Thủ môn xuất sắc nhất VSC-S2, KV miền Nam: “Lý Tiểu Long” Đỗ Văn Trung - “Gã khùng” cô đơn trong khung thành

Tháng 6-2018, trận Chung kết Vietnam Chelsea Fans Cup - KV miền Nam, diễn ra rất là kịch tính giữa CFC Bình Dương và CFC.HCMC, khi đó, CFC.HCMC đang tạm dẫn trước 2-1. Trong một tình huống đá phạt góc, tiền đạo của đội bóng Fan Chelsea Bình Dương bật cao đánh đầu vào góc xa và la lớn: “Đỡ đi”. Nhìn quả bóng găm như đạn bắn vào góc, ai cũng nghĩ tỷ số sẽ cân bằng 2-2. Nhưng không, ở trong khung thành, Đỗ Văn Trung vươn người lao theo, dùng những đầu ngón tay phẩy bóng ra ngoài, và lăn lộn một vòng rồi đứng lên quát trả: “Đỡ nè!”.

Một pha bóng cứu thua của Trung "Lý Tiểu Long"
Một pha bóng cứu thua của Trung "Lý Tiểu Long"

Đó là tình huống bước ngoặt của trận đấu. Sau đó, CFC.HCMC tiếp tục có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1, nhờ pha phối hợp phản công ăn ý giữa Đạt đen và Quân khỉ (đang đá cho VIB Sài Gòn ở Vòng chung kết của VSC-S2, sẽ khai diễn tại Hà Nội vào ngày mai, thứ Sáu 16-12). Dù đã tràn lên tiếp tục tấn công ở những phút cuối trận, CFC Bình Dương chỉ có thêm bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, rồi thôi. “Lý Tiểu Long” Đỗ Văn Trung trở thành người hùng của CFC.HCMC!

Đây là chiến thắng đầu tiên của CFC.HCMC trước đội bóng Fan Chelsea “láng giềng”, sau chuỗi trận toàn thua. CFC.HCMC giành quyền lọt vào Vòng chung kết Vietnam Chelsea Fans Cup 2018, Giải đấu mà BTC mời cả các HLV trẻ của Chelsea sang đào tạo cho 3 đội bóng lọt vào VCK, ngoài CFC.HCMC còn có CFC Nghệ An và cả CFC Bắc Giang. Sau đó, cũng với Đỗ Văn Trung trấn giữ yên tâm trong khung thành, CFC.HCMC đã lên ngôi vô địch - với 2 trận toàn thắng vòng tròn…

Đỗ Văn Trung hay được anh em mến gọi là “Lý Tiểu Long”. Gã giỏi võ như Lý Tiểu Long, hay cái cách chụp banh sẵn sàng “nhờn mặt” tiền đạo đối phương nếu bị thách thức? Trung có tâm sự về nguồn gốc biệt danh của mình, khá là buồn cười: “Lúc trước còn trẻ, tôi hơi gầy, để tóc mái ngố và đuôi cá. Em ruột của ông bầu Cà phê phố An Giang nhìn tôi từ phía sau, thấy giống như… Lý Tiểu Long, nên mới hay gọi như vậy. Thế là, cái tên đó gắn liền với tôi đến tận bây giờ!”.

Trung tính hơi “tưng tửng”, gọi thẳng ra là “khùng”. Nhưng có cầu thủ nào chơi ở vị trí thủ môn mà không “bị khùng”? Quan trọng là, “độ khùng ra sao”, có dễ thương hay không?? Không phải tự nhiên, Trung kinh qua rất nhiều đội phủi nổi tiếng ở miền Tây, từ Cà phê phố An Giang nổi tiếng một thời, đến Quế Phát An Giang, và gần đây nhất và nổi bật nhất chính là Bảy Núi FC, đội bóng lấy địa danh ở An Giang làm tên, tập trung toàn các cầu phủi miền Tây miệt vườn nổi tiếng, không hề bị bất cứ điều tiếng gì, lại được tất cả các anh em cầu thủ yêu mến và quan tâm!

Có một câu chuyện khá thú vị, miêu tả về “độ khùng” của Trung “Lý Tiểu Long”. Trong một đám cưới (thật ra là đám nối, tiệc của đàng trai đêm trước đám cưới) được giăng rạp ven đường ở Thị trấn Chợ Mới, trai xinh gái đẹp vừa ca hát tưng bừng, vừa cụng ly bôm bốp. MC chỉnh nhạc của đám mời mọi người tiếp tục lên đăng ký bài hát để chung vui. Trung ngồi kế bên tưng tửng nói: “Hên là tui không đăng ký thôi, chứ đăng ký chắc gì mấy anh biết bấm bài chỉnh nhạc”.

Sẵn bia rượu ở trong người, MC nổi xung: “Anh nói đi, bài gì mà tụi tui không bấm được. Tui không dám nói xa xôi chứ khắp Chợ Mới này, đội của tui phục vụ ca nhạc là số 1 à nha. Anh thích nhạc Hoa lời Việt, nhạc trẻ V-pop, nhạc xưa, nhạc vàng, cả nhạc đỏ cách mạng, tui đều dứt được cho anh hết!”. Trung, khi đó đang thong thả nhấp ly bia, nhấp xong rồi mới nói: “Vậy mấy anh cho tui yêu cầu bài: “Ễnh ương tìm mẹ đi”. Tay MC tái mặt, quay ngoắt người và bỏ đi.

Nhưng phải tận mắt xem Trung trên sân phủi, hoặc bước vào trong sân đối mặt với gã, người ta mới nhận thấy độ khùng đậm chất máu lửa của Trung. Trong bất kỳ trận đấu nào, sẽ có những khoảnh khắc, chỉ còn Trung và tiền đạo đội bạn mặt đối mặt. Hàng thủ của các đội bóng, thậm chí của cả Bảy Núi, có bền vững đến đâu, cũng sẽ đến lúc những đồng đội không thể giúp được cho Trung, chỉ còn chính gã gan lỳ nghiến răng tự giúp bản thân mình, quyết bảo vệ cái khung thành, đôi khi rộng thênh thang và mênh mông diệu vợi, như bảo vệ người bạn gái gã yêu, cô nàng Trần Thị Minh Thư!

Bảy Núi FC, đội bóng mà Trung gắn kết thời gian gần đây - là hiện tượng của phủi sân 7 miền Nam chừng 2 năm trở lại. Đội bóng đúng chất miền Tây của bầu Sự Abramovich, của HLV Iker Minh Trí, nổi tiếng gan góc chai lỳ với những pha ngược dòng ngoạn mục. Họ từng vô địch giải Champions Arena 2021 khi ngược dòng đánh bại Quốc An - Quốc Michel ở TK, lúc đó vẫn đang là 1 tượng đài của phủi Sài Gòn, dù để thua trước 2 bàn những gỡ hòa và thắng trong loạt sút luân lưu, nơi Trung “Lý Tiểu Long” bay nhảy, đối mặt với các chân dứt điểm khét tiếng không sờn lòng…

Đến với VSC-S2 của Khu vực miền Nam, Bảy Núi và Trung “Lý Tiểu Long” vẫn mang chất gan lỳ, độ khùng để đi đến trận đấu cuối cùng của Vòng loại Khu vực, sau khi loại bỏ 2 thế lực “nhất lưu” sân 7 Sài Gòn hiện nay là An Biên FC và Bamboo FC (cũng ngược dòng). Họ lại có màn ngược dòng khi bị dẫn 0-2 rồi gỡ 2-2 trước VIB Sài Gòn trong trận đấu CK, để bước vào loạt sút luân lưu, nơi họ có lợi thế con người là Trung “Lý Tiểu Long”. Trung “Lý Tiểu Long” đã phá được một quả sút của đội bạn, nhưng cũng vì chất “khùng”, gã sút hỏng quả penalty quyết định và Bảy Núi FC xếp Á quân.

Chẳng sao cả, cuộc chơi vẫn tiếp diễn, khi Bảy Núi FC, cùng với VIB Sài Gòn, là 2 cái tên giành quyền lọt vào Vòng chung kết VSC-S2 của Khu vực miền Nam. Họ vừa hạ cánh xuống Hà Nội, trở thành đội phủi sân 7 miền Tây thứ 2, sau Spa Lan Ngọc, góp mặt vào Hệ thống Giải đấu sân 7 toàn quốc của Vietfootball. Hãy cùng chờ xem những chàng trai cây nhà lá vườn miền Tây: Thiện cá chốt, Phương bơ, Quý Kante, Dũng phổi, Trịnh Kiên… và “Gã khùng” Đỗ Văn Trung làm gì ở VCK của VSC-S2. Họ sẽ tiếp tục khiến cho cả nước ấn tượng về bóng phủi sân 7 miền Tây chứ??

Hình ảnh về Trung "Lý Tiểu Long" và các đồng đội Bảy Núi FC

Thủ môn xuất sắc nhất VSC-S2, KV miền Nam: “Lý Tiểu Long” Đỗ Văn Trung - “Gã khùng” cô đơn trong khung thành ảnh 1
Thủ môn xuất sắc nhất VSC-S2, KV miền Nam: “Lý Tiểu Long” Đỗ Văn Trung - “Gã khùng” cô đơn trong khung thành ảnh 2
Thủ môn xuất sắc nhất VSC-S2, KV miền Nam: “Lý Tiểu Long” Đỗ Văn Trung - “Gã khùng” cô đơn trong khung thành ảnh 3
Thủ môn xuất sắc nhất VSC-S2, KV miền Nam: “Lý Tiểu Long” Đỗ Văn Trung - “Gã khùng” cô đơn trong khung thành ảnh 4

Tin cùng chuyên mục