HA.GL "giải hạn" qua chiến thắng dễ trước Hà Nội FC

Không lâu sau khi điều chỉnh ở khu kỹ thuật với sự xuất hiện của tân Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành, CLB HA.GL đã “đổi vận” khi giành trận thắng đầu tiên sau 7 vòng đấu liên tục từ hòa đến thua từ trận thắng 2-0 trước Hà Nội FC vào chiều 27-12.

A Hoàng vui mừng sau bàn mở tỷ số
A Hoàng vui mừng sau bàn mở tỷ số

Cũng ra quân với đội hình quen thuộc, nhưng Hà Nội FC lại nhập cuộc không được tốt như những trận đấu gần đây. Họ khá bị động, tuyến giữa thi đấu mờ nhạt và dễ dàng mất thế trận vào đội chủ nhà.

Ở bên kia sân, HA.GL ở thế dựa chân tường khi đang có 2 điểm và đứng cuối bảng. Nguy cơ bị bỏ lại phía sau sẽ đến nếu lại trắng tay nên các cầu thủ đã nhập cuộc đầy quyết tâm. Cũng với bộ đôi quen thuộc Minh Vương và Tuấn Anh quán xuyến giữa sân, nhưng đội chủ nhà đã thi đấu lấn lướt hơm hẳn.

Phút 20, HA.GL đã vượt lên dẫn 1-0 từ pha lập công của A Hoàng sau các pha dứt điểm của Jhon Cley, Minh Vương trước đó. Bàn thắng sớm đã giúp đội chủ nhà càng lên tinh thần, trong khi đó Hà Nội FC vẫn thi đấu rời rạc, hàng phòng ngự tiếp tục thi đấu mất tập trung và không khó bị HA.GL trừng phạt với bàn nhân đôi cách biệt ở phút 34 do công ngoại binh Jhon Cley.

minh-vuong-aaa-9649.jpg
Khu trung tuyến của Hà Nội FC thi đấu mờ nhạt nên không bất ngờ khi để thua cách biệt

Thua chóng vánh 2 bàn, các cầu Hà Nội FC mới đẩy cao đội hình tấn công, nhưng mọi chuyện quá muộn với họ khi các cầu thủ HA.GL lùi thấp đội hình thi đấu chắc chắn nhằm bảo toàn chiến thắng.

Giành trọn 3 điểm, HA.GL đạt 5 điểm, dù chưa thể cải thiện thứ hạng nhưng chí ít họ cũng tiếp tục bám đuổi các đội phía trước khi chỉ thua Khánh Hòa, Hà Tĩnh 1 điểm và Viettel 3 điểm. Đó cũng là chiến thắng đủ để cứu nguy cho cả HLV Kiatisak khi đã xuất hiện những lời đồn đoán việc nhà cầm quân người Thái Lan này sẽ ra đi trước thành tích yếu kém của đội nhà.

Tin cùng chuyên mục