“Cậu bé vàng” mới của Pep sắp được tăng… 400% tiền lương

Cầu thủ trẻ của Man.City, Rico Lewis được cho là sẽ được tăng lương lên đến 400% nếu anh đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với nhà vô địch Premier League.
Rico Lewis, “cậu bé vàng” mới của Pep Guardiola.
Rico Lewis, “cậu bé vàng” mới của Pep Guardiola.

Rico Lewis, một sản phẩm ưu tú của học viện Man.City, bất ngờ nhận được sự tin tưởng của nhà cầm quân khắt khe Pep Guardiola ở mùa giải này. Hậu vệ cánh phải 18 tuổi đã ghi một bàn thắng và có một pha kiến tạo sau 15 lần ra sân trên mọi đấu trường, trong đó anh đá chính 5 trong 7 trận gần nhất tại Premier League. Quả là một bước đột phá không ngờ bởi đây chỉ là mùa giải đầu tiên Rico Lewis được điền tên vào đội hình một của nhà vô địch Anh.

Dấu ấn đầu tiên của tài năng này là vào ngày 2-11-2022, Rico Lewis trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ghi bàn ngay ở trận đầu được đá chính tại Champions League, mới 17 tuổi 346 ngày ở trận thắng Sevilla 3-1. Với sự đa năng, có thể chơi tốt cả 2 cánh hàng hậu vệ hoặc bó vào trung lộ để đảm nhận vị trí tiền vệ phòng ngự, cùng với tinh thần mạnh mẽ của mình, Rico Lewis thậm chí đã buộc ngôi sao Joao Cancelo phải rời đi để gia nhập Bayern Munich theo hợp đồng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng vừa qua.

Hợp đồng hiện tại của cầu thủ 18 tuổi với Man.City chỉ có thời hạn đến cuối mùa giải tới, và đội chủ sân Etihad đã sẵn sàng dành cho anh một hợp đồng mới. Theo Daily Star, nếu Rico Lewis quyết định cam kết với đội bóng của HLV Guardiola trong vài năm tới, hậu vệ này có thể được tăng lương 400%. Báo cáo nói rằng Lewis hiện chỉ kiếm được 5.000 bảng/tuần tại Etihad, nhưng mức lương trong hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2028 sẽ được tăng lên 25.000 bảng/tuần.

Rico Lewis sắp kỷ niệm 10 năm khoác áo Man.City, sau khi gia nhập học viện của The Citizens vào năm 2013. Anh cũng vừa lần đầu tiên chơi trọn vẹn 90 phút cho Man.City tại Premier League, khi làm khách tại Tottenham vào Chủ nhật. Tuy nhiên, đây là một trận đấu thất vọng với Rico Lewis, anh chơi ở vị trí hậu vệ trái và đã thiếu tập trung không phán đoán đường chuyền của Rodri, để cầu thủ Totenham cướp bóng rồi kiến tạo cho Harry Kane ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Tin cùng chuyên mục