“Dân du mục” Shavkat Rakhmonov: Niềm tự hào của Kazakhstan, thích ăn thịt ngựa và vừa kết oán với Colby Covington

Nếu như “Triple G” Gennary Golovkin là niềm tự hào của Kazakhstan trong quyền Anh chuyên nghiệp, “Dân du mục” Shavkat Rakhmonov lại là niềm tự hào của đất nước Trung Á này ở trong bộ môn MMA. Sáng Chủ nhật 17-12, võ sĩ sống như dân du mục và thích ăn thịt ngựa sẽ hiện diện ở sự kiện UFC 296...

Rakhmonov là niềm tự hào của Kazakhstan trong môn MMA
Rakhmonov là niềm tự hào của Kazakhstan trong môn MMA

Gia cảnh khó khăn

Tuy gia đình là người Kazakhstan, nhưng Rakhmonov sinh ra và lớn lên ở Quận Shurchi (Uzbekisan).

Đó là lý do, anh không biết tiếng Kazakhstan và khi chuyển về quê hương sống cùng với gia đình, Rakhmonov gặp nhiều khó khăn trong khâu giao tiếp ngôn ngữ mẹ đẻ.

Do gia đình rất khó khăn, ngay từ nhỏ, anh đã làm mọi công việc trong khả năng để hỗ trợ cho cha mẹ của mình. Mức lương đầu tiên anh nhận được là... 431 rúp (khoảng 2,5 ngàn tenge - tiền của Kazakhstan).

Rakhmonov kể lại thời quá khứ khổ cực xa xưa: “Tôi làm việc ở ngôi chợ gần nhà, với tư cách là một người bốc vác đơn giản. Gia đình chúng tôi sống rất đơn sơ. Khi mà chúng tôi đến với quê nhà, chúng tôi không biết tiếng Kazakhstan”.

“Do vậy, chúng tôi phải làm việc ở bất kỳ nơi nào chúng tôi phải làm. Gia đình tôi sẵn sàng nhận bất cứ công việc nào. Tôi dành khoảng 2, 3 năm sinh hoạt ở chợ. Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng bắt đầu tập luyện võ thuật, rời khỏi chợ là tôi đi tập”.

Tập luyện điên cuồng đến ngu ngốc

Sambo thể thao là môn võ đầu tiên Rakhmonov theo tập. Sau đó, nhận thấy bản thân mình vẫn còn dư thừa sức lực, Rakhmonov tập thêm cả quyền Anh. Để rồi tiếp theo, anh lại luyện tập cả môn đấu vật nữa.

Sambo là một môn thể thao võ thuật và chiến đấu của Nga. Nó bắt nguồn từ thời Liên Xô. Từ "Sambo" là một từ ghép của "samozashchita bez oruzhiya", có nghĩa là "tự vệ không vũ khí".

Sambo là môn võ tương đối hiện đại, sự phát triển của nó mới bắt đầu vào đầu những năm 1920 khi Hồng quân Liên Xô muốn cải thiện khả năng chiến đấu tay đôi. Sambo là sự hợp nhất của các kỹ thuật hiệu quả nhất của các môn võ thuật khác nhau.

Sambo được phân chia làm 2 loại: Sambo thể thao (tương tự như nắm - vật, judo) và Sambo chiến đấu (tương tự như MMA).

Giờ đây nhớ lại, Rakhmonov không khỏi bật cười trước khả năng tập luyện điên cuồng và... ngu ngốc của mình.

Anh “tu luyện” võ thuật bất kể giờ giấc, thời gian, cứ nghỉ làm ở chợ lại cắm đầu vào tập luyện. Hiện tại, anh cũng không khuyên ai đi theo con đường này.

Rakhmonov kể lại, anh từng tập chạy bộ để cải thiện thể lực khi nhiệt độ ở ngoài trời là -30 độ C. Rất may, Rakhmonov đã dừng bài tập khi cảm giác cơ thể không còn khỏe khoắn nữa. Sau đó, anh suýt ốm liệt giường.

Võ sĩ có biệt danh là “Nomad”, nghĩa là “Dân du mục”, giải thích sự điên rồ ngu ngốc một cách rất đơn giản: Anh chỉ muốn bản thân mình trở nên cường đại hơn mà không nghĩ đến hậu quả. Cuối cùng, anh chuyển sang tập MMA và trụ luôn với môn đấu này.

Yêu nước, yêu lối sống - ẩm thực du mục

Dù là sinh ra, lớn lên ở Uzbekistan, ban đầu không hề biết tiếng mẹ đẻ, nhưng Rakhmonov một người rất yêu nước. Anh thường xuyên hát quốc ca ngay trước cả những... buổi tập luyện, anh đội chiếc mũ lông truyền thống ở các sự kiện lớn.

Rakhmonov cũng yêu mến lối sống, sinh hoạt và cả phong cách ẩm thực kiểu du mục của Kazakhstan. Trên tài khoản Instagram, Rakhmonov thường đăng tải hình ảnh về cuộc sống rất bình dị, trên núi - ngoài đồng cỏ với niềm tự hào cao.

“Với tôi, thịt ngựa là loại món ăn ngon nhất thế giới, bởi vì nó đậm đà nhất. Thịt ngựa cũng rất là bổ dưỡng, với rất nhiều loại vitamin. Mỗi một người dân Kazakhstan đều không thể mường tượng ra rằng, cuộc sống thiếu thịt ngựa sẽ như thế nào” - Rakhmonov.

Bắt đầu sự nghiệp MMA, trở thành hiện tượng ở UFC

Năm 2014, Rakhmonov gia nhập làng MMA chuyên nghiệp. Anh khởi nghiệp ở hệ giải đấu M-1 của Nga. Cùng lúc đó, anh cũng đăng ký ở cả KZMMAF (là Liên đoàn MMA của Kazakhstan) và thượng đài cả 2 hệ giải.

Trong 4 năm, Rakhmonov giành đai vô địch ở cả 2, thậm chí còn bảo vệ thành công đai vô địch của mình. Với chuỗi 12 trận toàn thắng, anh được UFC chú ý đến, nhưng do dịch Covid-19, anh thượng đài không nhiều.

Ở trong 3 trận đầu tiên ra mắt, “Dân du mục” dễ dàng đánh bại 3 đối thủ là “Cao bồi” Alex Oliveira, “Máy kéo” Michel Prazeres và “Moçambique” Carlston Harris đều bằng Submission hoặc là KO.

Điều này khiến Rakhmonov trở thành tân binh nguy hiểm nhất ở hạng cân bán trung. Không ai dám mạo hiểm đấu với tân binh có tỷ lệ thắng tuyệt đối bằng KO, hay là Submisson giống như vậy.

Dù vẫn rất là khiêm tốn và tôn trọng các đối thủ, Rakhmonov lại không thể nào... “điệp thấp”. Anh vừa đánh bại 2 đối thủ gần đây nhất: “Cú sốc từ Haiti” Neil Magny và “Handz of Steel” Geoff Neal đều bằng Submisson.

Đối thủ tiềm tàng của Khamzat Chimaev

Rakhmonov và “Sói xám Chechnya” Khamzat Chimaev ra mắt UFC hầu như cùng thời điểm, những võ sĩ người Thụy Điển gốc Chechnya lại nổi danh nhanh hơn, đơn giản vì anh này rất huênh hoang, đòi đánh người này, tẩn người khác.

Nhưng Rakhmonov không quan tâm đến sự cường điệu đó. Đến thời điểm thích hợp, nếu cần phải “va với” đối phương, “Dân du mục” cũng sẽ sẵn sàng và không hề có cảm giác ngần ngại gì!

“Liệu họ có trao cho tôi trận đấu đó hay không đều không thành vấn đề. Nếu chúng tôi xếp hạng cạnh nhau, và nếu như mà UFC cùng điền tên chúng tôi vào, tất nhiên tôi sẽ đấu không có vấn đề gì cả”, Rakhmonov chia sẻ

“Những gì anh ta làm cũng chẳng phải phi thường. Chimaev là một võ sĩ giỏi đấu vật. Anh ta đang thi đấu rất tuyệt vời trong Bát giác đài. Anh ta cảm thấy tự tin, không như các đối thủ. Nhưng nếu chúng tôi đối đầu, đó sẽ là một bức tranh khác, một trận đấu khác”.

Để chứng tỏ dáng vẻ “kiếm mối” không ngừng nghỉ, Chimaev từng mắng chửi, gọi Rakhmonov là “Kẻ ngu ngốc”. Nhưng với tính cách của mình, Shavkat không phí thời gian đấu “võ mồm” mà tập trung vào sự nghiệp khẳng định vị thế ở UFC.

Sẽ đấu ở UFC 295, trận quan trọng thứ 3

Tại sự kiện UFC 296 sẽ diễn ra tại sàn đài T-Mobile Arena vào sáng Chủ nhật này, có 2 trận đấu quan trọng nhất, và đều là 2 trận tranh đai vô địch: “Rocky” Leon Edwards vs “Chaos” Colby Covington (tranh đai hạng bán trung) và “Kẻ ăn thịt người” Alexandre Pantoja vs “Raw Dawg” (tranh đai hạng ruồi).

Tuy vậy, Rakhmonov thi đấu ở trận đấu quan trọng thứ 3, chỉ xếp sau 2 trận đấu này. Đối thủ của anh là “Wonderboy” Stephen Thompson. Nếu đánh bại đối thủ, Rakhmonov sẽ kiếm cho mình suất thách đấu đai vô địch hạng bán trung.

Vừa kết oán với Colby Covington

“Chaos” Covington, hay là “Đặc vụ Hỗn loạn” cũng là một võ sĩ rất thích “kiếm mối” người khác.

Dù đang tập trung cho trận tranh đai hạng bán trung lần thứ 3, và cũng sẽ là lần cuối cùng trong sự nghiệp, Covington vẫn không quên kiếm chuyện với Islam Makhachev và giờ đây, lửa cháy sém sang cả Rakhmonov.

Mới đây nhất, Covington đã hùng hồn gọi Rakhmonov là “Con chuột dơ bẩn”, sỉ nhục tên tuổi của võ sĩ người Kazakhstan, những bình luận này nhận được sự phản ứng phẫn nộ từ cộng đồng mạng của Kazakhstan.

Riêng phần “Dân du mục”, anh rất bình thản đáp trả: “Ai cũng biết Covington nói toàn từ ngữ rác rưởi".

"Nhưng nếu mặt đối mặt cùng nhau, anh ta sẽ không nói ra những điều này. Trước ống kính máy quay, xung quanh có rất nhiều người, anh ta mới dám nói như vậy. Còn nếu 1 đối 1, anh ta sẽ muốn nói khác đi”.

Chùm ảnh cuộc sống bình dị và du mục của Rakhmonov

snapinstaapp-374487868-18389987260014611-2031385537540303117-n-1080-3122.jpg
snapinstaapp-307074746-773763063835348-3160574749693012507-n-1080-182.jpg
snapinstaapp-306381900-625038019240575-1948792756026627498-n-1080-7278.jpg
snapinstaapp-338932797-115529124832289-8305570389208834785-n-1080-103.jpg
snapinstaapp-280190038-181708977535478-6321462403738073965-n-1080-921.jpg
snapinstaapp-84334643-181662796455352-3900903660445756821-n-1080-7464.jpg
snapinstaapp-87230817-2664770223620845-4110453557668474033-n-1080-1619.jpg

Tin cùng chuyên mục