Laver Cup: Novak Djokovic kiệt lực, Tuyển Thế giới lần đầu đăng quang!

Tuyển Thế giới, gồm đa phần là các tay vợt Mỹ, đăng quang ngôi vô địch Laver Cup 2022 một cách đầy xứng đáng, khi đánh bại Tuyển châu Âu tuyệt đối ở trong ngày thi đấu thứ 3. Novak Djokovic kiệt lực vì chấn thương cổ tay đã không thể tiếp tục “gánh team” và khi tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia thất bại, Tuyển châu Âu đã sụp đổ dây chuyền. Tuyển Thế giới lên ngôi Vô địch của Laver Cup lần đầu tiên trong lịch sử…

Tuyển Thế giới lần đầu lên ngôi
Tuyển Thế giới lần đầu lên ngôi

Ngày thi đấu thứ 3 của Laver Cup 2022 là thời khắc rất quan trọng, nơi mỗi một chiến thắng sẽ được tính 3 điểm. Cơ hội ngược dòng của Tuyển Thế giới bắt đầu khi Felix Auger-Aliassime (của Canada) kết hợp cùng Jack Sock (Mỹ) đánh bại bộ đôi Matteo Berrettini (Ý)/Andy Murray (Anh quốc, “gánh nặng” của Tuyển châu Âu khi ra sân là toàn thua) 2-6, 6-3, 10-8 trong trận đánh đôi đầu tiên, rút ngắn điểm số xuống còn 7-8.

Djokovic được tung vào sân đấu, chơi trận đơn mở màn của ngày thi đấu cuối cùng. Nhưng tay vợt đang sở hữu 21 danh hiệu Grand Slam không có được trạng thái sung sức như trong ngày thi đấu thứ 2, nơi anh có 2 chiến thắng và đem về đến 4 điểm cho Tuyển châu Âu. Djokovic, với chấn thương cổ tay, đã bất lực trong việc tìm kiếm trận thắng thứ 3. Anh để thua tay vợt trẻ người Canada, anh Felix, với điểm số 3-6, 6-7 (3-7).

Djokovic tiết lộ sau kết quả khiến Tuyển châu Âu bị dẫn 8-10: “Thành thật phải nói là, tôi phải vật lộn với chấn thương cổ tay trong 4, 5 ngày vừa qua. Tôi rất cố gắng kiểm soát chỗ đau. Tuy nhiên, 2 trận đấu ngày hôm qua đã để lại ảnh hưởng không nhỏ. Vì thế, trận đấu ngày hôm nay không hề dễ dàng. Tôi không thể giao bóng nhanh và thật chính xác như tôi mong muốn. Điều đó đã ảnh hưởng đến toàn trận đấu”.

Rời Laver Cup 2022, Djokovic đang nhắm mục tiêu giành vé tham dự Giải đấu tống kết cuối mùa của ATP, Giải “Bát đại cao thủ” ATP Finals sẽ diễn ra ở Turin (Italy) vào tháng 11 này. Trước mắt, anh sẽ tham gia thi đấu ở Tel Aviv Open (Israel). Tuần lễ tiếp theo, anh sẽ đến Kazakhstan để tham dự giải Astana Open, và sau đó sẽ đánh ở Paris Masters vào cuối tháng 10. Nhiệm vụ của Djokovic cũng “nhàn”, anh chỉ cần duy trì thứ hạng trong tốp 20 thế giới là sẽ đủ điều kiện đến với ATP Finals cuối năm.

Djokovic rời sân, Tuyển châu Âu đặt cược vào Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp). Nhưng trong một buổi tối kỳ lạ, Tsitsipas cũng không đạt được phong độ cao, để thua Frances Tiafoe (Mỹ) với điểm số 6-1, 6-7 (11-13), 8-10. Với kết quả này, Tuyển thế giới vươn lên dẫn trước 13-8. Dù lịch đấu vẫn còn 1 trận đơn cuối giữa Casper Ruud (Na Uy) và Taylor Fritz (Mỹ), nhưng theo luật, đội nào đạt được 13 điểm trước sẽ giành chiến thắng, nghĩa là Tuyển Thế giới đã chính thức đăng quang sau 4 mùa giải thua “sấp mặt” trước Tuyển châu Âu.

Kết quả này có lẽ đã khác đi, nếu Tuyển châu Âu triệu tập 1 hoặc 2 tay vợt Ngà vào đội hình. Ở giải đấu hồi năm ngoái, Tuyển châu Âu với bộ đôi Daniil Medvedev - Andrey Rublev, đã hủy diệt Tuyển Thế giới với điểm số 14-1. Nhưng tất nhiên, sẽ không ai gọi các tay vợt Nga vào thời điểm nhạy cảm này và Laver Cup 2022 chính xác là sự kiện để tri ân và chia tay Roger Federer. Tiếc là, Federer ở phía thất bại.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Medvedev đăng quang Rome Masters lần đầu tiên trong sự nghiệp

Rome Masters (Italian Open): Daniil Medvedev giành danh hiệu đầu tay trên mặt sân đất nện, Elena Rybakina vô địch đơn nữ

Daniil Medvedev chưa bao giờ chơi hay trong giai đoạn nửa đầu mùa giải năm mới, đặc biệt là ở trên mặt sân đất nện. Tuy vậy, anh đang thăng hoa khác với lẽ thường trong giai đoạn nửa đầu mùa giải . Tay vợt 27 tuổi người Nga vừa đánh bại Holger Rune (Đan Mạch) với điểm số 7-5, 7-5 để đăng quang ngôi vô địch Rome Masters - Italian Open 2023.

Bóng đá trong nước

Tiến Linh ghi bàn nhưng B.Bình Dương vẫn chưa có chiến thắng đầu tiên

Cả hai đội B.Bình Dương và Hà Nội FC đều rơi vào thế “khát điểm”, họ cùng hướng đến chiến thắng để cải thiện thứ hạng, thế nên cùng xuất phát với đội hình mạnh nhất và mở thế trận tấn công ngay từ đầu. Tốc độ cao cùng màn thể hiện của cầu thủ hai đội đã làm mãn nhãn người xem.

Bóng đá quốc tế

Cuộc đua trụ hạng: Ai cũng xứng đáng... xuống hạng

Everton, Leicester và Leeds. Chỉ có duy nhất 1 trong 3 cái tên này sẽ trụ hạng sau ngày thi đấu cuối cùng của giải ngoại hạng. Thoạt tiên, người ta sẽ cảm thấy tiếc cho bất kỳ đội nào, bởi có đến 13 danh hiệu vô địch Anh mà 3 cái tên này sở hữu. Nhưng nói cho cùng, hào hùng là thế mà để đến tình trạng tranh đấu phút cuối này thì… cũng đáng.