

Cuối cùng thì phép màu đã không xảy ra. Wimbledon 2022 không phải là Roland Garros hồi 2 tháng trước. Và Rafael Nadal ngày hôm nay cũng không phải là Rafael Nadal hừng hực khí thế hồi tháng 5, đạp bằng mọi trở ngại, vượt qua mọi khó khăn, với tình trạng chấn thương rất “vừa phải”. Nadal ngày hôm nay đã đạt đến “cực hạn” của mình, sau trận thắng 5 ván chật vật trước Taylor Fritz.
Trong thể thao, trong quần vợt, người thắng là người chiếm lấy tất cả, kẻ thua cuộc sớm muộn “cũng sẽ bị lãng quên”. Trong cuộc sống bình thường, kẻ có thực lực sẽ có tiếng nói quyết định. Đó là lý do, thông điệp ủng hộ Ukraine do “Nữ hoàng tối thượng” Iga Swiatek đưa ra sau khi cô thắng 35 trận đấu liên tiếp và đăng quang ngôi vô địch Roland Garros lần thứ 2, chính là thứ thông điệp mạnh mẽ nhất!
Một Alexander Zverev “bị chấn thương rất nghiêm trọng” đã mở đường để Rafael Nadal lọt vào chơi trận chung kết Roland Garros 2022 “khá dễ dàng”. Tay vợt người Đức gốc Nga dính chấn thương mắt cá nặng sau khi trượt ngã vì đeo bóng. Anh này đã phải rời sân với cặp nạng trên tay khi trận đấu đang có điểm số rất căng là 7-6 (10-8) và 6-6 (0-0). Nadal không phải căng sức ở bán kết sẽ đấu với Casper Ruud còn non kém kinh nghiệm trong trận đấu chung kết.
Nghiền bẹp đối thủ người Nga Daria Kasatkina với điểm số áp đảo 6-2, 6-1 chỉ sau 64 phút tranh tài, “Nữ hoàng tối thượng” Iga Swiatek tiếp tục thể hiện phong độ “hủy diệt” phần còn lại của thế giới. Đây là trận thắng thứ 34 liên tiếp của cô gái quê ở Warsaw. Kết quả này giúp Swiatek lọt vào trận chung kết thứ 6 liên tiếp, và cũng sẽ là trận chung kết Roland Garros thứ 2 trong sự nghiệp của cô!
Casper Ruud đang có những thời khắc thăng hoa nhất sự nghiệp khi đánh bại Holger Rune (Đan Mạch) 6-4, 1-6, 7-6 (7-2), 6-3. Trận toàn thắng thứ 4 của Ruud trước tay vợt có cái tên đầy đủ là Holger Vitus Nødskov Rune, đã giúp anh lọt vào bán kết của Roland Garros lần đầu tiên trong đời. Rudd đang tiếp tục là “niềm tự hào” của cả đất nước Na Uy.
Đánh bại “đại kình địch” Novak Djokovic 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (7-4) ở “Chương thứ 59” trong cuộc tranh đấu truyền kỳ với đối thủ người Serbia, Rafael Nadal đã rút ngắn tỷ số đối đầu trực tiếp xuống còn 29-30. Với kết quả này, Nadal thẳng tiến vào bán kết Roland Garros 2022 và sẽ đấu với Alexander Zverev. Nadal cách rất gần với chiến tích 14 lần đăng quang French Open, cũng sẽ là sở hữu 22 danh hiệu Grand Slam đình đám.
Bộ đôi “Chiến binh Vking” - Casper Ruud (Na Uy) và Holge Rune (Đan Mạch) - tiếp tục thăng hoa ở Roland Garros 2022. “Người hùng của làng quần vợt Na Uy” đã loại bỏ Hubert Hurkacz (Ba Lan) với điểm số 6-2, 6-3, 3-6, 6-3; trong khi đó, tay vợt có cái tên đầy đủ là Holger Vitus Nødskov Rune bất ngờ đả bại Ứng viên Stenafos Tsitsipas với điểm số 7-5, 3-6, 6-3, 6-4.
Rafael Nadal đã nhọc nhằn “vượt qua cửa ải” mang tên Felix Auger-Aliassime sau 5 ván đấu kịch tính 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Đó là trận đấu mà Nadal phải ra sân chống lại một đối thủ trẻ ngập tràn năng lượng, lại là đệ tử của chú ruột và cũng là “cựu sư phụ” của anh - ông Toni Nadal. Ngoài ra, Nadal cũng phải vất vả vượt qua tình trạng chấn thương và sức khỏe của mình…
Giành chiến thắng “báo thù” trước Sebastian Korda (Mỹ) với điểm số 6-4, 6-4, 6-2, “King” Carlos Alcaraz đã trở thành tay vợt trẻ tuổi nhất lọt vào vòng 16 (vòng 4) của Roland Garros 2022 sau 16 năm. Nhưng chắc chắn, với chàng trai 19 tuổi quê ở El Palmar, anh không chỉ muốn có một thành tích “đơn giản” kiểu như vậy…
Trong khi những tay vợt hàng đầu thế giới đang đấu với nhau để tìm ra Kẻ mạnh nhất ở Roland Garros 2022, thì Bernard Tomic và Nick Kyrgios đang đấu với nhau để tìm ra Kẻ giành chiến thắng trong “Trò chơi con nít” trên mạng xã hội. Cuộc chiến giữa 2 gã trai “con nít” của làng quần vợt Úc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và có thể sẽ phải phân định thắng thua bằng một trận đấu quần vợt trị giá 1 triệu USD, không loại trừ khả năng… đấu cả quyền Anh!
Dù được đánh giá rất cao, thuộc tốp 5 Ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch đơn nam của Roland Garros 2022, nhưng không có gì bảo đảm cả Carlos Alcaraz lẫn Alexander Zverev không gặp các trở ngại gian khó, thậm chí bị loại sớm tại Grand Slam trên mặt sân đất nện năm nay. Cả 2 vừa “thoát khốn” sau các trận đấu dài 5 ván kiểu marathon nghẹt thở…
Quyết định cấm các tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon của All England Club gây ra bao nhiêu tranh cãi trong giới chuyên môn, giới mộ điệu, thì quyết định của ATP và WTA biến Wimbledon trở thành “Grand Slam 0 điểm” đang khiến cho các tay vợt Ukraine phẫn nộ. “Mỹ nữ 19 tuổi quê ở Kiev”, cô Marta Kostyuk vừa khóc đầy thổn thức khi nói về chuyện này…
Sau “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem, lại thêm một tượng đài khác ở Roland Garros sớm bị loại. Đó chính là Stan Wawrinka. Tay vợt người Thụy Sỹ - từng đăng quang French Open hồi năm 2015 - đã để thua Corentin Moutet dù đã thắng trước ván mở màn. Kết quả thua 6-2, 3-6, 7-6 (2-7) và 3-6 được chính Wawrinka miêu tả là: “Lăng kính soi chiếu tôi đang đứng ở đâu”.
Thế giới này là quá nhỏ bé, thật sự là không đủ cho 3 Con Cọp mạnh ở cùng một nhánh thăm tại Roland Garros - French Open 2022. Sự khốc liệt của lá thăm, sự kém may mắn của số phận đã “dẫn lối” để Rafael Nadal - Novak Djokovic - và Carlos Alcaraz, 3 ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch đơn nam ở Grand Slam tại Paris năm nay, sớm gặp nhau ở tứ kết và bán kết…
Ở trong lứa “Next Gen”, Daniil Medvedev đã vô địch Grand Slam, Alexander Zverev đã vô địch ATP Finals, nhưng có một thứ mà cả 2 tay vợt này đều không thể làm được: Đăng quang ngôi vô địch trên mặt sân đất nện tại giải đấu Monte Carlo Masters, và bảo vệ thành công danh hiệu vào năm sau. Mà đó lại là điều Stefanos Tsitsipas vừa làm được!
Hai tay vợt vốn là “Nhà Vua mới” và “Cựu Nhà Vua” của ATP, Daniil Medvedev và Novak Djokovic, hiện đang là “đối tượng chú ý sát sao” của truyền thông phương Tây. Nhất cử nhất động của 2 anh này luôn bị soi rất kỹ, khi Medvedev là người Nga và thể thao Nga đang bị tẩy chay trên diện rộng vì tình hình chiến sự tại Ukraine, trong khi đó, Djokovic vẫn khăng khăng không chịu tiêm vaccine phòng dịch Covid-19.
Novak Djokovic vừa lên tiếng xác nhận trên tài khoản Twitter của mình rằng, anh sẽ tham dự Olympic Tokyo 2020, trong bối cảnh cả Roger Federer lẫn Rafael Nadal đều quyết định rút lui để chuẩn bị tối đa cho giai đoạn nửa cuối mùa giải sân cứng. Như vậy, xét về mặt lý thuyết, đối thủ lớn nhất có thể cạnh tranh tấm HCV đơn nam cùng với Djokovic chính là… Andy Murray.
Trong “Bộ 3 Titan”, nếu như Roger Federer luôn là người được yêu mến nhất, Rafael Nadal là người được cảm phục nhất, thì tình cảm mà người hâm mộ, đặc biệt các CĐV mê quần vợt của phương Tây, dành cho Novak Djokovic, luôn là thứ gì đó khá mập mờ. Rất nhiều còn người công khai ghét bỏ anh. Nhưng sao cũng được, với ngôi vô địch Roland Garros - French Open 2021, thì “Nhà Vua ATP” lại tiếp tục xây chắc một địa vị rất riêng của mình, một vị thế “độc nhất vô nhị”.