Miami Open: Aryna Sabalenka sẵn sàng thách thức Ngôi số 1 thế giới của Iga Swiatek

Không tốn quá nhiều thời gian để Aryna Sabalenka xác lập mục tiêu mới nhất của mình sau khi giành được danh hiệu Grand Slam đầu tay. Dành vài ngày để ăn mừng ngôi vô địch ở Úc mở rộng hồi tháng Giêng, tay vợt nữ người Belarus nhanh chóng quay trở lại tập luyện - và tập trung cho mục tiêu mới: Ngôi số 1 thế giới...
Sabalenka ở Miami Open
Sabalenka ở Miami Open

Khác với một số tay vợt khác, những người mất động lực, thậm chí mất cả tinh thần sau khi hoàn thành ước mơ cả đời người khi đăng quang tại một giải đấu đình đám, Sabalenka đã cho biết, việc sớm xác định mục tiêu theo đuổi Ngôi số 1 thế giới trên Bảng điểm xếp hạng của WTA giúp cô duy trì động lực và tinh thần riêng bản thân mình.

“Đó vốn là một khoảnh khắc tuyệt vời, nhưng đã đến lục phải đi tiếp. Đó là một giải đấu khác, không phải là mục tiêu duy nhất. Dĩ nhiên, tôi muốn là Số 1 thế giới, và tôi cũng muốn giành thêm các danh hiệu Grand Slam, đó là chuyện bình thường. Tôi nghĩ ai trong số chúng ta cũng muốn làm được như vậy. Có thể, đó là lý do tại sao mục tiêu này giúp tôi tập trung, tiếp tục làm việc và đơn giản duy trì năng lực bản thân tốt nhất mỗi ngày”.

Sabalenka vừa mới đánh bại Shelby Rogers (Mỹ, hạng 42 WTA) với điểm số 6-4 và 6-3 để mở màn cho cuộc chạy đua của mình ở Miami Open. Khi mà Iga Swiatek đã rút lui khỏi giải đấu đang diễn ra ở Miami Gardens, đây chính là cơ hội tối ưu để tay vợt 24 tuổi quê ở Minsk (đã trở thành Hạt giống số 1 của giải đấu nhờ vào điều này) bám theo dấu vết của Swiatek trên BXH.

“Ngay vào lúc này, tôi đang cảm thấy rất tốt. Tôi sẽ cố gắng khắc phục vấn đề và sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Đây chắc chắn là một trận đấu rất khó khăn. Tôi cảm thấy siêu hạnh phúc vì có chút chật vật nơi cẳng chân của mình nhưng vẫn có thể kết thúc trận đấu chỉ sau 2 ván đấu”, Sabalenka nói về trận đấu nơi cô bị dẫn 1-3 trong ván đấu thứ 2 nhưng đã thắng ngược 5 game cuối cùng và giành chiến thắng chung cuộc.

Con đường tranh đấu giành Ngôi số 1 thế giới đang trải ra khá là thuận lợi ngay phía trước Sabalenka. Trong khi Swiatek phải bảo vệ hơn 4.000 điểm số trong 3 tháng sắp tới, do cô có chuỗi trận thắng liên tiếp suốt từ Miami Open, Stuttgart Open, Italian Open, rồi cả Roland Garros (tổng cộng 37 trận thắng liên tiếp), thì Sabalenka chỉ phải bảo vệ 860 điểm. Đặc biệt, xuyên suốt kỳ Indian Wells và Miami Open, Sabalenka chỉ phải bảo vệ 20 điểm.

Khi đuổi theo Swiatek, Sabalenka biết rằng, Ngôi số 1 thế giới sẽ khiến cho một tay vợt trở nên tốt hơn: “Bạn luôn phải tiếp tục cải thiện, học hỏi, bởi vì có rất nhiều tay vợt trẻ đang tràn tới hàng ngày. Vì dụ như Swiatek, cô ấy đã di chuyển tốt hơn. So với trận đấu đầu tiên tôi đối đầu với Swiatek, tôi cảm thấy thể lực chưa thật sự sẵn sàng”.

“Tôi cảm thấy mệt mỏi chỉ sau vài điểm số và đó không phải cách tôi sẽ giành chiến thắng trận đấu. Vì thế, tôi nói chuyện với HLV thể lực của tôi để cải thiện thể lực hơn nữa. Chúng tôi bắt đầu làm việc nhiều hơn và tôi đã cải thiện mặt đó trong lối chơi của mình. Nếu có ai đó đánh bại tôi, tôi sẽ xem lại trận đấu đó, học hỏi bài học từ đó, cải thiện những điều cần thiết và tiếp tục tiến lên”.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Hình ảnh đập vợt phản cảm của Kwon

ASIAD 19: Tay vợt Hàn Quốc đập vợt, từ chối bắt tay đối thủ Thái Lan sau trận thua, cư dân mạng xúi Yubin chia tay anh này

Tay vợt nổi tiếng Hàn Quốc - Kwon Soon Woo (hiện xếp hạng 112 thế giới, từng vươn lên vị trí thứ 52 trên Bảng điểm của ATP) đang là tâm điểm của sự chú ý tại ASIAD 19. Sau khi bất ngờ để thua đối thủ kém danh người Thái Lan - anh Kasidit Samrej (hạng 636 thế giới) - ngay ở vòng 2 của nội dung đơn nam môn quần vợt Á vận hội tại Hàng Châu, Kwon giận dữ dập gãy  vợt của mình và... từ chối bắt tay với đối thủ.

Bóng đá quốc tế

Mikel Arteta phản ứng gì sau khi Man.City bất ngờ thua trận?

Cuối cùng thì mạch thắng của Man.City từ đầu giải đã bị chặn đứng sau thất bại 1-2 trên sân Wolves, và đoàn quân thắng “cú ăn ba” mùa giải vừa qua của Pep Guardiola cũng tự chỉ ra rằng họ không phải là một đoàn quân bất khả chiến bại.