tôi đã thành lập đội bóng Hội đồng hương Thanh Hóa mở rộng tại tỉnh An Giang vào năm 2020, đội lấy biển số xe của tỉnh Thanh Hóa - 36, làm tên. Mục đích là tạo sân chơi cho những anh em xa quê, hiện đang sinh sống tại An Giang, để mọi người có cơ hội giao lưu kết nối”.

“Theo thời gian, đội càng lúc càng phát triển. Để hỗ trợ cho các phong trào - hoạt động của bóng đá phong trào các tỉnh miền Tây, 36 FC đăng ký tham gia nhiều giải đấu lớn, tích cực tăng cường thêm lực lượng để có thể so tài cũng các bạn bè xung quanh. Đến thời điểm này, nhờ may mắn, đội có được một số thành tích rất ấn tượng”, “bầu” Lực chia sẻ.

Sau 4 năm phát triển, 36 FC Store Detailing của “bầu” Trần Ngọc Lực đã sưu tập được bộ thành tích cực kỳ ấn tượng

+ Vô địch Long Xuyên Premier League S2

+ Vô địch Phú Hoà Premier League S1

+ Á quân S7 Kiên Giang

+ Á quân Cúp Tiệm Vàng Phước Hưng

Có thể nói, “bầu” Lực có sự “quán thông” và hiểu biết về bóng đá phủi miền Tây rất rành, do quãng thời gian 4 năm trời “dài vô tận” dẫn quân đi tranh hùng, so tài ở nhiều vùng đất đất, nhiều giải đấu khác nhau. Bản thân “kinh qua rất nhiều trận mạc” khiến “bầu” Lực có cái nhìn rất cặn kẽ về giải đấu Mansion Sports Cup 2024.

“Trải qua 2 lượt trận đầu tiên, vòng 16 đội và vòng đấu tứ kết trong 2 ngày cuối tuần trước, theo tôi nghĩ, BTC giải - Mansion Sport đã có những thành công bước đầu. Dù đây mới chỉ là giải đấu đầu tay, BTC đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và tiến hành các hoạt động truyền thông, tổ chức sân bãi, quảng bá hình ảnh cực kỳ chỉn chu”.

“Chất lượng giải đấu thì khỏi phải nói, lượng khán giả xem các luồng live-stream bình luận, xấp xỉ 2-3 ngàn người, đỉnh điểm là hơn 4 ngàn người xem cùng một lúc, cho thấy sức hút về chuyên môn của Mansion Sports Cup 2024 rất lớn. Các trận đấu diễn ra, theo thể thức loại trực tiếp, nên rất nhanh và hấp dẫn, người xem trên MXH phản hồi tích cực. Có thể nói, đây là giải đấu lớn nhất mà 36 FC từng được tham gia”.

“Bầu” Lực cũng dành thời gian chia sẻ về kết quả của đội nhà và cục diện thi đấu sắp tới: “Chúng tôi lọt vào vòng bán kết có chút may mắn, khi trận đấu tứ kết đang ở thế giằng co, thì chúng tôi có được bàn thắng quyết định vào phút bù giờ. Đội bóng hiện tại của chúng tôi, ngoài các tên tuổi đã được khẳng định như Capdervilar, Tuấn Vinh, Công Thành, Hải Beck... thì còn có một số anh em chơi lâu năm với nhau và cả cầu trẻ có tiềm năng”.

“Với những giải đấu lớn như Mansion Sports Cup, chấp nhận va chạm ở những vận hội lớn như thế này sẽ giúp ích nhiều cho chuyên môn và cả định hướng tương lai của đội bóng. Các anh em sẽ dần trưởng thành và phát triển sau những giải đấu như thế này. Trong suốt 2 lượt trận vừa qua, tôi đánh giá cao nhất là Tuấn Vinh, Hải Beck và thủ môn Trung Lý Tiểu Long”.

Một pha bóng cứu thua của Trung "Lý Tiểu Long"

Thủ môn xuất sắc nhất VSC-S2, KV miền Nam: “Lý Tiểu Long” Đỗ Văn Trung - “Gã khùng” cô đơn trong khung thành

Tháng 6-2018, trận Chung kết Vietnam Chelsea Fans Cup - KV miền Nam, diễn ra rất là kịch tính giữa CFC Bình Dương và CFC.HCMC, khi đó, CFC.HCMC đang tạm dẫn trước 2-1. Trong một tình huống đá phạt góc, tiền đạo của đội bóng Fan Chelsea Bình Dương bật cao đánh đầu vào góc xa và la lớn: “Đỡ đi”. Nhìn quả bóng găm như đạn bắn vào góc, ai cũng nghĩ tỷ số sẽ cân bằng 2-2. Nhưng không, ở trong khung thành, Đỗ Văn Trung vươn người lao theo, dùng những đầu ngón tay phẩy bóng ra ngoài, và lăn lộn một vòng rồi đứng lên quát trả: “Đỡ nè!”.

“Bầu” Lực cũng đưa ra nhận định ngay trước trận đấu bán kết then chốt: “VN Mobile là một tập thể khá mạnh và đồng đều, họ rất giàu bản sắc địa phương. Tinh thần thi đấu của họ là điều mà 36 FC chúng tôi cần phải học hỏi thêm. Hy vọng rằng, 36 FC - Store Detailing sẽ vượt qua đối thủ để tiến vào Chung kết”, “bầu” Lực tâm sự.

Tin cùng chuyên mục