Laver Cup: Carlos Alcaraz hạnh phúc khi ra mắt giải đấu trước sự chứng kiến của Roger Federer

Carlos Alcaraz có trận đấu đầu tay ở Laver Cup - khi kết hợp với Alexander Zverev - và... đánh thua bộ đôi người Mỹ: Taylor Fritz và Ben Shelton với điểm số 6-7 (5-7), 4-6. Với kết quả này, họ khiến cho Tuyển châu Âu bị tuyển Thế giới gỡ hòa 2-2 trong ngày thi đấu đầu tiên. Nhưng Alcaraz vẫn hạnh phúc.

Alcaraz (trái) và Zverev
Alcaraz (trái) và Zverev

Trước sự chứng kiến của huyền thoại Roger Federer - người đồng sáng lập giải Laver Cup, tại Nhà thi đấu Uber Arena (Berlin), Alcaraz đã có màn ra mắt Giải đấu đồng đội nam nổi tiếng nhất thế giới, khi tham gia trận đánh đôi với tay vợt người Đức gốc Nga - Zverev.

Tuy là kết quả thi đấu không được như ý, trận thua của anh và Zverev trước bộ đôi người Mỹ, khiến cho Tuyển châu Âu bị tuyển Thế giới gỡ hòa 2-2 ở trong ngày thi đấu đầu tiên, Alcaraz vẫn có những trải nghiệm rất tuyệt vời nhất mà trước đây anh chưa từng trải qua...

Fritz vs Shelton 01.jpg
Fritz (phải) và Shelton

Alcaraz chia sẻ trong buổi họp báo sau ngày thi đấu đầu tiên của Laver Cup 2024: “Tôi rất hạnh phúc, vì rằng chúng tôi đã cùng đánh đôi, chúng tôi không thường chơi những trận đấu đôi giống như vậy. Nhưng tôi thật sự hạnh phúc. Tôi rất thích thú về chuyện này!”.

Không chỉ dõi theo đôi chân và đôi tay của “đàn em đồng hương của đại kình địch một thời”, cựu tay vợt từng giành 20 danh hiệu Grand Slam còn dành thời gian bước xuống sân đấu và dành thời gian giao lưu cùng các tay vợt, ngay trước các thủ tục thi đấu đầu tiên.

Nói về sự hiện diện của Federer, người đã ôm và cười với mình, Alcaraz cho biết: “Thật quá tuyệt vời, khi được thi đấu trước sự chứng kiến của anh ấy. Đây là lần đầu tiên Federer đến xem một trận đấu của tôi ở ngoài đời thực, và tôi thật sự hạnh phúc vì anh ấy đã ở đó, các bạn biết đấy, anh ấy ở đó để xem trận đánh đôi của chúng tôi”.

Alcaraz vs Federer 01.jpg
Alcaraz và Federer

Tất nhiên, Alcaraz không hài lòng khi ra mắt Laver Cup bằng một trận thua như vậy. Tuy vậy, chắc chắn gã trai 21 tuổi có quê ở El Palmar sẽ cố gắng rất nhiều khi quay trở lại nội dung đánh đơn sở trường trong ngày hôm nay - đấu với Shelton vào lúc 19 giờ 30 tối nay.

“Anh ấy đã xem tôi đánh đôi, tôi nghĩ tôi cũng đã chơi tốt, nhưng không giỏi bằng khi tôi đấu đơn, tôi đoán là như vậy. Tôi hy vọng sẽ được trông thấy anh ấy ngồi trên khán đài xem tôi đánh đơn vào ngày tiếp theo. Tôi cũng hy vọng anh ấy thích thú với trận đấu đôi”.

Alcaraz 01.jpg
Alcaraz hy vọng hơi tốt trận đơn

Alcaraz cũng tiết lộ về cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa anh với Federer trước các thủ tục thi đấu: “Rõ ràng, thật tuyệt khi thấy anh ấy tập luyện. Anh ấy vốn không khuyên hề tôi bất kỳ chiến thuật hay lời góp ý nào. Ý của tôi là, anh ấy nói thật vui khi xem tôi thi đấu”.

“Với tôi, đó là khoảng thời gian tuyệt vời, ý của tôi là, tôi muốn khoảnh khắc đó được kéo dài hơn, đó là một khoảng thời gian rất hay”, Alcaraz hào hứng cho biết khi anh cảm thấy rất có động lực được thi đấu trước sự chứng kiến của đại biểu Big Three đầu tiên...

Kết quả ngày thi đấu đầu tiên: 2-2 (*)

Francisco Cerundolo (Tuyển Thế giới) thắng Casper Ruud (Tuyển châu Âu) 6-4, 6-4

Thanasi Kokkinakis (Tuyển Thế giới) thua Stefanos Tsitsipas (Tuyển châu Âu) 1-6, 4-6

Alejandro Tabilo (Tuyển Thế giới) thua Grigor Dimitrov (Tuyển châu Âu) 6-7 (4-7), 6-7 (2-7)

Taylor Fritz/Ben Shelton (Tuyển Thế giới) thắng Carlos Alcaraz/Alexander Zverev (Tuyển châu Âu) 7-6 (7-5), 6-4

(*) Mỗi trận thắng trong ngày đầu tiên được tính 1 điểm

Tin cùng chuyên mục