World Cup nữ 2023: Lionesses, xin đừng vấp ngã trước ngưỡng cửa thiên đường

Hậu vệ lâu năm của tuyển Anh, Lucy Bronze chưa bao giờ được dự một trận chung kết World Cup sau khi bị loại ở bán kết 2 lần liên tiếp trên sân khấu toàn cầu. Với cảm xúc thô ráp, cô hy vọng Sư tử cái sẽ không vấp ngã trước cửa thiên đường.
World Cup nữ 2023: Lionesses, xin đừng vấp ngã trước ngưỡng cửa thiên đường

Lucy Bronze thổ lộ trong buổi họp báo ở St. George's Park: “Mọi kỳ World Cup mà tôi tham gia, chúng tôi đều đến rất gần với thành công. Chỉ vì chúng tôi luôn bị loại ở bán kết... Tôi chỉ không thích chuyện phải dừng chân trước ngưỡng cửa vinh quang".

Hậu vệ 31 tuổi hy vọng đây sẽ là năm của tuyển Anh, đội được coi là ứng cử viên sáng giá tại World Cup sau khi vào bán kết 2 kỳ liên tiếp.

Tuyển Anh đứng thứ tư tại World Cup 2019, để thua đội chiến thắng cuối cùng là Mỹ 1-2 trong trận bán kết. Nỗi đau vẫn còn nhức nhối bốn năm sau đó. Chiếc giày bạc World Cup Lucy Bronze cho biết: “Sự khác biệt giữa chúng tôi và tuyển Mỹ vào ngày đọ sức là một quyết định của VAR, một pha cản phá bị phạt đền”.

Lucy Bronze đã có màn ra mắt xuất sắc tại World Cup 2015, ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của đội tuyển Anh trước Canada ở tứ kết, nơi Sư tử cái tiến tới giành tấm huy chương đồng.

"Tôi về nhà với niềm tự hào chưa từng có. Chúng tôi không thắng một trận đấu loại trực tiếp nào tại World Cup cho đến năm 2015. Đó là một khoảnh khắc quan trọng trong sự nghiệp của tôi - ghi bàn và ghi bàn giành chiến thắng.

"Trên phương diện quốc gia, đó là một sự thay đổi lớn đối với bóng đá nữ và đối với đội tuyển về mặt tâm lý".

Lucy Bronze vẫn là hậu vệ xuất sắc bậc nhất thế giới

Lucy Bronze vẫn là hậu vệ xuất sắc bậc nhất thế giới

Lucy Bronze rời Manchester City để sang Barcelona hồi năm ngoái và cô thấy mình đã trưởng thành trong vai trò mới ở Tây Ban Nha. "Vai trò của tôi ở Barcelona khác với khi chơi ở các đội trước. Mọi cầu thủ đều muốn chơi với trái bóng, vì vậy trách nhiệm phòng ngự đổ dồn lên đầu tôi nhiều hơn so với ở những CLB khác".

"Nó đã cho tôi một cái nhìn khác về cách chơi bóng đá".

Lucy Bronze cho biết cô và Keira Walsh (đồng đội ở Barcelona) đã thấm nhuần "một loại tiêu chuẩn khác chưa từng có ở trại tập huấn tuyển Anh. Không nhất thiết là phong cách chơi mà là sự kỳ vọng và chất lượng mà bạn mong đợi từ một đội bóng có khả năng giành được các danh hiệu và chơi với những cầu thủ giỏi nhất thế giới”.

Sư tử cái sẽ mở màn World Cup trước tân binh Haiti vào ngày 23-7 và hy vọng sẽ quên đi một số kết quả đáng thất vọng gần đây. Sau chuỗi trận đáng kinh ngạc với 30 trận bất bại, trong đó chỉ có 5 trận hòa, tuyển Anh đã không thắng trong 3 trận gần nhất, thua Australia 0-2 và để tân binh World Cup Bồ Đào Nha lẫn nhà vô địch Olympic Canada cầm hòa 0-0.

Tin cùng chuyên mục