Roland Garros: Alexander Zverev thiết lập lại cảm xúc sau khi thắng Rafael Nadal, Novak Djokovic cũng vào vòng 3

Thiết lập lại cảm xúc sau chiến thắng thuyết phục Rafael Nadal, Alexander Zverev (Đức, hạng 4 ATP) tiếp tục vượt qua David Goffin (Bỉ, hạng 115 ATP) cũng sau 3 ván đấu với điểm số 7-6 (7-4), 6-2, 6-2; giành quyền vào vòng 3. Trong trận đấu đáng chú ý khác của giải đơn nam, Novak Djokovic cũng thắng.

Zverev tiếp tục giành chiến thắng
Zverev tiếp tục giành chiến thắng

Zverev thắng dễ Goffin trong khi vẫn còn cảm giác “vấn vương” về Nadal. Anh chia sẻ sau trận đấu chỉ dài 2 giờ 25 phút đồng hồ: “Khi có kết quả bốc thăm, điều duy nhất mà cả thế giới quần vợt nhắc đến chính là trận đấu đó (trận đấu giữa anh với Nadal)”.

“Anh ấy đã vô địch giải đấu này những 14 lần, vì thế, anh rất ấy xứng đáng với một sự tôn trọng và danh tiếng, cũng như tất cả những sự công nhận anh ấy đã đạt được. Vì thế, sau khi đánh bại anh ấy, tôi có cảm giác như là mình đã vô địch, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là vòng 1 mà thôi”.

“Bạn phải hoàn toàn tập trung trong 2 tuần lễ nữa, và tôi rất vui khi mình đã có thêm 2 ngày nghỉ để chuẩn bị về mặt cảm xúc. Tôi phải ổn định bản thân, quay lại làm việc và chơi phong độ thật là hay ho. Tôi đặc biệt hạnh phúc với trình độ thi đấu hiện tại”

Thắng Nadal luôn là thứ cảm giác rất lâng lâng. Djokovic hiểu rõ điều này và ngày xưa, Robin Soderling cũng biết về chuyện này! Tuy vậy, nó không khác gì “thuốc độc”, vì sau khi thắng Nadal, bạn dễ sa vào thứ suy nghĩ hoang đường, khó tập trung với hiện tại.

Soderling sau chiến thắng trước Nadal không thể làm gì hơn dù lọt vào 2 trận chung kết liên tục; thậm chí thua thảm Nadal ở chung kết Roland Garros 2010. Djokovic từng thắng Nadal ở Roland Garros 2015, rồi phần nào mất tập trung để thua Stan Wawrinka ở chung kết.

Đây là điều Zverev nên học hỏi, thiết lập lại cảm xúc của bản thân, vì Nadal ở thời điểm này không phải là “chốt chặn cuối cùng”. Phía trước của tay vợt người Đức gốc Nga vẫn còn rất nhiều chông gai và gian khó!

Trước mắt, Zverev sẽ phải tìm cách duy trì trạng thái tốt nhất trước đối thủ ở vòng đấu tiếp theo - Tallon Griekspoon (Hà Lan, hạng 25 ATP), người đã thắng Luciano Darderi (Italia, hạng 40 ATP) với điểm số 7-6 (7-2), 6-3, và 6-3 ở trong một trận đấu vòng 2 khác.

Trong khi đó, Djokovic cũng giành vé vào vòng 3. Tay vợt số 1 thế giới người Serbia vượt qua Roberto Caballes Baena (Tây Ban Nha, hạng 63 ATP) với điểm số áp đảo 6-4, 6-1, 6-2 chỉ sau 126 phút đồng hồ. Trận đấu diễn ra như một “cữ dợt” với Djokovic.

Tất nhiên, trong ván đấu đầu tiên, không có gì là dễ dàng. Đối thủ người Tây Ban Nha đã bất ngờ thắng break-point ngay trong game đấu mở màn. Rất may, ngay sau đó, Djokovic đã bẻ lại game giao bóng của đối thủ, cân bằng điểm số 1-1 nhanh chóng.

Đến game đấu thứ 10, khi Baena cầm giao bóng, Djokovic trả giao bóng rất lợi hại để vượt lên dẫn 30-15 rồi 40-15 trước khi thắng break-point, và cũng là set-point ngay cơ hội đầu tiên. Từ đó trở đi, anh nắm quyền chủ động trong 2 ván còn lại.

Với trận đấu được một số người miêu tả là: “Trận đấu hay nhất đến thời điểm này của mùa giải 2024 với Djokovic”, anh đã lọt vào vòng 3 của giải đơn nam Roland Garros 2024. Đây là lần thứ 19 Djokovic lọt vào đến vòng 3 giải đấu tại Paris, trong... 19 lần tham dự.

Djokovic 01.jpg
Djokovic lọt đến vòng 3 trong cả 19 lần tham dự

Anh cũng đã đạt cột mốc 94 trận thắng tại French Open. Nên nhớ, Djokovic còn lâu mới đạt trạng thái “đỉnh phong”, và còn khá xa mới đạt được mức khả năng lý tưởng mà anh có thể mong đợi. Nhưng lại một lần nữa, anh bộc lộ bản lĩnh và sự nguy hiểm của mình!

Tin cùng chuyên mục