Erling Haaland và Man.City: Có ai đó đã chọn sai con đường?

Đoàn quân của Pep Guardiola đã bỏ lỡ cơ hội vàng để thu hẹp khoảng cách với Arsenal khi họ để thua Tottenham theo cái cách mà họ không hề muốn nhất: Không thể ghi bàn, “hung thần” Harry Kane lập kỷ lục và Erling Haaland thì “tắt điện”.
Erling Haaland không có một cú sút nào, thậm chí còn không có pha chạm bóng nguy hiểm nào trong vùng cấm địa của Tottenham.
Erling Haaland không có một cú sút nào, thậm chí còn không có pha chạm bóng nguy hiểm nào trong vùng cấm địa của Tottenham.

Pep Guardiola đã đưa ra một vài bình luận có ý chỉ trích Tottenham sau trận đấu, kiểu như đội chủ nhà phòng ngự với 9 người, rồi đây không phải là đội bóng của Pochettino (ý chê trách kiểu đá thực dụng của Conte). Nhưng dù Pep nói gì, thì vấn đề không phải nằm ở Tottenham. Thái độ của Pep khác hẳn vài tuần trước, khi Man.City lội ngược dòng đánh bại Tottenham 4-2 ở Etihad. Lúc đó Pep đã nói về “hạnh phúc”, về sự trở lại của thứ khao khát chiến thắng nơi các cầu thủ.

Pep đã không nói gì về thực tế là Man.City đã thua đến trận thứ 4 trong mùa này và cay đắng thay, lại thua một đội bóng vừa bị mình đánh bại, HLV Conte thì không thể chỉ đạo trực tiếp do vấn đề sức khỏe, phong độ của Tottenham khá thảm hại trong thời gian gần đây. Trong khi Man.City vừa thắng Arsenal ở FA Cup, lại có động lực khá lớn khi ra sân mà biết Arsenal thua Everton trước đó. Nói cách khác, lợi thế hoàn toàn nằm bên phần sân của Man.City vậy mà họ không tận dụng, thế là rất dở.

Mới đá 21 trận mà đã thua 4, con số khó chấp nhận và sự thật thì đây là một trong những khởi đầu tệ nhất của Pep ở giải Ngoại hạng. Chỉ có 2 trong số 7 mùa giải của Pep có số điểm sau 21 trận thấp hơn mùa này, nó diễn ra ở mùa đầu tiên Pep đến Anh (2016-2017) và mùa 2019-202020. Đó cũng là 2 mùa giải Man.City không vô địch. Chính chi tiết này khiến cho khiến cho cơ hội của Man.City đang bị nghi ngờ. Arsenal vừa thua 2 trận trong vòng 9 ngày, đó là lúc để Man.City thể hiện sự tàn nhẫn của một nhà vô địch nhưng rốt cục họ lại thể hiện sự yếu ớt trước Tottenham.

Đoàn quân của Pep Guardiola liên tục đánh mất sự ổn định.

Đoàn quân của Pep Guardiola liên tục đánh mất sự ổn định.

Không phải tự nhiên mà trong lịch sử bóng đá Anh, chỉ có 5 đội bóng từng 3 lần vô địch liên tiếp. Có thành công đã khó, duy trì khát khao còn khó hơn. Đó phải chăng là vấn đề của Man.City và cả của Pep?

Có nhiều lý do để cựu danh thủ Jamie Carragher cho rằng tiền đạo Haaland đã “chọn sai điểm đến”. Ở trận đấu với Tottenham, trong khi Harry Kane làm tốt công việc quen thuộc của mình thì “quái vật Na Uy” lại không thể tìm được nhịp chơi bóng hủy diệt. Lần đầu tiên tại giải ngoại hạng, Haaland không có một cú sút nào. Thậm chí, Haaland còn không có pha chạm bóng nguy hiểm nào trong vùng cấm địa của Tottenham, trái ngược với con số 10 lần của Kane. Điều đó có nghĩa là, ngoài việc chạy chỗ để chiếm không gian, tiền đạo Na Uy gần như vô dụng với công việc chính yếu của mình. Nó giống như Man.City đang chơi với 10 người, theo kiểu không cần tiền đạo của mùa trước vậy.

Mặc dù đã ghi 25 bàn thắng ở Premier League mùa này, nhưng Haaland chỉ ghi bàn 1 bàn trong 7 lần ra sân trên sân khách gần nhất trên mọi đấu trường, trong khi Man.City chỉ ghi được 6 bàn trong 9 trận sân khách gần đây. Phải chăng, khi Man.City không thể chơi áp đảo hoàn toàn các đội chủ nhà thì công thức “có Haaland” trở nên mất tác dụng. Mùa trước, sau 21 vòng, Man.City không cần có Haaland vẫn ghi 53 bàn, đúng bằng số bàn hiện nay nhưng chỉ để thủng lưới có 13 bàn so với con số 21 của mùa này. Phải chăng Haaland là mắc xích yếu nhất? Hoặc nói một cách đơn giản hơn, cả 2 đều đã chọn sai.

Tin cùng chuyên mục