Australian Open: Aryna Sabalenka giành Grand Slam đầu tay sau chiến thắng Elena Rybakina

Trận chung kết đơn nữ giữa 2 tay vợt đến từ những nền quần vợt thuộc Liên Xô cũ: Aryna Sabalenka (Belarus) và Elena Rybakina (người Nga nhập tịch Kazakhstan) đã cho ra kết quả cuối cùng. Sabalenka đã đánh bại Đương kim vô địch Wimbledon với điểm số ngược dòng rất kịch tính sau 3 ván đấu là 4-6, 6-3, và 6-4.
Sabalenka nâng cao chiếc cúp vô địch Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp
Sabalenka nâng cao chiếc cúp vô địch Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp

Như vậy có nghĩa là, sau 2 giờ 28 phút đồng hồ tranh tài căng thẳng, Sabalenka đã đánh bại đối thủ khó nhằn và giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên ở trong sự nghiệp. Đây là một chiến thắng cực kỳ có ý nghĩa dành cho cô nàng mới 24 tuổi quê ở Minsk, người trước đó chỉ có thành tích lọt đến vòng đấu bán kết của Grand Slam là cao nhất.

Trận đấu diễn ra rất kịch tính, đôi khi có tốc độ chóng mặt, hoàn toàn xứng đáng là trận đấu chung kết đơn nữ của đấu trường Grand Slam. Sau khi bỏ lỡ 3 cơ hội thắng match-point đầu tiên, cuối cùng thì, Sabalenka đã tận dụng tốt cơ hội thắng match-point thứ 4, và cũng chính là championship-point. Cô ngã về phía sau, hạnh phúc vỡ òa và nước mắt đong đầy trong đôi mắt. Đây là thời khắc lịch sử - của cuộc đời cô…

Thời điểm quyết định đến cục diện của trận đấu đã diễn ra ở ván đấu thứ 3, khi mà Rybakina cầm giao bóng vào lúc điểm số đang là 3-3. Ở vào thời điểm đó, Sabalenka bắt đầu “xoay bóng” thuận tay gây ra sự khó chịu lớn lao. Các cú thuận tay trả giao bóng, thuận tay đánh phản kích đối thủ của cô, đạt tốc độ rất lớn, trung bình lên đến hơn 123 km/giờ (để so sánh thì, Novak Djokovic và Stefanos Tsitsipas có tốc độ đánh thuận tay trung bình là 128km/giờ)!

Nhờ vậy, Sabalenka đã thắng break-point quan trọng - ở cơ hội thứ 3, để vượt lên dẫn trước với điểm số 4-3. Cô tiếp tục gia tăng cách biệt lên thành 5-3 khi cầm giao bóng ở game đấu thứ 8. Rybakina rút ngắn điểm số xuống còn 4-5 khi cầm giao bóng ở game đấu thứ 9. Để rồi cuối cùng, Sabalenka tận dụng game cầm giao bóng tiếp theo của mình, giành chiến thắng với điểm số 6-4, chấm dứt thời gian chờ đợi danh hiệu lớn.

Ở trên bục nhận giải thưởng, cô đã được nhận lấy chiếc cúp Daphne Akhurst Memorial từ tay của huyền thoại Billie Jean King, Sabalenka chia sẻ ngay sau đó: “Tôi hiện vẫn còn run lẩy bẩy và cực kỳ lo lắng. Đội của tôi, có thể nói là đội hỗ trợ điên rồ nhất ở WTA Tour, tôi có thể nói là như vậy, chúng tôi đã trải qua rất nhiều thời khắc thăng trầm suốt mùa giải vừa qua. Chúng tôi đã làm việc cật lực. Các bạn, các bạn hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này, nó nói về các bạn nhiều hơn là chính bản thân của tôi”.

Kết quả này đưa Sabalenka lên ngôi Hạng 2 WTA. Cô vẫn còn thua “Nữ hoàng tối thượng” Iga Swiatek 4.385 điểm. Nhưng khoảng cách đó, sẽ được lấp đầy nếu Sabalenka thắng thêm các danh hiệu Grand Slam thứ 2, thứ 3… trong khi đó, Swiatek càng lúc càng sa sút và mất tự tin như giai đoạn đầu mùa giải năm nay. Với sự vươn lên của Sabalenka, dự báo WTA Tour sẽ có nhiều biến chuyển trong tương lai tới…

Tin cùng chuyên mục