West Ham – Man United: David Moyes muốn lập hattrick sân nhà trước Quỷ đỏ

Bầm dập ở Champions League, Ole Solskjaer giờ hy vọng có thể quật ngã West Ham để kéo dài kỷ lục thắng 8 trận liên tiếp ở Premier League. Nhưng đánh bại đội quân đang sung sức của David Moyes lúc này là chuyện ‘nói dễ hơn làm’.
Marcus Rashford tranh bóng với hậu vệ West Ham
Marcus Rashford tranh bóng với hậu vệ West Ham

Trước chuyến hành quân đến West Ham, HLV Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer cho biết việc lọt vào top 4 Premier League sẽ là một động lực cho đội bóng vừa để thua thất thần 1-3 trước PSG. Từ triển vọng ‘bỏ túi’ suất vào vòng knoch-out, Man United giờ đối mặt với nguy cơ bị loại sớm khỏi Champions League nếu không giành điểm trên sân Leipzig. 

Man United cần  một chiến thắng để lấy lại tinh thần cho cuộc sát hạch cuối cùng ở Champions League. Và thách thức của họ là thắng trên sân West Ham, nơi họ đã thua trong 2 lần viếng thăm gần nhất. Nhưng Solskjaer nói trong buối họp báo đêm qua: "Tất nhiên chúng tôi có một chút bầm dập và thất vọng sau đêm thứ Tư nhưng hy vọng sẽ sẵn sàng trở lại vào ngày mai. Với giai đoạn tập huấn đầu mùa ngắn ngủi như vậy, việc có thể tiến gần hơn đến đỉnh cao sẽ là một thành tích tuyệt vời vào thời điểm này nhưng mùa giải còn dài và còn nhiều thứ để định đoạt. Chúng tôi đã cho thấy sự ổn định tuyệt vời trên sân khách gần đây, những chiến thắng kỳ diệu và hy vọng chúng tôi có thể tiếp tục điều đó".

Chiến thắng một đội bóng đang có phong độ cao như West Ham có thể đưa Man United vào tốp 4, một kết quả đầy ấn tượng sau bước khởi đầu mùa giải không ổn định. Man United đã thắng liền 3 trận, hiện đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, kém đội xếp thứ 4 là Leicester 2 điểm nhưng vẫn còn 1 trận chưa đá.

Solskjaer đang chờ xem liệu Marcus Rashford có đá được hay không sau khi tiền đạo này bị thay ra vì chấn thương vai vào thứ Tư. "Marcus đã tập luyện sáng nay, không hoàn toàn nhưng cậu ấy đã tham gia cùng nhóm. Cậu ấy đang được điều trị và hy vọng sẽ theo đội đến London”.

Solskjaer rất mong được nghe những tiếng hô vang của người hâm mộ lần đầu tiên kể từ tháng 3, khi Covid-19 buộc phải đóng cửa Premier League trong 3 tháng. Chỉ 2.000 người hâm mộ West Ham sẽ được phép vào sân vận động London do các hạn chế của Covid-19 trong khi bản thân Man United chưa thể tiếp đón khán giả ở Old Trafford vì thành phố Manchester đang bị hạn chế nghiêm ngặt hơn. "Tất nhiên Man United sẽ không có người hâm mộ của mình ở sân London nhưng chúng tôi sẽ phải dùng năng lượng hoặc phát huy sức mạnh của giới mộ điệu quê nhà bằng cách thi đấu với tư tưởng là mình không thể khiến các fan của mình nổi giận". 

Nhưng London Stadium là nơi Man United đã phơi áo trong cả 2 lần viếng thăm gần nhất và HLV David Moyes hy vọng thắng lần thứ 3 để hoàn thành hattrick trước đội bóng cũ. West Ham chưa thắng Man United 3 lần liên trên sân nhà kể từ sau chiến tích hồi năm… 1977. Họ cũng chưa bao giờ chơi hay như lúc này khi mở tỷ số trong 5 trận Premier League liên tiếp. Và sau 3 chiến thắng tiếp nối, Moyes cũng không giấu tham vọng to lớn được chen chân vào tốp 4. 

David Moyes tiết lộ là 2 tuần trước, HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson đã nhắn tin khen ngợi thành tích mà ông tạo dựng ở West Ham và nhà cầm quân 57 tuổi này cho thấy quyết tâm chứng tỏ bản lĩnh của mình trước ‘đàn em’ Ole Solskjaer.

Edinson Cavani có thể sẽ lần đầu tiên đá chính ở Premier League và sẽ đe dọa khung thành của West Ham. Người ta chợt nhớ câu chuyện của 7 năm trước khi Moyes đã từ chối tuyển mộ Edinson Cavani. Ông giải thích: “Tôi nhớ lúc đó đã nói chuyện với người đại diện của Cavani. Nhưng vấn đề tôi gặp phải là trong đội đang có Robin van Persie, Wayne Rooney, Chicharito (Javier Hernandez), những người đang chơi tốt và nhiều cầu thủ trẻ đang lên chân”.

Dự đoán: West Ham – Man United  1-1

Tin cùng chuyên mục