Laver Cup: Carlos Alcaraz sắm vai chính - Tuyển châu Âu ngược dòng thắng Tuyển Thế giới 13-11

Ngày thi đấu cuối cùng của Laver Cup 2024 đã chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của Carlos Alcaraz. Tay vợt trẻ người Tây Ban Nha sắm vai chính, và giữ vị trí “gánh team” cho các đồng đội khi giành chiến thắng ở cả trận đánh đôi lẫn đánh đơn. Anh đã mang về đến 6 điểm cho Tuyển châu Âu!

Alcaraz và chiếc cúp vô địch Laver Cup 2024
Alcaraz và chiếc cúp vô địch Laver Cup 2024

Xuất hiện ngay ở trận đánh đôi đầu tiên của ngày thi đấu thứ 3, sát cánh cùng Casper Ruud, Alcaraz và tay vợt người Na Uy đã đánh bại bộ đôi phía bên kia Ben Shelton/Frances Tiafoe với điểm số 6-2, 7-6 (8-6); giúp cho Tuyển châu Âu giành 3 điểm đầu tiên, rút ngắn điểm số xuống còn 7-8.

Trong trận đơn đầu tiên của ngày thi đấu thứ 3, Daniil Medvedev lại tiếp tục thể hiện sự “vô dụng” khi để thua Shelton với điểm số 7-6 (8-6), 5-7, 7-10. Đây là trận thua thứ 2 của tay vợt người Nga ở Laver Cup 2024. Tuyển Thế giới lại vượt lên dẫn trước với điểm số 11-7.

Tuy nhiên, ở trong trận đơn thứ 2, Alexander Zverev đã “xuất kích”, đánh bại Tiafoe với điểm số ngược dòng cực kỳ kịch tính là 6-7 (5-7), 7-5 và 10-5. Nhờ có chiến thắng của tay vợt người Đức gốc Nga, Tuyển châu Âu đã rút ngắn điểm số thêm lần nữa, lần này là 10-11.

Mọi ánh mắt, khi đó tập trung vào từng bước chân của Alcaraz, khi anh phải đảm nhận trọng trách của trận đánh đơn quyết định, đối đầu với tay vợt số 1 của Tuyển Thế giới - là Taylor Fritz. Không phụ kỳ vọng của đám đông khán giả tại Nhà thi đấu Uber Arena, Alcaraz chơi rất hay và giành chiến thắng áp đảo 6-2, 7-5. Tuyển châu Âu thắng chung cuộc 13-11.

Đây là ngôi vô địch thứ 5 tại đấu trường Laver Cup của Tuyển châu Âu, nhưng lại mới chỉ là Chiến thắng đầu tiên kể từ năm 2022. Trước đó, Tuyển châu Âu vô địch 4 năm liên tục, kể từ 2017-2021. Laver Cup 2022 và 2023, ngôi vô địch bất ngờ thuộc về Tuyển Thế giới.

Khi được so sánh với thời kỳ đỉnh cao của Roger Federer, gã trai đã từng thắng 4 danh hiệu Grand Slam chia sẻ điều đó là “không thể”: “Tôi còn cách rất xa đẳng cấp đó. Tôi hy vọng sẽ đạt được thứ đẳng cấp đó vào một ngày nào đó, nhưng thật sự là không thể!”.

“Thật là tuyệt vời. Chúng tôi có thể cảm thấy tự hào, tất cả chúng tôi. Tôi thật sự hạnh phúc. Tất cả chúng tôi đã làm rất tốt công việc của mình suốt 3 ngày vừa qua. Đây chính là đỉnh cao. Chúng tôi gần như đã thua cuộc, nhưng Sasha (tên thân mật của Zverev) đã đến với thứ quần vợt thật sự ấn tượng và cho tôi cơ hội giành chiến thắng ở Laver Cup”.

Chỉ mới tham gia Laver Cup lần đầu tiên, nhưng Alcaraz đã ghi dấu ấn đậm nét, và sớm trở thành thủ lĩnh của Tuyển châu Âu với 3 trận thắng và 1 trận thua. Rất có thể, Laver Cup sẽ không còn có sự xuất hiện của Rafael Nadal và Novak Djokovic. Không sao, Alcaraz đã ở đó!

Tin cùng chuyên mục