Futsal Việt Nam cần nhiều hơn những trận “Siêu kinh điển”

Năm tiếng trước khi trận “Siêu kinh điển” giải futsal HDBank VĐQG 2023 giữa Thái Sơn Nam TPHCM (TSN TPHCM) và Sahako diễn ra vào chiều 4-7, Ban tổ chức trận đấu thông qua mạng xã hội phát đi thông báo vé xem trận đấu này đã được bán hết. Sát giờ bóng lăn, một lượng lớn người hâm mộ đổ về đường Lê Quyên - “mặt tiền” của Nhà thi đấu Thái Sơn Nam, song vì không tiếp cận được thông báo hết vé nên đành ngậm ngùi “quay xe” ra về.
Nguyễn Manh Dũng (TSN TPHCM) vất vả để theo kèm ngoại binh của Sahako. ẢNH: ANH TRẦN
Nguyễn Manh Dũng (TSN TPHCM) vất vả để theo kèm ngoại binh của Sahako. ẢNH: ANH TRẦN

Lần đầu tiên ở mùa giải 2023, Ban tổ chức trận đấu của Nhà thi đấu Thái Sơn Nam, vốn có kinh nghiệm tổ chức giải quốc gia lẫn quốc tế, phải “chặn cửa” ngay từ bên ngoài, để có thể đảm bảo được công tác an ninh - an toàn cho trận đấu. Đó chỉ là một lát cắt để thấy được giới mộ điệu đầy háo hức, đợi chờ cho trận “Siêu kinh điển” của futsal Việt.

Chỉ 500 khán giả may mắn sở hữu được tấm vé vào sân, và họ sớm “phủ kín” Nhà thi đấu trước đó cả tiếng. Xuyên suốt giờ bóng lăn là những tiếng “ồ”, tràng pháo tay không ngớt được vang lên từ khán đài sau mỗi bàn thắng hay tình huống xử lý đẹp nào đó của cầu thủ. Tổng cộng 10 bàn thắng được ghi, chia đều cho đôi bên, đã phản ánh đúng cục diện về một trận cầu mãn nhãn, hấp dẫn, phóng khoáng... Ban huấn luyện và các cầu thủ, dù có những điều chưa hài lòng, song ai nấy cũng cảm thấy “sướng” khi được chơi một trận cầu đỉnh cao như vậy.

Các trận đấu giữa TSN TPHCM và Sahako trong 5 năm đổ lại được giới chuyên môn đánh giá có chất lượng cao nhất mùa giải. Ngay cả khi đang thất thế trong cuộc đua vô địch với TSN TPHCM (kém 5 điểm), thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh vẫn nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ đội bạn, với tâm lý thi đấu của một trận “chung kết”. Có bàn thắng đẹp, phối hợp nhóm hay xử lý cá nhân hay, va chạm quyết liệt, thậm chí là những tranh cãi khiến cầu thủ không giữ được cái đầu nóng... giới mộ điệu thấy được những tinh hoa của futsal Việt Nam.

Khán giả vỗ tay sau bàn thắng của ngoại binh Italo Henrique Bob (Sahako).

Khán giả vỗ tay sau bàn thắng của ngoại binh Italo Henrique Bob (Sahako).

Gần như những cầu thủ futsal tốt nhất ở trong nước đều thuộc biên chế 2 đội này. Họ đâu chỉ chiến đấu cho bản thân, thương hiệu của CLB lẫn cá nhân, mà còn vì một suất được triệu tập lên đội tuyển futsal Việt Nam, để được tham dự vòng loại Giải futsal châu Á 2024 vào cuối năm. HLV Diego Giustozzi cũng thông qua trận cầu chất lượng cao này để chấm những gương mặt cho đợt hội quân sắp đến.

Vốn có nền sẵn của một trận “siêu kinh điển”, nên sự xuất hiện của bộ đôi ngoại binh Aleksi Pirttijoki (TSN TPHCM) và Italo Henrique Bob (Sahako) đã mang đến luồng gió mới. Nhìn cái cách Bob rê bóng rồi vung chân dứt điểm kỹ thuật để đánh bại thủ môn tốp 10 thế giới Hồ Văn Ý, hay các fixo dạn dày kinh nghiệm của Việt Nam như Trần Văn Vũ (TSN TPHCM) và Khổng Đình Hùng (Sahako) đầy vất vả mới bắt được bài ngoại binh thì mới cảm nhận được vì sao giới mộ điệu háo hức đến thế cho trận cầu đến thế!

Đâu chỉ các cầu thủ mà bản thân các HLV nội sẽ được học hỏi rất nhiều từ những trải nghiệm tuyệt vời như vậy, từ khâu chuẩn bị, đọc tình huống... Trong đó, HLV Nguyễn Tuấn Anh, người đang là trợ lý của đội tuyển futsal Việt Nam, sẽ được thừa hưởng những kinh nghiệm, để xây dựng Sahako ngày một phát triển hơn.

Trận "Siêu kinh điển" giữa TSN TPHCM và Sahako được "phủ kín" khán giả.

Trận "Siêu kinh điển" giữa TSN TPHCM và Sahako được "phủ kín" khán giả.

Đáng tiếc duy nhất của trận “Siêu kinh điển”, như giới chuyên môn lẫn người hâm mộ cùng thừa nhận, là sức chứa ở Nhà thi đấu Thái Sơn Nam quá nhỏ bé, chưa thể đáp ứng nhu cầu theo dõi đông đảo từ mọi người. Song từ đây cũng bộc lộ ra những tồn đọng của futsal Việt Nam. Bởi trong một mùa giải, ít có những trận cầu đạt đến trình độ cao, thu hút đông đảo người hâm mộ quan tâm như cặp đấu giữa Thái Sơn Nam TPHCM và Sahako.

Nếu theo dõi các trận đấu của 2 đội này thi đấu ở TPHCM, số lượng khán giả đến xem chỉ rơi vào tầm 100-200 người, với độ vênh về mặt chuyên môn giữa 2 đội quá lớn. Thậm chí, vé bán được chuyển đổi thành vé mời, để các CLB mời chào khán giả. Nên cũng dễ hiểu vì sao các trận đấu được tổ chức ở Nhà thi đấu Thái Sơn Nam để các đội futsal ở TPHCM tiết kiệm được ngân sách.

Nếu các CLB nâng cao được chất lượng chuyên môn, quảng bá hơn nữa trên mặt trận truyền thông, thì sẽ kêu gọi được khán giả đến xem và ủng hộ. Futsal Việt Nam cần nhiều hơn những trận “Siêu kinh điển”, thì khi những Nhà thi đấu có sức chứa lớn hơn như Lãnh Binh Thăng, Rạch Miễu hay cả Phú Thọ sẽ được các CLB tự tin đăng ký làm sân nhà cho mùa giải.

Tin cùng chuyên mục