Ronaldo ca ngợi đêm ‘kỳ diệu’ ở Old Trafford

Cristiano Ronaldo thừa nhận cảm giác thật "kỳ diệu" khi được trở lại Nhà hát của những giấc mơ  để ghi cú đúp trong chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Newcastle.
Ronaldo đã làm Old Trafford sôi động như thuở xưa
Ronaldo đã làm Old Trafford sôi động như thuở xưa

Siêu sao người Bồ Đào Nha đã trở lại sau 12 năm để khoác chiếc áo số 7 nổi tiếng của Man United tại Old Trafford. Anh đã ghi dấu ấn bằng chính phong cách của mình để giúp đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer giành chiến thắng 4-1 một cách thoải mái.

Ronaldo viết trên mạng xã hội: “Việc tôi trở lại Old Trafford chỉ là một lời nhắc nhở ngắn gọn về lý do tại sao sân vận động này được gọi là Nhà hát của những giấc mơ.

"Đối với tôi, đó luôn là một nơi kỳ diệu, nơi bạn có thể đạt được mọi thứ mà bạn hướng đến.

"Cùng với tất cả các đồng đội và với sự ủng hộ tuyệt vời mà chúng tôi luôn nhận được từ khán đài, cả đội đối mặt với con đường phía trước với sự tự tin và lạc quan rằng chúng tôi sẽ cùng nhau ăn mừng vào cuối mùa.

"Tự hào được trở lại Man United và chơi ở Premier League một lần nữa, nhưng trên hết, rất vui khi được giúp đỡ đội bóng!

"Tiến lên, Quỷ đỏ!"

Ronaldo ca ngợi đêm ‘kỳ diệu’ ở Old Trafford ảnh 1
Man United đã gây ra một cuộc khuấy đảo tuyệt vời vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè khi lôi kéo siêu sao từng thắng Quả bóng vàng 5 lần rời khỏi Juventus và giúp anh thoát khỏi nanh vuốt của đối thủ truyền kiếp Manchester City.

HLV Ole Solskjaer tin tưởng tiền đạo 36 tuổi sẽ gây ấn tượng ngay từ đầu trong trận gặp Newcastle và niềm tin đó được đền đáp bằng pha ‘ăn cắp trứng gà’ để mở tỷ số trước khi CR7 bứt phá qua hậu vệ để ghi bàn thứ 2 cho riêng mình.

Solskjaer nói với Sky Sports sau trận đấu: “Cristiano Ronaldo đã phát triển thành một tay săn bàn tuyệt vời.

"Cậu ấy đã chơi một trận đấu rất hay. Cậu ấy chạy chỗ và phối hợp tốt".
Khi được hỏi liệu có bao giờ ông chọn lựa việc loại Ronaldo ra khỏi đội hình xuất phát hay không, HLV người Na Uy nói: "Không. Tất nhiên là không. Đây là những gì cần biết về Cristiano Đây là một ngày để mọi người tận hưởng".

Chiến thắng 4-1 của Man United đã đưa họ lên ngôi đầu bảng Premier League, với Bruno Fernandes và Jesse Lingard tham gia vào bảng tỷ số cùng với Ronaldo. Hai ngôi sao người Bồ Đào Nha đã thắp sáng Old Trafford và mang đến hy vọng mới cho khán giả rằng thời gian chờ đợi 5 năm để có được những chiếc cúp bác có thể kết thúc vào năm 2022.

Ronaldo ca ngợi đêm ‘kỳ diệu’ ở Old Trafford ảnh 2 Ronaldo ăn mừng bàn thắng của Bruno Fernandes
Solskjaer vẫn không quá lạc quan, nhưng ông rất vui khi thấy bầu không khí được cải thiện ở Manchester. Ông nói về tiềm năng trong mối quan hệ đối tác giữa Fernandes và Ronaldo: "Những cầu thủ giỏi luôn có thể chơi cùng nhau. Họ tôn trọng lẫn nhau và cùng chơi cho Bồ Đào Nha.

"Còn quá sớm để dự đoán Man United sẽ đi đến đâu. Chúng ta phải duy trì phong độ và chờ xem mình sẽ chạm đích ở đâu.
"Bầu không khí đã thay đổi. Vài tháng trước, bạn không nghĩ sẽ thấy được bầu không khÍ sôi động thế này. Đây là điều mà cac fan Man Utd rất thích".

Tin cùng chuyên mục