Trái bóng tròn gắn kết tình đồng hương Quảng Trị

Dưới cái nắng oi ả khi tiết trời TPHCM sắp vào hạ, trên sân H2 - Tân Sơn (quận Tân Bình) đặt cạnh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đông đảo người con Quảng Trị xa quê có mặt từ rất sớm, trên nét mặt lộ rõ sự háo hức và đợi chờ cho buổi lễ khai mạc Cúp bóng đá sân 7 lão tướng Quảng Trị tại miền Nam năm 2023.
Các “lão tướng” Quảng Trị đến với ngày hội bóng đá đồng hương với tinh thần “chơi để tận hưởng”.
Các “lão tướng” Quảng Trị đến với ngày hội bóng đá đồng hương với tinh thần “chơi để tận hưởng”.

Còn các cầu thủ, họ đến với giải đấu với đúng tinh thần đồng hương, cùng nguồn cảm hứng “chơi để tận hưởng”. Chạm đến cái ngưỡng tứ tuần, nhưng đôi chân của các cầu thủ vô cùng thanh thoát. Giới mộ điệu đã không ngớt những tràng pháo tay tán thưởng sau những pha xử lý đầy tinh tế, mềm mại từ người chơi. Chính niềm đam mê mãnh liệt cùng trái bóng tròn giúp các lão tướng đánh bại đối thủ thời tiết nắng nóng, duy trì một nền tảng thể lực vô cùng tuyệt vời. “U40 như tôi, mà có được sân chơi lão tướng để thắt chặt tình đồng hương, thỏa mãn niềm đam mê như vậy hiếm lắm!”, anh Trương Đình Hiếu, sống ở quận 4 (TPHCM), nhưng gốc Quảng Trị chia sẻ.

Bắt đầu từ chiều 9-4 và được khép lại bằng trận chung kết dự kiến lăn bóng vào ngày 23-4, sân chơi dành cho các cầu thủ sinh năm 1985 trở về trước của Quảng Trị quy tụ 8 đội bóng, trong đó có đương kim vô địch Đông Hà FC, sẽ hằng tuần đáp chuyến bay từ ngoài quê vào TPHCM để chung vui cùng giải đấu. Mới tuổi lên 2, nhưng Cúp bóng đá lão tướng Quảng Trị tại miền Nam đã đón nhận sự ủng hộ rất lớn từ nhiều nhà tài trợ. Nhìn cái background “chi chít” khoảng chục cái logo của các thương hiệu, nhãn hàng, với Nguyên Thịnh Phát là nhà tài trợ chính, người viết mới cảm nhận rõ sự chuyên nghiệp, tổ chức bài bản của cộng đồng yêu bóng đá phong trào ở xứ này.

Ban tổ chức cùng nhà tài trợ chụp hình lưu niệm với đại diện các đội tham dự giải

Ban tổ chức cùng nhà tài trợ chụp hình lưu niệm với đại diện các đội tham dự giải

“Mục đích của giải đồng hương nào cũng luôn đề cao tôn chỉ giao lưu, kết nối tình đồng hương. Thông qua cuộc gặp mặt này, mà những người con Quảng Trị xa quê chưa gặp thuận lợi trong cuộc sống sẽ có dịp được chia sẻ. Đồng hương sẽ trở thành sự đồng điệu để họ có thể cảm thông, từ đó giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Mặt khác, trong 3 năm dịch, các sân chơi đồng hương của Quảng Trị có giải thì được tổ chức, có giải không. Chúng tôi muốn giải lão tướng này làm chân tiền, để sân chơi đồng hương của Quảng Trị trong năm 2023 và tương lai được tổ chức bài bản và chuyên nghiệp. Từ đó, sẽ lan tỏa hình ảnh của người con Quảng Trị đến với mọi miền Đất nước”, ông Nguyễn Đặng Ân, Trưởng Ban tổ chức Cúp bóng đá Lão tướng Quảng Trị chia sẻ.

“Lan tỏa hình ảnh người con Quảng Trị”, đó là một trong những thông điệp của ban tổ chức. Vì thế, sân chơi năm nay cho phép các đội đăng ký tối đa 3 ngoại binh, vốn là những người không có nguyên quán/hộ khẩu thường trú Quảng Trị. Trong đó, danh thủ Nguyễn Hồng Sơn đã xác nhận trở thành “đại sứ” của sân chơi này.

Cựu tuyển thủ Phan Thanh Giang, nhà vô địch AFF Cup 2008, tham dự Cúp bóng đá lão tướng Quảng Trị tại miền Nam với tư cách "ngoại binh". ẢNH: TRỌNG LUÂN.

Cựu tuyển thủ Phan Thanh Giang, nhà vô địch AFF Cup 2008, tham dự Cúp bóng đá lão tướng Quảng Trị tại miền Nam với tư cách "ngoại binh". ẢNH: TRỌNG LUÂN.

Quảng Trị chưa có đội bóng chuyên nghiệp, nhưng phong trào bóng đá ở xứ này phát triển như “vũ bão”. Cầu thủ xứ 74 anh hùng này thì có mặt đầy đủ ở các hệ sinh thái bóng đá Việt, từ sân chơi chuyên nghiệp, quốc gia đến những đấu phong trào. Cầu chuyên thì có Trương Văn Thái Quý từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân Giải U23 châu Á - Thường Châu 2018 và đang là thành viên của Hà Nội FC, hay Hồ Minh Dĩ “sắm vai” quân bài tẩy của HLV Chu Đình Nghiêm tại Hải Phòng.

Địa hạt phong trào, “Vua phủi” Capdervilar (Nguyễn Văn Cáp) chính là niềm tự hào của bóng đá phong trào của xứ này, bên cạnh Hoàng “Cao”, Bảo “Lép”, Thịnh “Messi” đã và đang là thần tượng của nhiều bạn trẻ. Còn về độ chơi, các ông bầu, bà bầu xứ này không hề thua kém tỉnh/thành bạn. Kể ra thì có bầu Tư Lửa (Tư Lửa Cửa Tùng), bầu Biên (HT Jean), bầu Thông (Nam Dương FC), bầu Luân “Sư thầy” (Cửa Tùng Vĩnh Quang)... chỉ cần nghe danh thôi cũng nhận được sự cả nể từ sới phủi Trung Trung bộ vào tận miền Nam. Các giải đấu của địa phương, từ Đông Hà League, đến những sân chơi đồng hương ở 2 miền Bắc - Nam được tổ chức chuyên nghiệp, quy củ nhưng ấm áp tình người.

Như một CĐV đã “luống tuổi” đến xem Cúp bóng đá lão tướng Quảng Trị tại miền Nam 2023 chia sẻ bằng chất giọng Quảng Trị đặc sệt: “Ước chi ngoài tôi có đội banh chuyên nghiệp, để người dân tuần mô cũng kéo nhau lên Đông Hà xem, cổ vũ thì vui hè! Bóng đá Quảng Trị chỉ thiếu mỗi điều ni”.

Tin cùng chuyên mục